Trong sứ điệp nhân Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 40, Đức Thánh Cha Lêô XIV lên tiếng tố giác những vết thương đang giày vò các thế hệ trẻ hôm nay — những người quá thường xuyên phải đối diện với chiến tranh, vũ khí, chia ly khỏi người thân và nạn di cư. Sự “rung động” của họ trước bất công sẽ không bao giờ tìm thấy câu trả lời nơi “những cuộn lướt vô tận trên điện thoại”, nhưng luôn qua việc bước ra khỏi chính mình.
Edoardo Giribaldi – Vatican
Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XL (40) là một biến cố trọng đại của Giáo Hội Công giáo, được tổ chức vào Chúa nhật 23 tháng 11 năm 2025, trong khuôn khổ Năm Thánh 2025. Sự kiện này được Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi sứ điệp đặc biệt đến giới trẻ toàn thế giới, nhằm khơi dậy nơi họ tinh thần đức tin sống động, niềm hy vọng và lòng dấn thân phục vụ nhân loại.
Ngày Giới Trẻ Thế Giới (World Youth Day – WYD) là sáng kiến do Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng từ năm 1985, quy tụ hàng triệu bạn trẻ Công giáo trên khắp thế giới để cùng nhau cầu nguyện, học hỏi và chia sẻ đức tin. Năm 2025 đánh dấu lần thứ 40 của ngày lễ này, được cử hành ở cấp giáo phận/quốc gia, hướng về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới quốc tế tại Seoul (Hàn Quốc) vào năm 2027.
Chủ đề được Đức Thánh Cha Lêô XIV chọn cho năm nay trích từ Tin Mừng Gioan 15,27:
“Chính anh em cũng hãy làm chứng, vì anh em ở với Thầy.”
Ngọn gió của tuổi trẻ và khát vọng sâu xa
Sự “rung động” của giới trẻ là một luồng gió thổi qua con tim của thế giới: là tiếng kêu thầm lặng chống lại mọi kỳ thị và bất công mà những người cùng trang lứa phải chịu. Đó là khát vọng cháy bỏng về chân lý, vẻ đẹp, niềm vui và hòa bình.
Thế nhưng, trên hành trình ấy, họ có thể gặp phải những “thầy dạy giả”: đó là việc lướt điện thoại vô tận, thứ nuốt chửng họ và làm họ trống rỗng; hay những người lợi dụng đức tin để gieo chia rẽ. Ước vọng ấy không thể bị giam hãm, nhưng chỉ đạt đến viên mãn khi ra khỏi bản thân, mở lòng và trao hiến.
Đó chính là trọng tâm của sứ điệp Đức Thánh Cha Lêô XIV cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 40, được công bố ngày 7 tháng 10.
“Chính anh em cũng hãy làm chứng, vì anh em ở với Thầy”
Ý tưởng đầu tiên của Đức Thánh Cha là lời cảm tạ gửi đến các bạn trẻ đã tham dự các sự kiện Năm Thánh dành cho họ, diễn ra tại Rôma vào tháng Bảy và Tám vừa qua — “một cơ hội quý giá để canh tân lòng nhiệt thành đức tin và chia sẻ niềm hy vọng đang bừng cháy trong con tim”.
Ngài bày tỏ mong muốn rằng biến cố này “không chỉ là một khoảnh khắc đơn lẻ”, nhưng trở thành “một bước tiến trong đời sống Kitô hữu và một khích lệ mạnh mẽ để kiên trì làm chứng cho đức tin”.
Chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay (23/11) được trích từ Tin Mừng Gioan: “Chính anh em cũng hãy làm chứng, vì anh em ở với Thầy.” Đây là bước chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới quốc tế sẽ diễn ra tại Seoul năm 2027.
Ước muốn về chân lý, vẻ đẹp, niềm vui và bình an
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nguồn gốc của việc làm chứng chính là tình bạn với Chúa. Đó không phải là “tuyên truyền ý thức hệ”, mà là một nguyên lý thật sự của biến đổi nội tâm và thức tỉnh xã hội:
“Khi Chúa Giêsu nói ‘Anh em hãy làm chứng’, Người khẳng định rằng Người xem anh em là bạn hữu. Chỉ mình Người hiểu trọn vẹn chúng ta là ai và vì sao ta hiện hữu: Người hiểu con tim của các bạn trẻ, sự rung động của họ trước kỳ thị và bất công, khát vọng của họ về chân lý, vẻ đẹp, niềm vui và bình an. Với tình bạn của Người, Người lắng nghe, khích lệ và dẫn dắt từng người bước vào một đời sống mới.”
Những người bạn tự do và vui tươi
Ánh nhìn của Chúa Giêsu không tìm kiếm “những đầy tớ” hay “những nhà hoạt động”, nhưng những người bạn chân thành và vui tươi:
“Đó là tình bạn độc nhất, đem lại sự hiệp thông với Thiên Chúa; là tình bạn trung tín, giúp ta nhận ra phẩm giá của mình và của tha nhân; là tình bạn vĩnh cửu, mà ngay cả cái chết cũng không thể hủy diệt, vì chính Đấng chịu đóng đinh và sống lại là nguồn mạch của nó.”
Chứng tá phát sinh từ tình yêu
Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc đến gương của Thánh Gioan Tông đồ, người tự gọi mình là “môn đệ được Chúa yêu”. Chính từ mối tương quan này, chứng tá của ngài toát lên lòng biết ơn và kinh ngạc.
“Điều Thánh Gioan viết cũng áp dụng cho anh chị em, các bạn trẻ thân mến: Anh chị em được Đức Kitô mời gọi theo Người, ngồi bên Người, lắng nghe con tim Người và chia sẻ sự sống thân tình của Người! Mỗi người trong anh chị em đều là ‘môn đệ được Chúa yêu’, và chính từ tình yêu ấy nảy sinh niềm vui của chứng tá.”
“Đừng chiếm lấy sân khấu”
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Thánh Gioan Tẩy Giả, người dạy rằng người môn đệ đích thực không tìm cách đứng ở trung tâm hay thu hút môn đệ về mình, nhưng khiêm tốn và tự do nội tâm.
“Nếu chúng ta không bước ra khỏi bản thân và những vùng thoải mái của mình, nếu chúng ta không đi đến với người nghèo và những ai cảm thấy bị loại trừ khỏi Nước Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ không gặp được và không làm chứng cho Đức Kitô. Chúng ta sẽ đánh mất niềm vui ngọt ngào của việc được loan báo Tin Mừng và loan báo Tin Mừng cho người khác.”
Câu trả lời không nằm trong việc “lướt điện thoại vô tận”
“Những câu hỏi sâu xa nhất của chúng ta sẽ không tìm thấy lời đáp trong việc lướt điện thoại vô tận, điều chỉ làm mỏi trí và trống rỗng lòng. Cũng chẳng ích gì nếu ta giữ chúng trong lòng hay trong những nhóm khép kín. Việc thực hiện những ước vọng đích thực luôn đòi ta phải bước ra khỏi chính mình.”
Những khó khăn của giới trẻ
Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ trở nên “những nhà truyền giáo của Đức Kitô”. Tất cả đều chia sẻ niềm khát khao tìm kiếm ý nghĩa, nhưng cũng mang trong mình nỗi bất an dưới nhiều hình thức: bạo lực, chiến tranh, chia ly, di cư, thiếu thốn giáo dục và nhu yếu phẩm, áp lực xã hội, khủng hoảng gia đình, hối hận vì lỗi lầm đã qua.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha khẳng định rằng luôn có thể đồng hành cùng người khác, noi gương Thiên Chúa, Đấng — như Đức Phanxicô đã viết trong thông điệp Dilexit nos — là “sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng”.
Căng thẳng giữa đón nhận và khước từ
Làm chứng, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh, không bao giờ dễ dàng. Tin Mừng kể rằng: “Ánh sáng chiếu soi trong tối tăm, và tối tăm đã không tiếp nhận ánh sáng.” Cũng vậy, hôm nay người môn đệ–chứng nhân có thể gặp sự từ chối, thậm chí là bạo lực.
“Cả ngày nay, ở nhiều nơi trên thế giới, các Kitô hữu và những người thiện chí vẫn chịu bách hại, dối trá và bạo hành. Có lẽ cả anh chị em cũng đã từng bị tổn thương bởi điều đó, và bị cám dỗ đáp trả bằng cùng một mức độ hung hăng. Nhưng hãy nhớ lời khuyên khôn ngoan của Thánh Phaolô: ‘Đừng để cho sự dữ thắng được con, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác.’”
Tổ chức để hòa giải các cộng đồng bị chia rẽ
“Từ tình bạn với Đức Kitô, nảy sinh một đời sống huynh đệ thật sự. Ai gặp được Chúa Giêsu thì đem hơi ấm đến cho người khác, giới thiệu họ bước vào một thế giới của sự gần gũi vô vị lợi, lòng trắc ẩn chân thành và tình yêu trung tín.
Thánh Thần giúp chúng ta nhìn tha nhân bằng đôi mắt mới: nơi người khác, có một người anh, một người chị.
Mối dây với Chúa Giêsu giúp chúng ta vượt qua sự dửng dưng và lười biếng thiêng liêng, phá tan những khép kín và nghi ngờ.
Người liên kết chúng ta lại với nhau, thúc đẩy chúng ta dấn thân — từ việc thiện nguyện cho đến việc phục vụ xã hội — để xây dựng những điều kiện sống mới cho mọi người.”
Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh:
“Đừng theo những ai dùng lời nói của đức tin để chia rẽ! Hãy hiệp lực để xóa bỏ bất bình đẳng, hòa giải những cộng đồng đang bị phân cực và bị áp bức.”
“Chúng ta không bao giờ cô đơn”
Trước những “đau khổ và hy vọng của thế giới”, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi hướng mắt lên Đức Giêsu — Đấng đã hiến dâng tình yêu tột cùng trên thập giá, Đấng đã trao Đức Maria cho Gioan làm mẹ. Ngài mời gọi mọi người đón nhận mối dây thánh thiêng này, đặc biệt trong kinh Mân Côi.
“Như thế, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta sẽ cảm nghiệm rằng mình không bao giờ cô đơn, nhưng luôn là những người con được Thiên Chúa yêu thương, thứ tha và khích lệ. Và về điều ấy, anh chị em hãy làm chứng với niềm vui!”
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-10/papa-leone-xiv-messaggio-giornata-mondiale-gioventu.html
CHIA SẺ / SHARES: