Mừng kính Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng Liên Huynh Bà Rịa thuộc Huynh Đoàn Đa Minh Giáo Phận Bà Rịa

Mừng kính Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng Liên Huynh Bà Rịa thuộc Huynh Đoàn Đa Minh Giáo Phận Bà Rịa

Sáng thứ Ba, ngày 07.10.2025 vừa qua, được sự ưu ái của Cha Phanxicô Xaviê Vũ Sơn Lâm – Chánh xứ giáo xứ Phước Tân, đông đảo các đoàn viên thuộc các Huynh đoàn trong Liên huynh Bà Rịa đã quy tụ về thánh đường giáo xứ Phước Tân để tham dự Thánh Lễ mừng kính trọng thể Đức Maria Rất Thánh Mân Côi – Bổn mạng Liên huynh Bà Rịa. Về tham dự có đại diện Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo Phận, Đại diện các Liên huynh Long Hương, Vũng Tàu và Xuyên Mộc.

Đúng 09g00, mọi người bắt đầu nghi thức thánh hoá và khai mạc giờ sinh hoạt chung. Chị Maria Nguyễn Thị Ngoan O.P. – Thư ký BPV. Liên huynh báo cáo phúc trình tông đồ của Liên huynh. Những hoạt động cũng như các thành tích mà các em giới trẻ đã đạt được trong các kỳ thi vừa qua.

Đại diện BPV. Liên huynh gửi lời tri ân tới quý vị ân nhân đã đóng góp tích cực cho những công việc cũng như sự phát triển của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam. Đại diện BPV.HĐGP Anh Vinh Sơn Phạm Văn Toản O.P. cũng có đôi lời chia sẻ cùng các đoàn viên, cũng như khích lệ tinh thần mọi người biết cùng nhau xây dựng và thực thi sứ vụ tông đồ mà Dòng đã trao phó.

Sau giờ sinh hoạt, mọi người cùng với Mẹ Maria dâng lời cảm tạ Thiên Chúa qua lời kinh Mân Côi, sự kết nối trong tâm tình đơn sơ cùng Mẹ thưa “xin vâng” của mọi người đã trở thành chuỗi kinh sống động trong đời sống đức tin của mình.

Đúng 10g00, đoàn lễ nghi cùng với các thành viên trong Liên huynh long trọng cung nghinh Đức Mẹ Mân Côi tiến vào thánh đường. Thánh Lễ trọng thể do Cha Giuse Đinh Phước Đại – Quản hạt  Bà Rịa chủ tế. Cùng đồng tế có Cha Phanxicô Xaviê Vũ Sơn Lâm – Chánh xứ giáo xứ Phước Tân. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha quản hạt Giuse đã cho mọi người nhận ra một khía cạnh nhỏ bé nhưng sâu sắc của kinh Mân Côi. Mỗi chúng ta, từ khi sinh ra đời, đã là một đóa hoa mân côi tuyệt sắc và độc nhất vô nhị trong vườn hoa của Giáo hội. Đã là hoa trong vườn, dù thuộc chủng loại nào, những bông hoa đều cống hiến hương sắc cho đời. Con người cũng thế, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng có trách nhiệm góp phần làm cho cuộc sống thêm nhân ái hơn. Theo đó, với tháng Mân Côi mừng kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta sẽ càng ngày đến gần với Chúa hơn, để rồi, chúng ta quyết tâm chiến thắng tội lỗi trong cuộc đời của ta, và cố gắng sống trưởng thành hơn, sống xứng đáng hơn là con cái Thiên Chúa, con của Mẹ Maria. Và nhờ đó, chúng ta đạt đến ơn cứu độ thực sự nơi Đức Giêsu Kitô. Tràng hoa Mân Côi là lời cầu nguyện đẹp nhất và tinh tuyền nhất. Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, Giáo hội mời gọi mỗi Kitô hữu chúng ta hướng nhìn lên Mẹ Maria, để noi theo Mẹ sống đời “vâng phục”. Mẹ là mẫu gương để chúng ta biết lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa. Để như Mẹ, chúng ta vượt qua được những gian nan, thách đố, những lo âu, khắc khoải của dòng đời, để sống và trở nên một con người tốt lành thánh thiện, sống tươi vui và tử tế với nhau hơn.

Sau phần hiệp lễ, chị Maria Nguyễn Thị Miện O.P. – Phó BPV. Liên huynh đại diện cho cộng đoàn gửi lời tri ân và cảm tạ đến Cha Quản hạt, Cha Chánh xứ giáo xứ Phước Tân đã ưu ái và tạo mọi điều kiện để Liên huynh được tổ chức Thánh Lễ một cách long trọng. Nguyện xin Mẹ Maria qua lời chuyển cầu của Thánh Phụ Đa Minh, ban muôn hồng ân xuống trên quý Cha và quý cộng đoàn, và để qua lời kinh Mân Côi, Mẹ luôn đồng hành và chở che chúng ta trên bước đường thực thi ơn gọi và sứ vụ của mỗi người.

BTT.HĐGP Bà Rịa

XEM THÊM HÌNH ẢNH

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *