Trong tháng Mười, nhà nhà rộn rã
Kinh Mân Côi, lan tỏa khắp nơi
Niềm vui chan chứa lòng người
Kính dâng lên Mẹ bao lời nguyện xin
*
Luôn thể hiện đức tin bền vững
Chuỗi Mân Côi minh chứng thành tâm
Sớm hôm, tha thiết ân cần
Vui – Thương – Mừng – Sáng: từng phần gẫm suy
*
Với mùa Vui những gì Mẹ có
Nguyện một lòng gắn bó Mẹ ơi!
Truyền tin – Thăm viếng – Xuống đời
Dâng Con – Tìm kiếm: cao vời nghĩa nhân
*
Váo Mùa Sáng, tinh thần Con Chúa
Sông Gio-đan: Phép Rửa thực thi
Ca-na tiệc cưới khắc ghi
Hóa nước thành rượu uy nghi sáng ngời
Rồi lên đường rao lời sám hối
Trên núi cao biến đổi vinh quang
Lập nên Bí tích huy hoàng
Ở cùng nhân thế thắm tràn yêu thương
*
Gẫm Mùa Thương là đường khổ nạn
Chúa lo buồn vô hạn tâm can
Thân mình thương tích đầy tràn
Mão gai xuyên thủng vào làn thịt da
Thánh giá vác nặng chẳng tha
Hy sinh chịu chết, bao la nghĩa tình
*
Đến Mùa Mừng, sinh linh mừng rỡ
Chúa phục sinh sáng tỏ hào quang
Lên trời ngự Nước Thiên Đàng
Thánh Thần lại xuống ban tràn phúc ân
Chúa cho Mẹ hưởng phần vinh phúc
Cả triều thần trổi khúc hoan ca
*
Bốn Mùa nguyện ngắm thiết tha
Mân Côi ngời sáng, chan hòa ơn thiêng
Đoàn con vẫn mãi năng siêng
Cùng nhau lần chuỗi, thường xuyên nhớ lòng.
HOÀI THANH
CHIA SẺ / SHARES:
One comment
Pingback: THƠ CA 13/06/2025 – Giáo Xứ Ngọc Lâm