
Bề trên Tổng quyền Dòng Anh Em Giảng Thuyết, cha Gerard Francisco Timoner III, O.P., đã gửi thư tưởng niệm người anh em trong Dòng, Đức Hồng y Dominik Duka, O.P., nguyên Tổng Giám mục Praha.
Tưởng niệm Đức Hồng y Dominik Duka
Anh em rất thân mến,
Vào lúc 3 giờ sáng ngày 4 tháng 11, Đức Hồng y Dominik Duka, O.P., nguyên Tổng Giám mục Praha, đã an nghỉ trong Chúa, hưởng thọ 82 tuổi. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, ngày 15 tháng 11, tại Nhà thờ chính tòa Thánh Vitus, Thánh Wenceslaus và Thánh Adalbert ở Praha.
Cuộc đời và ơn gọi Đa Minh
Đức Hồng y Dominik Jaroslav Duka sinh ngày 26 tháng 4 năm 1943 tại Hradec Králové, trong một gia đình quân nhân. Thân phụ ngài từng phục vụ trong lực lượng kháng chiến ở nước ngoài trong Thế chiến II và chiến đấu cùng quân đội Tiệp Khắc tại Anh quốc. Sau chiến tranh, ông bị giam cầm vì đã phục vụ ở mặt trận phía Tây – một biến cố in dấu sâu đậm trong cuộc đời người con trai.
Sau khi tốt nghiệp trung học, do bị chế độ cộng sản cấm học cao hơn, Dominik Duka phải làm thợ cơ khí. Hoàn tất nghĩa vụ quân sự (1962–1964), năm 1965 ngài được nhận vào học thần học tại Đại học Thần học Litoměřice.
Gia nhập Dòng cách âm thầm
Ngày 5 tháng 1 năm 1968, Dominik Duka âm thầm gia nhập Dòng Anh Em Giảng Thuyết – khi đó đang bị cấm hoạt động tại Tiệp Khắc – và nhận tên dòng là Dominik. Ngài được phong chức linh mục ngày 22 tháng 6 năm 1970 bởi Đức Hồng y Štěpán Trochta, và phục vụ mục vụ tại các vùng biên giới Bohemia.
Năm 1975, chính quyền rút lại giấy phép thi hành tác vụ linh mục của ngài, buộc ngài phải làm việc dân sự tại xưởng Škoda ở Plzeň. Dù vậy, cha Dominik vẫn kiên trì phục vụ trong âm thầm: đào tạo các tu sĩ trẻ, tổ chức các lớp thần học bí mật và duy trì liên lạc với anh em Đa Minh ở nước ngoài.
Năm 1981, ngài bị bắt và kết án “cản trở sự giám sát của nhà nước đối với các Giáo hội”. Ngài bị giam 15 tháng tại trại Plzeň-Bory, nơi ngài cầu nguyện cùng các tù nhân và nâng đỡ họ trong đức tin.
Sau khi được trả tự do, cha Dominik tiếp tục phục vụ Dòng, và năm 1986 được bổ nhiệm làm Giám tỉnh Dòng Đa Minh Tiệp Khắc, phục vụ cho đến năm 1998. Sau biến cố chính trị năm 1989, ngài đóng vai trò then chốt trong việc khôi phục đời sống Dòng Đa Minh tại Tiệp Khắc và sau này tại Cộng hòa Séc.
Ngài từng là Chủ tịch Hội nghị các Bề trên Cấp cao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội nghị Bề trên châu Âu, và giảng dạy Kinh Thánh tại Đại học Thần học Olomouc. Ngài cũng tham gia Ủy ban Kiểm định của Chính phủ Séc và tích cực trong các cuộc thảo luận công cộng về vai trò của Kitô giáo trong xã hội đương đại.
Thừa tác vụ Giám mục và phẩm tước Hồng y
Ngày 6 tháng 6 năm 1998, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Giám mục Hradec Králové, và ngày 26 tháng 9 cùng năm, ngài được truyền chức tại Nhà thờ chính tòa Chúa Thánh Thần. Tiếp nối công việc của người tiền nhiệm Karel Otčenášek, Đức cha Duka cổ võ giáo dục và đời sống mục vụ, sáng lập Học viện Thần học Giáo phận cùng Trường Trung học Công giáo tại Skuteč, đồng thời khôi phục thư viện giáo phận. Ngài cũng khởi xướng Đại hội Thánh Thể cấp giáo phận lần thứ hai và củng cố các cơ cấu mục vụ mới.
Ngày 13 tháng 2 năm 2010, Đức Thánh Giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục Praha, và năm 2012 tấn phong ngài làm Hồng y, với tước hiệu Giáo xứ Thánh Marcellino và Thánh Pietro ở Rôma.
Trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Séc (2010–2020), Đức Hồng y Duka đóng vai trò chủ chốt trong việc hoàn trả tài sản của Giáo hội, đồng thời cổ võ đối thoại xã hội về vai trò của Giáo hội trong thế giới hôm nay.
Ngài cũng góp phần quan trọng trong việc xuất bản ấn bản tiếng Séc của Kinh Thánh Giêrusalem (2009), và là Tổng biên tập tạp chí Revue Salve (1998–2015).
Trong suốt 27 năm thi hành thừa tác vụ Giám mục và mang phẩm tước Hồng y, Đức Hồng y Duka vẫn luôn duy trì mối dây liên kết sâu đậm với Dòng Đa Minh, nâng đỡ Dòng bằng nhiều cách khác nhau.
Phó dâng và cầu nguyện
Chúng ta phó dâng người anh em thân yêu của chúng ta cho lòng thương xót của Thiên Chúa, và cầu nguyện cho linh hồn ngài được yên nghỉ muôn đời. Nguyện xin ngài được hưởng trọn vẹn lòng thương xót mà ngài đã tìm kiếm từ khi bước vào Dòng, và được chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa trong cõi đời đời.
Ts. Gerard Francisco Timoner III, O.P.
Bề trên Tổng quyền Dòng Anh Em Giảng Thuyết
https://www.op.org/dominican-order-mourns-late-cardinal-dominik-duka/
CHIA SẺ / SHARES: