Trong bài giáo lý hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh tầm quan trọng của tình huynh đệ trong đời sống con người và mô tả nó như một điều “rất sâu xa, rất nhân bản”. Ngài giải thích rằng, cho dù các cuộc chiến tranh, căng thẳng và xung đột ngày nay khiến tình huynh đệ dường như trở nên xa vời, nhưng nếu không có nó, “chúng ta sẽ không thể tồn tại, không thể lớn lên hay học hỏi được.”
Trong buổi Tiếp kiến Chung sáng thứ Tư, Đức Thánh Cha Lêô tiếp tục suy niệm về cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, cũng như cách thức sống linh đạo Vượt Qua trong đời sống hằng ngày, “thấm đẫm niềm hy vọng và thôi thúc chúng ta dấn thân vào việc thiện.”
Ngài nhấn mạnh rằng chính cách sống này giúp chúng ta nuôi dưỡng tình huynh đệ – điều “không nghi ngờ gì là một trong những thách đố lớn của nhân loại đương thời, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhìn thấy rất rõ.”
Tình huynh đệ không phải là giấc mơ viển vông
Đức Thánh Cha Lêô khẳng định rằng tình huynh đệ phát xuất từ điều gì đó “rất sâu xa, rất nhân bản.” Là con người, chúng ta có khả năng thiết lập các mối tương quan, các mối dây gắn bó với tha nhân. Không có những mối dây ấy, Ngài nói, “chúng ta sẽ không thể tồn tại, không thể lớn lên, cũng chẳng thể học hỏi.” Khi chúng ta cùng chung sống, cùng hiện hữu với nhau, “nhân tính của chúng ta đạt tới sự viên mãn nhất.”
Trái lại, nếu khép mình lại, chúng ta có nguy cơ trở nên cô đơn và, thậm chí, rơi vào thái độ vị kỷ – chỉ biết đến chính mình. “Tha nhân khi ấy bị giảm xuống chỉ còn là người để ta lợi dụng, chứ không bao giờ là người để ta hiến dâng chính mình,” Đức Thánh Cha giải thích.
Tình huynh đệ không thể và cũng không nên được coi là điều hiển nhiên, cho dù những xung đột, chiến tranh, căng thẳng xã hội và hận thù hiện nay dường như phủ nhận điều ấy. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha lưu ý: “Tình huynh đệ không phải là một giấc mơ đẹp nhưng bất khả thi; cũng không phải là ảo tưởng của một số ít người mộng tưởng.”
Ngài nhấn mạnh: khi chúng ta cùng nhau chung sống, “nhân tính của chúng ta được hoàn tất cách trọn vẹn nhất.”
Nhưng để tìm ra phương dược chữa lành những căn bệnh đang đe dọa tình huynh đệ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải quay về với nguồn mạch sức mạnh đích thực – chính là Thiên Chúa.
Tất cả đều là anh chị em
Tình huynh đệ xuất phát từ một gốc từ cổ, nghĩa là “quan tâm, mang trong tim, nâng đỡ và chở che.” Hình ảnh sống động nhất là vai trò của người anh, người chị, hoặc nói chung là thành viên trong cùng một gia đình. Tất cả chúng ta đều biết rằng sự bất hòa và chia rẽ có thể làm tổn thương các mối tương quan, dù là trong gia đình hay giữa những người xa lạ.
Vì thế, hôm nay, chúng ta càng cần suy niệm lời chào mà Thánh Phanxicô Assisi đã dành cho mọi người, bất kể họ là ai: “Omnes fratres” – “Tất cả là anh em.” Câu nói này đặt mọi người trên cùng một bình diện, công nhận phẩm giá chung của họ.
Nhiều thế kỷ sau, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp nối tinh thần ấy trong Thông điệp Fratelli tutti, trong đó từ “tutti” – “tất cả” – được xem là “một yếu tố thiết yếu của Kitô giáo.”
Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh rằng tình huynh đệ này được đặt nền trên chính giới răn của Chúa Giêsu: “Nhờ Người, Đấng đã yêu thương và hiến mình vì chúng ta, chúng ta cũng có thể yêu thương nhau và hiến dâng đời mình cho tha nhân.”
Yêu như Chúa Giêsu đã yêu
Như Tin Mừng Gioan thuật lại, Chúa Giêsu đã yêu thương các môn đệ đến cùng. Trước cuộc khổ nạn, khi biết rõ điều sắp xảy đến, Người “đã trải qua nỗi thống khổ và cô đơn khủng khiếp nhất.” Nhưng chỉ trong ba ngày, một lịch sử mới đã bắt đầu với biến cố Phục Sinh. Nhờ đó, các môn đệ “thực sự trở nên anh chị em với nhau,” vì “họ nhận ra Người là Đấng Phục Sinh, lãnh nhận Thần Khí và trở nên chứng nhân cho Người.”
Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Lêô mời gọi mọi người nâng đỡ nhau giữa những thử thách và gian nan. Anh chị em “không quay lưng lại với người đang cần giúp đỡ; họ cùng khóc, cùng vui, và cùng nhau dấn thân tìm kiếm sự hiệp nhất, lòng tin tưởng và tình liên đới.”
Chúng ta được mời gọi yêu thương nhau như Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta. Đức Thánh Cha nói: “Tình huynh đệ mà Đức Kitô ban cho chúng ta… giải thoát chúng ta khỏi lối suy nghĩ tiêu cực của ích kỷ, chia rẽ và kiêu ngạo; và trả lại cho chúng ta ơn gọi nguyên thủy – sống trong tình yêu và niềm hy vọng được canh tân mỗi ngày.”
Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường để đạt tới Người – con đường của những người ‘tất cả là anh chị em’.
CHIA SẺ / SHARES: