Cuộc đời của mỗi người là một hành trình dài, với những thăng trầm, những niềm vui và nỗi buồn. Nhưng với người Kitô hữu, thì cuộc đời này chính là một chuyến hành hương đầy hy vọng để trở về với Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực. Và trong hành trình này, chúng ta khám phá ra bản thân mình, khám phá ra những khả năng và giới hạn của chính mình, để cậy nhờ bàn tay yêu thương của Chúa dẫn dắt từng ngày trong Giáo hội và qua những người anh em, chúng ta đạt được hạnh phúc vĩnh cửu là Thiên Chúa.
Tôi là một lữ khách hành hương với những năm tháng dài bệnh tật yếu ớt. Tạ ơn Chúa. Với tuổi thơ, gian nan lắm tôi mới hoàn thành những năm học phổ thông, nhưng tôi vẫn gọi là một “tuổi thần tiên”, bởi đây là tuổi ngây thơ đáng yêu và lạc quan. Lớn lên tới vị thành niên, tôi bắt đầu cảm nhận những thua thiệt vì mang bệnh tật. Biết bao lần ngã gục về thể lý gây chấn thương. Đời sống tinh thần đầy những thiếu sót và giới hạn. Cho đến hôm nay, khi bước vào tuổi trung niên, dù bệnh tật làm cho sức lực hao mòn, thể xác tinh thần thêm yếu đuối, nhưng nhờ ơn Chúa giúp sức, dẫn dắt từng ngày, tôi vẫn bước đi với niềm hy vọng luôn được an bình trong tay Chúa. Bước đi giữa lòng Giáo hội tình yêu, qua sự chăm sóc của các Đấng bậc trong Giáo hội, qua người thân yêu và bao bạn bè, tôi vẫn có thể bước đi. Trên con đường lữ hành đầy gian khổ này, cơm bánh nuôi con là Lời Chúa, Thánh Thể và các Bí tích, cho con sức mạnh để sống cuộc sống đời thường mỗi ngày với niềm hy vọng mai sau hưởng sự sống đời đời với Chúa. Từng bước trong chuyến hành hương cuộc đời này, tôi không đơn độc. Ngoài những người sống bên tôi, người thân bạn bè, còn có cộng đoàn giáo xứ, hội đoàn, bao anh chị em xa gần cùng bước đi. Biết bao cuộc gặp gỡ chứa chan tình người.
Gần đây, tôi được gặp những người Công giáo thuộc dân tộc H’Mông, những người con của núi rừng xa xôi hành hương về nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Họ đã cho tôi bài học về lòng say mê yêu mến Chúa và sống bác ái yêu thương. Bằng tiếng H’Mông, họ hiệp dâng Thánh Lễ thật sốt sắng, với lời ca tiếng hát chúc tụng ngợi khen Chúa thật tuyệt vời! Tan lễ, họ xúm lại quanh tôi thăm hỏi, ủi an khích lệ. Tôi cảm nhận tình thương mến đong đầy của những người con có cùng một Cha với lòng tin mến chân thành.
Cuộc đời này thực là một chuyến hành hương hy vọng, hy vọng vào một cuộc sống ý nghĩa hơn, hy vọng vào một tương lai hạnh phúc bên Chúa và bên nhau. Hãy bước đi, dù con đường dài hay ngắn, vì mỗi bước ta đi, mỗi việc ta làm luôn có Chúa với con cùng tiến bước, về tới quê Thiên Đàng.
Én Nhỏ
CHIA SẺ / SHARES: