“IC2KG – Tôi chọn nhận biết Thiên Chúa”: Chứng tá đức tin của một hiền mẫu Công giáo

“IC2KG – Tôi chọn nhận biết Thiên Chúa”: Chứng tá đức tin của một hiền mẫu Công giáo

Hai mươi năm trước, Lauri Hauser — một người mẹ Công giáo có hai con và là giáo viên toán trung học đến từ Madison, bang Wisconsin — đã bắt đầu một câu hô với các con của mình: một điều gì đó đơn giản, vui tươi, nhưng giúp Thiên Chúa và đức tin luôn ở vị trí trung tâm trong tâm trí các em.

“Tôi hô ‘IC’ và các con đáp lại ‘2KG’,” Hauser chia sẻ với CNA trong một cuộc phỏng vấn.

“IC2KG”, viết tắt của “I choose to know God” (Tôi chọn nhận biết Thiên Chúa), đã vang lên trong gia đình Hauser khi các con làm việc nhà, lúc vui chơi, và sau những trận bóng bầu dục cắm cờ ở sân sau.

Hai mươi năm trôi qua, câu hô gia đình ấy nay đã được chia sẻ với các em học sinh tại các trường Công giáo và, gần đây nhất, tại hội nghị SEEK 2026 ở Denver, diễn ra từ ngày 1 đến 5 tháng 1.

Hauser cho biết chính người con trai út của bà, Joe, là người đã truyền cảm hứng để bà khởi sự sứ vụ IC2KG. Khi còn học đại học, Joe tham gia nhóm Athletes in Action và đã hỏi mẹ liệu bà có thể làm áo thun IC2KG cho các bạn trẻ trong nhóm hay không.

“Tôi đã nói: ‘Không. Nhà mình không làm áo thun, và đây chỉ là chuyện riêng của gia đình; tôi cũng khá kín đáo về đức tin của mình,’” bà nhớ lại.

Sau khi bị gãy tay trước năm cuối đại học, Joe đã tự thiết kế một mẫu áo thun với dòng chữ “IC2KG” in ở mặt trước. Một trăm chiếc áo đã được sản xuất và được các vận động viên đón nhận nồng nhiệt. Chính từ đó, Hauser bắt đầu nghĩ rằng điều này có thể trở thành một sứ vụ.

Dù từng theo học trường tiểu học và đại học Công giáo, Hauser thú nhận rằng bà chưa bao giờ thực sự thoải mái khi công khai chia sẻ đức tin của mình. Sau thành công của những chiếc áo thun, bà bắt đầu suy nghĩ rằng: “Có lẽ đây chính là những lời, hay một câu nói, mà ai đó cần để mạnh dạn, can đảm, đứng lên và vững vàng chia sẻ đức tin của chúng ta.”

“Tôi nghĩ có lẽ điều này có thể giúp các em nhỏ dễ đón nhận, hoặc ghi khắc trong tâm hồn mình — Tôi chọn nhận biết Thiên Chúa. Chúng ta cần đưa ra lựa chọn đó mỗi ngày khi thức dậy,” bà nói thêm.

Vận dụng nền tảng sư phạm của mình, Hauser đã xây dựng một chương trình mà hiện nay bà mang đến các trường Công giáo ở Wisconsin và các bang lân cận, cũng như qua Zoom để kết nối với những trường ở xa hơn.

Lauri Hauser and her son, Ben Hauser, stand in front of their “IC2KG” booth at the SEEK 2026 conference in Denver on Jan. 2, 2026. | Credit: Francesca Fenton/EWTN News

Chương trình nhằm giúp các em học cách nhận biết, yêu mến, phụng sự và chia sẻ Thiên Chúa với người khác. Một số yếu tố của chương trình gồm: lời chứng của các anh chị lớn dành cho các em nhỏ, dạy các em câu hô IC2KG, ghép các em nhỏ với một “người bạn IC2KG” lớn tuổi hơn, và các trò chơi như bingo IC2KG. Nhiều hoạt động được điều chỉnh linh hoạt tùy theo từng trường.

Chương trình còn có một minh họa mạnh mẽ: một em nhỏ được mời đứng trên một quả bóng. Các em khác quan sát và chia sẻ điều mình thấy, như em đó đứng không vững, thiếu tự tin hay run rẩy. Sau đó, em nhỏ ấy bước xuống và đứng trên một cuốn Kinh Thánh (mô hình).

“Rồi các em sẽ nhận xét: ‘Đúng vậy, khi đứng trên Kinh Thánh, bạn vững vàng, mạnh mẽ, chắc chắn. Đây chính là nền tảng,’” Hauser giải thích.

Hauser cũng đã thiết kế thêm nhiều sản phẩm mang thông điệp IC2KG. Trang web của bà có áo thun, mũ, nhãn dán và vòng tay, với hy vọng mọi người sẽ cùng tham gia phong trào này để khơi dậy nơi các tín hữu khắp nơi ước muốn nhận biết, yêu mến, phụng sự và chia sẻ Thiên Chúa.

Trong hội nghị SEEK 2026, Hauser đã chào đón các sinh viên đại học từ khắp đất nước tại gian hàng IC2KG. Bà gọi trải nghiệm đầu tiên của mình tại SEEK là “thật đẹp” và nói rằng trái tim bà “tràn đầy rung động.”

“Phản hồi thật tuyệt vời. Mọi người đều rất hào hứng,” bà nói thêm. “Tôi đã trò chuyện với nhiều bạn trẻ và các em nói: ‘Vâng, con không giỏi chia sẻ lắm.’ Tôi đáp: ‘Con biết không, cô cũng vậy, nhưng đã đến lúc gỡ băng keo khỏi chữ “chia sẻ” — cứ gỡ ra như băng cá nhân và làm thôi, vì bây giờ chính là lúc… Thế giới sẽ trở nên đẹp hơn rất nhiều nếu tất cả chúng ta cùng chia sẻ đức tin.’”

Bà cho biết, mỗi khi gấp từng chiếc áo, bà đều đọc một lời cầu nguyện trên đó: “Xin chúc lành cho người mặc chiếc áo này và giúp họ loan truyền sứ điệp của Ngài.”

Hauser hy vọng sứ vụ của mình sẽ “giúp mọi người dám tiến thêm một bước nhỏ” và trở thành “một chiếc phao nhỏ giúp chúng ta bước ra quảng trường công cộng và chia sẻ đức tin của mình.”

https://www.catholicnewsagency.com/news/268897/catholic-mom-spreads-ic2kg-message-to-youth-attends-first-seek-conference

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *