
Thánh André Bessette (1845–1937) là một trong những vị thánh cận đại đặc biệt của Hội Thánh Công giáo. Ngài không phải là linh mục, không phải là nhà giảng thuyết nổi tiếng, càng không phải là học giả uyên bác. Ngài chỉ là một tu huynh đơn sơ, ít học, sức khỏe yếu đuối, nhưng lại được Thiên Chúa sử dụng như một khí cụ phi thường của ân sủng, qua đó hàng chục ngàn người đã được chữa lành, cả phần xác lẫn phần hồn.
Không lâu sau khi thi hành sứ vụ, Thánh André đã được dân chúng gọi bằng cái tên trìu mến: “Người làm phép lạ của Montréal.”
Từ một đứa trẻ yếu ớt đến một người tôi tớ khiêm hạ của Thiên Chúa
Thánh André Bessette sinh năm 1845 tại Québec, Canada, với tên khai sinh là Alfred Bessette, trong một gia đình Công giáo nghèo có 12 người con. Ngay từ khi mới sinh, cậu bé Alfred đã yếu ớt đến mức cha mẹ phải xin rửa tội khẩn cấp, vì sợ con không qua khỏi. Cậu sống sót, nhưng tuổi thơ tiếp tục bị phủ bóng bởi đau khổ: cha mất vì tai nạn lao động khi Alfred mới 9 tuổi, mẹ qua đời khi cậu 12 tuổi, để lại cậu bé mồ côi, nghèo khó và bệnh tật.
Sức khỏe yếu khiến Alfred không thể gắn bó lâu dài với bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, nơi con người mỏng giòn ấy lại ẩn chứa một sức mạnh thiêng liêng phi thường: lòng đạo đức sâu xa, sự tín thác đơn sơ và tình yêu lớn lao dành cho Thiên Chúa, đặc biệt là Thánh Giuse.
Chính cha xứ của Alfred, linh mục André Provençal, đã nhận ra điều đó và giới thiệu cậu cho Dòng Thánh Giá tại Montréal, kèm theo một câu nói nổi tiếng gửi cho bề trên:
“Tôi gửi cho cha một vị thánh.”
Người giữ cửa và “cánh cửa của hy vọng”
Do không học vấn và thể lực yếu, Alfred ban đầu bị từ chối. Chỉ sau khi Tổng Giám mục Montréal can thiệp, cậu mới được nhận vào tập viện, với tu danh Tu huynh André.
Không thể giảng dạy hay lao động nặng, tu huynh André được giao nhiệm vụ người giữ cửa (porter) tại chủng viện – một công việc âm thầm, khiêm tốn. Với nét hài hước thánh thiện, ngài từng nói:
“Khi tôi gia nhập dòng, các bề trên đã cho tôi đứng ở cửa – và tôi đã ở đó suốt 40 năm.”
Chính từ cánh cửa ấy, một hành trình ân sủng đã mở ra cho biết bao con người.
Tu huynh André dành nhiều giờ cầu nguyện, đặc biệt trước Thánh Giuse, và đã xây dựng một nhà nguyện nhỏ kính Thánh Giuse, tiền thân của Đền thánh Thánh Giuse Montréal, ngày nay là một trong những trung tâm hành hương lớn nhất thế giới.
“Không phải tôi, mà là Thánh Giuse”
Không bao lâu, những người đến cầu nguyện tại nhà nguyện nhỏ ấy bắt đầu loan truyền các câu chuyện chữa lành và hoán cải lạ thường. Đám đông kéo đến ngày càng đông, xin tu huynh André cầu nguyện cho họ.
Dù được gọi là “người làm phép lạ”, ngài luôn khiêm tốn đáp lại:
“Không phải tôi. Chính Thánh Giuse làm điều đó. Tôi chỉ là người cầu xin như anh chị em.”
Ngài lắng nghe nỗi đau của con người, cầu nguyện với họ, xức dầu, khích lệ họ đi xưng tội, rước lễ. Nhiều người được chữa lành bệnh tật, nhưng còn nhiều người hơn nữa được chữa lành tâm hồn.
Theo các ước tính thận trọng, hơn 10.000 người đã được chữa lành trong suốt cuộc đời ngài, và một số nguồn cho rằng con số có thể lên đến hơn 100.000.
Ân sủng tiếp tục sau khi qua đời
Tu huynh André qua đời năm 1937. Hơn một triệu người đã đến tiễn đưa ngài – một minh chứng hùng hồn cho ảnh hưởng thiêng liêng sâu rộng của ngài.
Ngay cả sau khi qua đời, các phép lạ vẫn tiếp tục được ghi nhận. Một trường hợp nổi bật là Joe Audino, người mắc ung thư giai đoạn cuối vào thập niên 1950. Trong đau đớn và tuyệt vọng, ông chỉ còn biết cầu xin Tu huynh André. Sau một liệu trình thử nghiệm không mang lại kết quả cho bất kỳ bệnh nhân nào khác, ông được chữa lành hoàn toàn, đến mức các bác sĩ phải thừa nhận:
“Không có lời giải thích khoa học rõ ràng cho sự chữa lành này.”
Ba bài học thiêng liêng cho người Kitô hữu hôm nay
- Khiêm nhường
Thánh André cho thấy thánh thiện không đến từ địa vị hay thành công, mà từ tình yêu và sự phục vụ âm thầm. Ngài là lời nhắc nhở mạnh mẽ trong một thế giới chạy theo danh vọng: điều quan trọng không phải là chúng ta là ai, mà là chúng ta yêu thương thế nào.
- Khôn ngoan đến từ Thiên Chúa
Dù mù chữ, Thánh André lại sở hữu sự khôn ngoan đích thực, phát xuất từ lòng kính sợ Chúa và nhận biết tình yêu của Người. Ngài minh chứng rằng ơn thánh không tỷ lệ thuận với trí thông minh, nhưng với tấm lòng mở ra cho Thiên Chúa.
- Đức tin trẻ thơ
Đức tin của Thánh André thật đơn sơ nhưng mạnh mẽ, như hạt cải. Ngài sống trọn lời Thánh Kinh:
“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể.” (Lc 1,37)
Chính sự yếu đuối thể lý của ngài lại làm rạng ngời quyền năng Thiên Chúa, Đấng “đã chọn những gì yếu đuối để làm hổ thẹn kẻ mạnh.”
Thánh André Bessette, vị thánh của cánh cửa, của sự khiêm hạ và đức tin đơn sơ, vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta hôm nay:
– Hãy tin tưởng không điều kiện,
– Hãy cầu nguyện không mệt mỏi,
– Hãy để Thiên Chúa hành động, vì khi chúng ta nhỏ bé, Thiên Chúa lại càng vĩ đại.
CHIA SẺ / SHARES: