Thánh Gioan Bosco khẳng định quyền năng của Kinh Mân Côi trước ma quỷ và con đường thoát khỏi sự dữ

Thánh Gioan Bosco khẳng định quyền năng của Kinh Mân Côi trước ma quỷ và con đường thoát khỏi sự dữ

Thánh Gioan Bosco (1815–1888), còn được gọi thân thương là Don Bosco, là một linh mục người Ý, nhà giáo dục và mục tử hết lòng vì giới trẻ, đặc biệt là những thiếu niên nghèo khổ và bị bỏ rơi. Ngài là Đấng sáng lập Dòng Salêdiêng Don Bosco, với linh đạo giáo dục đặt nền tảng trên ba trụ cột: lý trí, tôn giáo và lòng nhân ái. Được Thiên Chúa ban cho nhiều ân huệ thiêng liêng đặc biệt, trong đó có những “giấc mơ” mang tính giáo huấn và ngôn sứ, Thánh Gioan Bosco có lòng sùng kính sâu xa đối với Đức MẹPhù Hộ Các Giáo Hữu, và không ngừng khuyến khích việc lần chuỗi Mân Côi như một khí giới thiêng liêng mạnh mẽ chống lại sự dữ.

Là một linh mục thánh thiện với đời sống nội tâm sâu xa, Don Bosco thường được Chúa dạy dỗ qua những thị kiến hay “giấc mơ”, như chính ngài gọi. Những giấc mơ này không nhằm gây sợ hãi, nhưng để cảnh tỉnh, giáo dục và dẫn đưa các tâm hồn non trẻ trên con đường thiện hảo.

Giấc mơ về quyền năng của Kinh Mân Côi

Một trong những giấc mơ nổi tiếng của Thánh Gioan Bosco xảy ra vào đêm trước lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Trong giấc mơ ấy, một người lạ tiến đến và mời ngài nhìn xuống mặt đất. Ông đưa ngài đến một bãi cỏ bên cạnh sân chơi và chỉ cho ngài thấy một con rắn khổng lồ, xấu xí, dài hơn sáu mét, đang cuộn mình trong đám cỏ. Kinh hãi, Don Bosco muốn bỏ chạy, nhưng người lạ giữ ngài lại và nói: “Hãy lại gần và nhìn cho kỹ.”

Ngài thốt lên: “Ông không thấy con quái vật ấy có thể phóng tới và nuốt chửng tôi trong chốc lát sao?”
Người ấy trấn an: “Đừng sợ! Cứ đi với tôi.”

Người lạ liền đi lấy một sợi dây và bảo Don Bosco dùng sợi dây ấy quất vào con rắn. Khi sợi dây được kéo căng và quật mạnh vào lưng nó, con quái vật bật dậy và lao vào sợi dây; nhưng chính lúc ấy, nó lại tự quấn mình như mắc vào một chiếc thòng lọng. Sau một hồi vùng vẫy dữ dội, con rắn nhanh chóng chết.

Người lạ nhặt sợi dây, đặt vào một chiếc hộp. Chỉ ít phút sau, khi mở hộp ra, Don Bosco sửng sốt thấy sợi dây đã xếp thành hình những chữ Ave Maria. Khi ngài hỏi lý do, người ấy giải thích:

“Con rắn là biểu tượng của ma quỷ, còn sợi dây tượng trưng cho Ave Maria, hay đúng hơn là Kinh Mân Côi — một chuỗi Kinh Kính Mừng, nhờ đó chúng ta có thể đánh bại, chinh phục và tiêu diệt mọi thế lực của hỏa ngục.”

Ghi nhớ bài học ấy, Thánh Gioan Bosco đã viết cho các học sinh của mình:

“Mỗi khi bị cám dỗ, chúng ta hãy sốt sắng đọc một Kinh Kính Mừng, và chắc chắn sẽ chiến thắng.”

Giấc mơ về con đường dẫn đến hỏa ngục — và lối thoát

Một giấc mơ khác, mang tính cảnh tỉnh mạnh mẽ, được Don Bosco kể lại cho các thiếu niên tại Oratory vào ngày 3 tháng 5 năm 1868. Trong giấc mơ này, một thiên thần hiện ra và dẫn ngài đi trên một con đường rộng rãi, êm ái, hai bên là những hàng rào xanh tươi phủ đầy hoa hồng. Trước mắt ngài là các thiếu niên của Oratory, tất cả đều quen thuộc.

Nhưng khi họ chạy đến gần, một số em bất ngờ vấp ngã và bị một sức mạnh bí ẩn kéo trượt xuống một con dốc, hướng về miệng của một lò lửa khủng khiếp.

Don Bosco kinh hãi nhận ra trên mặt đất là vô số những sợi thòng lọng — những chiếc bẫy nguy hiểm siết chặt con mồi. Theo lệnh thiên thần, ngài lần theo một sợi dây đến cửa vực thẳm và kéo lên từ đó một con quỷ ghê tởm. Nó bám chặt các sợi thòng lọng và điên cuồng kéo giật mỗi khi một thiếu niên bị mắc bẫy, nhằm lôi em xuống hỏa ngục.

Nhìn kỹ hơn, Don Bosco thấy mỗi sợi thòng lọng đều mang tên một tội lỗi: kiêu ngạo, bất tuân, ghen tị, ô uế, trộm cắp, mê ăn uống, nóng giận và lười biếng. Ngài nhận ra những chiếc bẫy nguy hiểm nhất — khiến các thiếu niên sa ngã nhanh nhất — là gian dối, bất tuân, và trên hết là kiêu ngạo. Đặc biệt, có một chiếc bẫy vô cùng đáng sợ mà hầu như người trẻ nào cũng sa vào ít là một lần: “tôn trọng loài người”, tức là không dám làm điều đúng vì sợ người khác nghĩ gì về mình.

May mắn thay, bên cạnh những chiếc bẫy ấy là dao và gươm — những khí cụ cứu độ mang tên: rước lễ thường xuyên, suy niệm, lòng sùng kính Đức Mẹ, và trên hết là bí tích Giải Tội vô cùng hiệu quả. Nhờ đó, nhiều thiếu niên đã chặt đứt xiềng xích tội lỗi và được giải thoát, dù vẫn còn không ít em tiếp tục bị mắc kẹt.

Một lời cảnh tỉnh đầy lòng thương xót

Những giấc mơ này có thể khiến người ta rùng mình, nhưng chúng không phải là dấu chỉ của sự khắc nghiệt, mà là biểu hiện của lòng nhân hậu Thiên Chúa. Ngài cảnh báo khi vẫn còn thời gian. Không một thiếu niên nào Don Bosco thấy rơi vào hỏa ngục khi ấy thực sự đã chết; tất cả đều còn sống, và nhờ đó, vị linh mục thánh thiện có thể nâng đỡ, sửa dạy và dẫn đưa các em trở về con đường sự sống.

Qua những thị kiến ấy, Thánh Gioan Bosco giúp các học trò hiểu sâu xa về những thực tại sau cùng, về tầm quan trọng của việc xưng tội, lòng sám hối chân thành, và đặc biệt là lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, Đấng luôn hiện diện để nâng đỡ những ai chân thành khao khát thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi.

Kinh Mân Côi, cùng với các bí tích và đời sống thiêng liêng trung thành, chính là con đường an toàn giúp các tâm hồn — nhất là người trẻ — chiến thắng ma quỷ và bước đi trong ánh sáng của Thiên Chúa.

Tổng hợp từ https://aleteia.org/

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *