Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá: kêu gọi hòa bình (29/03/2026)

Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá: kêu gọi hòa bình (29/03/2026)

Một lời kêu gọi mạnh mẽ cho hòa bình đã được Đức Thánh Cha Lêô XIV đưa ra trong Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá tại quảng trường Thánh Phêrô, giữa bối cảnh thế giới đầy xung đột. Qua hình ảnh Chúa Giêsu Kitô hiền lành và khiêm nhu, ngài đối chiếu với bạo lực và bất công của con người hôm nay. Đức Thánh Cha khẳng định Thiên Chúa luôn khước từ chiến tranh và không thể bị viện dẫn để biện minh cho bạo lực. Những lời của ngài vang lên như một lời đánh động lương tâm nhân loại. Đồng thời, ngài mời gọi chiêm ngắm các thương tích của Đức Kitô để nhận ra nỗi đau của thế giới hôm nay.

Một lời kêu gọi hòa bình từ quảng trường Thánh Phêrô

La processione verso il sagrato della basilica vaticana

Trong Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá – cử hành khai mạc Tuần Thánh – tại quảng trường Thánh Phêrô, với sự hiện diện đông đảo của các tín hữu và khách hành hương đến từ nhiều quốc gia, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh đến dung mạo hiền lành của Chúa Giêsu Kitô, Đấng tiến bước trên con đường thập giá như “Vua của hòa bình”.

Trước đó, nghi thức rước lá đã diễn ra long trọng, với nhiều cành ô-liu được làm phép, tái hiện biến cố Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem trong tiếng tung hô của dân chúng.

Ngài nhắc lại rằng Đức Kitô không mang vũ khí, không tự vệ và không tham chiến, nhưng tỏ lộ khuôn mặt của Thiên Chúa – Đấng luôn từ chối bạo lực.

“Thiên Chúa khước từ chiến tranh”

Il sagrato della basilica vaticano adornato per la celebrazione della Domenica delle Palme

Trước thực trạng các cuộc xung đột gia tăng trên thế giới, Đức Thánh Cha khẳng định:

“Đây là Thiên Chúa của chúng ta: Đức Giêsu, Vua của hòa bình. Một Thiên Chúa khước từ chiến tranh, không ai có thể sử dụng Người để biện minh cho chiến tranh. Thiên Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến… tay họ vấy đầy máu.”

Lời khẳng định này trở thành một lời mời gọi mạnh mẽ, hướng con người quay về với con đường hòa bình và tình huynh đệ.

Khuôn mặt hiền lành của Thiên Chúa

I concelebranti alla Messa

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô trong hành trình tiến về Núi Sọ.

Người đến với nhân loại bằng sự dịu hiền, trong khi thế gian chuẩn bị vũ khí và bạo lực. Người là ánh sáng giữa bóng tối, là sự sống giữa những âm mưu dẫn đến cái chết.

Ngay cả khi bị kết án bất công, Đức Giêsu không chống trả, nhưng chấp nhận thập giá để ôm lấy mọi đau khổ của nhân loại trong mọi thời đại.

Những vết thương của nhân loại nơi thân thể Đức Kitô

Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá: kêu gọi hòa bình (29/03/2026)

Đức Thánh Cha không chỉ mời gọi nhìn vào Đức Kitô chịu đóng đinh, mà còn nhận ra nơi Người hình ảnh của tất cả những ai đang đau khổ hôm nay.

Trong các vết thương của Người, chúng ta thấy những vết thương của bao con người: người bị áp bức, người đau bệnh, người cô đơn, và đặc biệt là các nạn nhân của chiến tranh và bạo lực.

Tiếng kêu của Đức Kitô trên thập giá cũng là tiếng kêu của những ai đang mất hy vọng và bị chà đạp.

Niềm hy vọng giữa đau khổ

Leone XIV durante la consacrazione

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha Lêô XIV phó thác lời kêu gọi hòa bình cho Đức Maria, Đấng đứng dưới chân thập giá và hiệp thông với đau khổ của nhân loại.

Ngài cầu xin để con người xác tín rằng sự dữ sẽ không chiến thắng, rằng bất công sẽ có hồi kết, và những đau khổ của nhân loại sẽ được xoa dịu.

Leone XIV tra i fedeli in piazza San Pietro

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí trang nghiêm, mở đầu Tuần Thánh – cao điểm của năm phụng vụ, nơi Hội Thánh cùng bước theo Đức Kitô trên con đường thập giá để tiến tới vinh quang Phục Sinh.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *