Trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục loạt bài giáo lý về Hiến chế Ánh sáng muôn dân, nhấn mạnh rằng Dân Thiên Chúa không phải là một tập hợp rời rạc, nhưng là một cộng đoàn được tổ chức cách hữu cơ, được nuôi dưỡng trong mối tương quan sống động giữa thừa tác vụ và giáo dân. Đồng thời, ngài mời gọi toàn thể tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân vô tội trong các cuộc chiến.
Dân Thiên Chúa: cộng đoàn hiệp thông có trật tự
![]()
Trong bài giáo lý với chủ đề “Những viên đá sống động trong Hội Thánh và chứng nhân giữa thế gian: vai trò của giáo dân”, Đức Thánh Cha trình bày Dân Thiên Chúa như “Đức Kitô toàn thể”, một thân thể sống động lớn lên trong sự hiệp thông giữa hai cách tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô: chức tư tế chung của các tín hữu và chức tư tế thừa tác.
Ngài nhấn mạnh rằng thế giới hôm nay cần được thấm nhuần tinh thần của Đức Kitô, và điều đó chỉ có thể trở thành hiện thực nhờ sự dấn thân, phục vụ và chứng tá cụ thể của người giáo dân.
Phẩm giá chung của các tín hữu
Dựa trên giáo huấn của Công đồng Vaticanô II, đặc biệt là Hiến chế Ánh sáng muôn dân, Đức Thánh Cha khẳng định rằng trước mọi khác biệt về chức vụ hay bậc sống, tất cả những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội đều có chung một phẩm giá: phẩm giá của con cái Thiên Chúa.
Ngài nhắc lại rằng Hội Thánh chỉ có một Dân Thiên Chúa, một đức tin, một phép Rửa và một niềm hy vọng, trong đó mọi thành phần đều được mời gọi nên thánh và hiệp nhất trong đức ái.
Ơn gọi và sứ mạng của giáo dân
![]()
Đức Thánh Cha lưu ý rằng ơn gọi của giáo dân không chỉ là một ân ban, nhưng còn là một trách nhiệm phát sinh từ chính Bí tích Rửa Tội. Nhờ đó, họ được tham dự vào sứ mạng tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Kitô.
Vì thế, người giáo dân được mời gọi sống đức tin giữa đời sống thường nhật: trong gia đình, nơi làm việc và trong xã hội, bằng cách làm chứng cho Tin Mừng qua những giá trị cụ thể như công lý, bác ái và hòa bình.
Một Hội Thánh dấn thân giữa lòng thế giới
Sứ mạng ấy không khép lại trong phạm vi nội bộ Hội Thánh, nhưng mở ra toàn thể đời sống xã hội. Chính trong các tương quan hằng ngày và trong môi trường sống, người tín hữu làm cho vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu trở nên hữu hình và gần gũi.
Đức Thánh Cha cũng nhắc lại hình ảnh “Hội Thánh đi ra” mà Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhấn mạnh: một Hội Thánh hiện diện giữa lòng lịch sử, không ngừng lên đường, nơi mỗi tín hữu là một môn đệ truyền giáo, mang niềm vui của Đức Kitô đến với người khác.
Trong tâm tình chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh, ngài mời gọi các tín hữu trở nên những chứng nhân sống động của Đấng Phục Sinh, noi gương Thánh Maria Mađalêna, Thánh Phêrô và Thánh Gioan.
Cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh
Kết thúc buổi tiếp kiến, khi chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha Lêô XIV tha thiết mời gọi cầu nguyện cho các bệnh nhân, người nghèo và đặc biệt là các nạn nhân vô tội trong các cuộc chiến tranh.