
Hai mươi năm sau ngày qua đời, Thánh Carlo Acutis tiếp tục đến với hàng triệu người qua điện ảnh và truyền hình. Hai tác phẩm mới, một phim truyền hình và một phim tài liệu, sẽ kể lại cuộc đời và chứng tá đức tin của vị thánh trẻ, người được Đức Thánh Cha Lêô XIV gọi là “sự thánh thiện của người sống bên cạnh chúng ta”.
Carlo Acutis qua đời ngày 12 tháng 10 năm 2006, khi mới 15 tuổi, sau một cơn bệnh bạch cầu cấp tính. Ngày 7 tháng 9 năm 2025, Carlo được Đức Thánh Cha Lêô XIV tuyên phong hiển thánh cùng với Thánh Pier Giorgio Frassati. Hai mươi năm sau ngày Carlo trở về Nhà Cha, hình ảnh một thiếu niên vui tươi, gần gũi, yêu bạn bè, say mê công nghệ nhưng đặt Đức Kitô ở trung tâm cuộc đời vẫn tiếp tục thu hút đặc biệt nơi người trẻ.
Trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày Carlo qua đời, hai tác phẩm được giới thiệu tại Milan sẽ lần lượt đưa cuộc đời vị thánh trẻ đến với khán giả. Phim truyền hình My Name Is Carlo, do đạo diễn Giacomo Campiotti thực hiện, sẽ được phát sóng vào tối 27 tháng 9 trên Canale 5. Bộ phim có sự tham gia của diễn viên trẻ Samuele Carrino trong vai Carlo, Lucia Mascino trong vai mẹ cậu, bà Antonia Salzano, và Flavio Parenti trong vai người cha Andrea.
Bộ phim được xây dựng dựa trên cuốn sách Bí mật của con trai tôi của bà Antonia Salzano, mẹ Carlo, và kể lại cuộc đời cậu qua ba giai đoạn: thời thơ ấu, năm 5 tuổi, năm 12 tuổi và những năm thiếu niên. Carlo hiện lên không phải như một nhân vật xa cách hay một hình mẫu đạo đức khó bắt chước, nhưng như một cậu bé bình thường: vui vẻ, thông minh, có bạn bè, thích vui chơi và sử dụng Internet, nhưng đồng thời có một đời sống cầu nguyện sâu sắc và một tình yêu đặc biệt dành cho Chúa Giêsu.
Bối cảnh bộ phim cũng gắn với những nơi Carlo từng sống và lui tới tại Milan, như Học viện Marcelline, trường Leone XIII và nhà thờ Santa Maria Segreta. Một trong những cảnh xúc động nhất là cuộc đối thoại giữa Carlo và mẹ trong những ngày cuối đời. Đứng trước căn bệnh bạch cầu cấp tính, Carlo vẫn giữ nụ cười và nói về niềm hạnh phúc đang chờ đợi mình sau một cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng đã được sống cho điều thiện và để loan báo sứ điệp của Chúa Giêsu.
Song song với bộ phim truyền hình là phim tài liệu Carlo Acutis. The Young Saint, được công chiếu tại các rạp chiếu phim ở Italia từ ngày 15 đến 21 tháng 10. Tác phẩm do Luca Salmaso đạo diễn, quy tụ nhiều hình ảnh, tư liệu chưa từng được công bố, hình ảnh gia đình, video riêng tư và những thước phim về lễ tuyên phong hiển thánh tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Phim tài liệu quy tụ lời chứng của cha mẹ Carlo, người quản gia Rajesh Mohur, những người bạn thời thơ ấu, các giáo viên, các linh mục từng đồng hành với cậu và bác sĩ chăm sóc Carlo trong những ngày cuối đời. Đặc biệt, lần đầu tiên Valeria Vargas Valverde, cô gái người Costa Rica gắn với phép lạ được nhìn nhận trong tiến trình phong thánh cho Carlo, cùng mẹ cô cũng chia sẻ câu chuyện của mình.
Hai tác phẩm được giới thiệu như những cách tiếp cận khác nhau nhưng bổ sung cho nhau. Nếu bộ phim truyền hình kể lại cuộc đời Carlo bằng ngôn ngữ điện ảnh giàu cảm xúc, phim tài liệu đi sâu hơn vào những chứng từ của những người từng thực sự gặp gỡ, yêu mến và đồng hành với cậu.
Phim tài liệu dự kiến được trình chiếu tại khoảng 200 rạp ở Italia và được lên kế hoạch phát hành tại 30 quốc gia, với khoảng 3.000 rạp trên toàn thế giới. Tác phẩm cũng hướng tới các giáo xứ và những không gian mục vụ dành cho giới trẻ, để câu chuyện về Carlo không chỉ dừng lại ở một bộ phim, nhưng có thể trở thành một cơ hội gặp gỡ và suy tư về đức tin.
Đối với bà Antonia Salzano, mẹ của Carlo, điều khiến con trai bà vẫn gần gũi với người trẻ hôm nay chính là khả năng kết hợp đức tin với một cuộc sống rất bình thường. Carlo tham dự Thánh lễ và chầu Thánh Thể mỗi ngày, lần chuỗi Mân Côi và xem Lời Chúa như “la bàn dẫn tới thiên đàng”. Nhưng đồng thời, cậu cũng chơi đùa, có bạn bè, sử dụng Internet và sống giữa những sinh hoạt rất bình thường của một thiếu niên.
Carlo còn quan tâm đến người vô gia cư và những người nghèo khổ, giúp đỡ những người bị bắt nạt và dạy giáo lý. Mẹ cậu nhắc lại một tư tưởng của Mẹ Teresa Calcutta: không cần phải đi đến Calcutta mới có thể làm điều tốt; chỉ cần bước ra khỏi chính ngôi nhà của mình.
Chính trong môi trường rất bình thường ấy, Carlo đã để lại một dấu ấn sáng ngời. Sự thánh thiện của cậu không được xây dựng bằng những điều phi thường theo nghĩa thế gian, nhưng bằng việc đặt Đức Kitô vào trung tâm những điều rất đỗi bình thường của đời sống.
Đây cũng là điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Carlo đối với người trẻ. Cậu không phải là một vị thánh xa lạ với thế giới hiện đại. Carlo chơi game, sử dụng Internet, có bạn bè và sống giữa những biến chuyển của thời đại kỹ thuật số. Nhưng cậu biết rằng tự do không có nghĩa là để mọi thứ chi phối mình.
Khi được tặng một máy PlayStation lúc tám tuổi, Carlo tự đặt cho mình giới hạn: chỉ chơi một giờ mỗi tuần. Sau đó, cậu không còn chơi nữa vì không muốn trở thành nô lệ cho trò chơi. Với mẹ Carlo, đây vẫn là một bài học có ý nghĩa đối với thời đại hôm nay: công nghệ là một phương tiện tốt khi con người làm chủ nó, nhưng có thể trở thành một thứ nô lệ nếu nó chiếm lấy trái tim con người.
Đằng sau tất cả những câu chuyện ấy là một xác tín đơn sơ mà sâu sắc: mọi người đều được mời gọi nên thánh. Carlo cho thấy sự thánh thiện không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao. Nó có thể được vun trồng trong gia đình, tại trường học, trong giáo xứ, giữa tình bạn, nơi những người nghèo, trong cách sử dụng công nghệ và trong những lựa chọn nhỏ bé mỗi ngày.
Thánh Carlo Acutis vì thế tiếp tục nói với thế hệ hôm nay bằng chính cuộc đời ngắn ngủi của mình: Thiên Chúa không đòi con người phải trở thành một người khác để nên thánh. Người mời gọi mỗi người để Đức Kitô trở thành trung tâm của chính cuộc sống mình. Khi ấy, ngay trong những điều bình thường nhất, những điều phi thường của ân sủng vẫn có thể được sinh ra.