![]()
Ba ngày sau ca phẫu thuật cắt bỏ ung thư biểu mô tuyến phổi, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục hồi phục ổn định tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli. Ngày 16 tháng 10, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hai bức ảnh đầu tiên của ngài kể từ sau ca phẫu thuật, ghi lại hình ảnh Đức Thánh Cha đứng trước bàn thờ, mặc phẩm phục phụng vụ và chủ sự Thánh lễ tại một hội trường được bố trí riêng ở tầng mười của bệnh viện.
Thánh lễ được cử hành vào lúc 12 giờ trưa, với sự hiện diện của các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên phục vụ bệnh viện đang trong thời gian nghỉ, cùng một số thành viên thuộc Hiến binh Thành quốc Vatican. Khác với những ngày trước, lần này Đức Thánh Cha trực tiếp chủ sự Thánh lễ và trao Mình Thánh Chúa cho những người tham dự.
Trong bài giảng, ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với toàn thể đội ngũ y tế vì công việc chăm sóc các bệnh nhân trong hoàn cảnh mong manh, dễ bị tổn thương, đặc biệt là những gì họ đã và đang thực hiện cho chính ngài.
Tình trạng sức khỏe tiếp tục cải thiện
![]()
Theo thông báo y tế do bác sĩ riêng Luigi Carbone và giáo sư Stefano Margaritora, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực và người trực tiếp thực hiện ca mổ, ký tên, Đức Thánh Cha đã được xét nghiệm máu và chụp X-quang ngực vào sáng 16 tháng 10. Các kết quả xác nhận tình trạng sức khỏe tổng thể của ngài tiếp tục cải thiện ổn định.
Các buổi vật lý trị liệu hô hấp vẫn được duy trì. Quá trình hồi phục sau phẫu thuật hiện cho phép Đức Thánh Cha thực hiện những sinh hoạt hằng ngày hoàn toàn độc lập. Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng cho biết ngài có tinh thần tốt và quá trình hồi phục đang tiến triển khả quan.
Đức Thánh Cha còn nhận được những lá thư và tranh vẽ từ các em nhỏ đang điều trị tại khoa Ung thư Nhi của bệnh viện Gemelli, do giáo sư Antonio Ruggiero phụ trách.
Trước đó, ngày 11 tháng 10, sau giờ kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha thông báo rằng các bác sĩ đã phát hiện một nốt ở phổi từ giai đoạn rất sớm. Ngày 13 tháng 10, ngài trải qua ca phẫu thuật cắt thùy dưới phổi phải bằng phương pháp nội soi có hỗ trợ video. Kết quả xét nghiệm mô học trong khi phẫu thuật xác nhận ung thư biểu mô tuyến, phù hợp với những kết quả kiểm tra trước đó. Tòa Thánh hiện chưa cho biết liệu ngài có cần tiếp tục điều trị hay không.
Phủ Giáo hoàng đã hủy tất cả các buổi tiếp kiến cho đến ngày 20 tháng 10. Tuy nhiên, chuyến tông du Uruguay, Argentina và Peru, dự kiến từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11, vẫn được giữ nguyên theo ý định và mong muốn của Đức Thánh Cha, như phát ngôn viên Matteo Bruni xác nhận. Báo cáo về Tông huấn Amoris Laetitia cũng chưa được công bố, theo yêu cầu của Đức Thánh Cha cho đến khi ngài xuất viện và xem xét nội dung.
Trong buổi chiều, Đức Thánh Cha tiếp Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng lâm thời Bộ Loan báo Tin Mừng và người vừa được bầu làm Niên trưởng Hồng y đoàn, cùng Hồng y Baldo Reina, Giám quản Giáo phận Rôma. Phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận giờ kinh Truyền Tin Chúa nhật vẫn sẽ diễn ra, nhưng chưa thông báo địa điểm cụ thể.
Điện đàm với Tổng thống Putin, kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại Kherson
![]()
Dù đang điều trị tại bệnh viện Gemelli, Đức Thánh Cha Lêô XIV vẫn tiếp tục sứ mạng thúc đẩy hòa bình. Chiều ngày 16 tháng 10, ngài đã điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Oleshky, thuộc vùng Kherson, nằm dọc chiến tuyến bên bờ sông Dnipro, khu vực hiện do Nga kiểm soát.
Theo Phòng Báo chí Tòa Thánh, Đức Thánh Cha kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện đưa lương thực và vật tư y tế đến cho người dân, đồng thời bảo đảm việc sơ tán tự nguyện và an toàn cho thường dân. Ngài cũng tái khẳng định cam kết của Tòa Thánh trong việc thúc đẩy đối thoại và hòa bình.
Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết chính Đức Thánh Cha đã chủ động lên tiếng bênh vực người dân tại thành phố đang bị bao vây, nơi có khoảng 2.000 thường dân cần những hành lang nhân đạo để rời khỏi khu vực.
Đức Hồng y giải thích rằng Đức Thánh Cha đề nghị ngừng bắn nhằm cho phép các hoạt động cứu trợ, đặc biệt là cung cấp lương thực, đồng thời tạo điều kiện cho những người muốn rời khỏi thành phố được sơ tán an toàn. Ngài bày tỏ hy vọng Tổng thống Putin sẽ đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha và thực hiện những đề nghị này. Theo Đức Hồng y, việc Tổng thống Putin chấp nhận cuộc điện đàm và trao đổi với Đức Thánh Cha có thể mở ra hy vọng cho việc thực hiện lời kêu gọi nhân đạo.
Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa Đức Thánh Cha Lêô XIV và Tổng thống Putin, sau cuộc trao đổi ngày 4 tháng 6 năm 2025, chưa đầy một tháng sau khi Đức Hồng y Robert Francis Prevost được bầu làm Giáo hoàng.
Ngay từ đầu triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha đã tích cực kêu gọi hòa bình trong cuộc xung đột Nga – Ukraina, đồng thời mời gọi Tổng thống Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky đối thoại, thậm chí đề nghị sử dụng Thành Vatican làm địa điểm đàm phán.
Trong cuộc điện đàm năm 2025, Đức Thánh Cha kêu gọi Nga có một cử chỉ cụ thể vì hòa bình, nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại nhằm xây dựng những mối liên hệ tích cực và tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Hai bên cũng trao đổi về tình hình nhân đạo, nhu cầu tạo điều kiện cho viện trợ đến những nơi cần thiết và các nỗ lực trao đổi tù binh.
Những nỗ lực nhân đạo của Tòa Thánh được tiếp nối qua hai chuyến thăm Moskva của Đức Hồng y Matteo Maria Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, trong đó chuyến thăm thứ hai diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua, cùng chuyến công tác ba ngày tại thủ đô Nga hồi tháng 8 của Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng phụ trách quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế của Tòa Thánh.
“Bánh ăn hằng ngày không thể trở thành con tin của chiến tranh”
Trong giờ kinh Truyền Tin gần đây nhất, trước khi thông báo về ca phẫu thuật, Đức Thánh Cha Lêô XIV một lần nữa lưu ý đến số thương vong nghiêm trọng và tình trạng cơ sở hạ tầng bị tàn phá tại Nga và Ukraina, đồng thời nhấn mạnh những hậu quả nặng nề của cuộc chiến đối với những người nghèo nhất trên thế giới.
Ngài đặc biệt đề cập đến những trở ngại đối với việc vận chuyển ngũ cốc an toàn qua Biển Đen, vốn ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh lương thực của nhiều quốc gia.
Đức Thánh Cha khẳng định: “Bánh ăn hằng ngày của hàng triệu người không thể trở thành con tin của chiến tranh”.