Đáp lại lời mời gọi của Tin Mừng: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12), trong hai ngày 01-02/09/2025 vừa qua, ban Caritas giáo xứ Đại Lãm đã có chuyến tông đồ bác ái, mang yêu thương đến với bà con giáo dân có hoàn cảnh khó khăn tại giáo xứ Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
Chuyến lần đi này của ban Cariras xứ Đại Lãm chúng con trùng với dịp mọi người nghĩ lễ quốc khánh 2/9. Nhưng thay vì đi xem diễu binh chúng con thực hiện một chuyến hành trình bác ái. Thay vì nghỉ ngơi hoặc đi chơi, chúng con thực hiện một chuyến hành hương để lan toả yêu thương và gieo niềm hy vọng.
Khi trời còn mờ sáng, và nhiều người còn chìm trong giấc ngủ, chuyến xe của chúng con đã bắt đầu lăn bánh vào rạng sáng ngày 1/9, khởi đầu cho một hành trình mang theo không chỉ những món quà vật chất mà còn cả những tình yêu thương và lời cầu nguyện.
Hành trình đến với Na Hang là một thử thách thực sự, với những cung đường đèo uốn lượn hùng vĩ nhưng cũng đầy hiểm trở. Có những đoạn đường dốc đứng, những khúc cua tay áo, những con đường đất đá gập ghềnh… Thế nhưng, trong lòng mỗi thành viên, sự háo hức được gặp gỡ và sẻ chia đã xua tan đi tất cả mệt mỏi, biến những gian nan trên đường đi trở thành niềm vui của sự dấn thân.
Đặt chân đến mảnh đất Na Hang, chúng con được chào đón bằng những nụ cười hiền hậu, những ánh mắt ấm áp và chân thành của bà con giáo dân nơi đây. Dưới sự hướng dẫn của Cha xứ và cha phó, hơn 100 phần quà, gói trọn tấm lòng của quý ân nhân xa gần, đã được trao tận tay những gia đình khó khăn, các cụ già neo đơn và các em nhỏ.
Mỗi phần quà trao đi là một câu chuyện được lắng nghe, một cái nắm tay được siết chặt. Chúng con cảm nhận được niềm vui lấp lánh trong ánh mắt của một cụ bà khi nhận món quà nhỏ, thấy được nụ cười rạng rỡ của các em thiếu nhi khi cầm trên tay những tấm bánh, những cây kẹo.
Hơn cả giá trị vật chất, những món quà ấy là minh chứng cho tình liên đới, cho sự quan tâm và sẻ chia, để bà con cảm nhận được rằng họ không hề đơn độc trong cuộc sống còn đầy vất vả.
Hành trình tuy dài, và thấm mệt vì di chuyển, nhưng tâm hồn mỗi chúng con lại được đổ đầy niềm vui. Niềm vui không đến từ sự nghỉ ngơi, mà đến từ chính hành động phục vụ và cho đi.
Chuyến xe lăn bánh trở về khi màn đêm đã buông xuống, khi vạn vật đã say giấc. Không gian tĩnh lặng trên xe là khoảng lặng quý giá để mỗi thành viên suy ngẫm về những gì đã trải qua. Những hình ảnh, những nụ cười, những lời cảm ơn mộc mạc của bà con Na Hang cứ mãi hiện về, trở thành hành trang quý giá trong đời sống đức tin của mỗi người.
Hành trình đến Na Hang đã khép lại, nhưng hành trình yêu thương thì vẫn còn mãi. Những dấu chân phục vụ đã in lại trên miền sơn cước, và hơn hết, tình yêu thương được trao đi sẽ còn đọng lại, lan tỏa và trổ sinh hoa trái trong trái tim người cho cũng như người nhận.
Chúng con xin hết lòng tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chuyến đi được mọi sự tốt đẹp. Xin tri ân Cha xứ, cha phó và cộng đoàn giáo xứ Na Hang đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng con được đến và phục vụ.
Đặc biệt, chúng con xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý ân nhân, các nhà hảo tâm. Nếu không có sự quảng đại của quý vị, chúng con đã không thể thực hiện được sứ vụ yêu thương này.
Hành trình thiện nguyện tại Na Hang đã khép lại, nhưng hành trình hy vọng thì chỉ mới bắt đầu. Đó là hành trình của những hạt mầm vừa được gieo xuống, sẽ âm thầm lớn lên nhờ ơn Chúa và tình người. Chúng sẽ đơm hoa thành niềm tin và kết trái thành lòng mến, để yêu thương sẽ mãi lan tỏa.
BTT Đại Lãm
https://giaophanbacninh.org/caritas-giao-xu-dai-lam-gieo-yeu-thuong-tren-hanh-trinh-hy-vong/
CHIA SẺ / SHARES: