Chúng ta thực sự biết gì về Thánh Valentine?

Chúng ta thực sự biết gì về Thánh Valentine?

Ngày 14 tháng 2 hằng năm, thế giới mừng “Lễ Tình nhân”. Nhưng gốc rễ của ngày này lại gắn với một vị tử đạo: Thánh Valentine.

Ngài là ai?

Ngày 14/2 kính nhớ Thánh Valentine, một linh mục tại Rôma, chịu tử đạo khoảng năm 270.

Theo sách Butler’s Lives of the Saints, Valentine là một linh mục thánh thiện ở Rôma. Ngài cùng Thánh Marius và gia đình đã nâng đỡ các Kitô hữu bị bách hại dưới thời hoàng đế Claudius II.

Sau đó, Valentine bị bắt và bị giải đến trước quan tổng trấn thành Rôma. Khi mọi lời dụ dỗ buộc ngài chối bỏ đức tin đều thất bại, người ta đánh đập ngài bằng gậy và cuối cùng chém đầu vào ngày 14 tháng 2, khoảng năm 270.

Nói cách khác, về phương diện lịch sử chắc chắn, chúng ta chỉ biết bấy nhiêu: ngài là một linh mục và là một vị tử đạo trung thành với Đức Kitô.

Những truyền thuyết xuất hiện sau này

Nhiều thế kỷ sau, các câu chuyện đạo đức (hạnh tích) được thêm vào dựa trên một số dữ kiện lịch sử. Một trong những bản văn sớm kể về ngài xuất hiện trong Golden Legend.

Theo đó, khi bị giam giữ tại nhà một viên chức, Thánh Valentine cầu xin Chúa Giêsu chiếu sáng ngôi nhà ấy để mọi người nhận biết Thiên Chúa thật. Viên chức nói rằng nếu Thiên Chúa của Valentine có thể chữa cho con gái ông – vốn mù lòa lâu năm – được thấy và nghe, ông sẽ tin.

Valentine cầu nguyện, và cô gái được khỏi bệnh. Cả gia đình tin theo Đức Kitô. Sau đó, vị hoàng đế truyền chém đầu ngài.

Tuy nhiên, những câu chuyện như việc Valentine bí mật cử hành hôn lễ cho các đôi trẻ – điều thường được nhắc đến ngày nay – lại xuất hiện muộn hơn nhiều, không thuộc các nguồn lịch sử sớm nhất.

Vì sao lại gắn với “Ngày Tình yêu”?

Mãi về sau, hình ảnh Thánh Valentine mới được liên kết với tình yêu đôi lứa. Trải qua thời Trung cổ và đặc biệt trong văn hóa phương Tây, ngày kính thánh dần trở thành dịp bày tỏ tình cảm.

Dù vậy, cốt lõi vẫn không thay đổi: Hội Thánh tôn kính Thánh Valentine trước hết như một vị tử đạo đã trung thành với Đức Kitô giữa bách hại.

Vì thế, đằng sau hoa hồng và thiệp chúc, ngày 14/2 vẫn là ngày nhắc nhớ một chứng nhân đức tin – một linh mục đã chọn trung thành với Chúa cho đến cùng.

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *