Chuyện Huynh đoàn: Anh Tài

Chuyện Huynh đoàn: Anh Tài

Tinh thần Đa Minh tỏa sáng
Hy sinh bác ái lai láng gần xa
Huynh đoàn hiệp nhất con Cha
Chung tay xây dựng một nhà anh em.

Hầu hết giới trẻ Đa Minh Sài Gòn trong những năm trước đây đều biết đến người phụ trách giới trẻ Đa Minh nhiệt tâm ấy; họ thân thiện gọi anh là “Anh Tài”. Mọi người đều nhận thấy anh Tài đã rất tận tình phục vụ giới trẻ trong suốt một nhiệm kỳ vừa qua. Dù có những lúc gặp nhiều vất vả, áp lực do công việc, cũng như những hiểu lầm, đố kỵ…, nhưng với lòng yêu mến Chúa và anh chị em gần xa, anh Tài vẫn luôn tươi cười, vui vẻ giao tiếp và giúp đỡ các Huynh đoàn trẻ bằng cả trái tim chân thành.

Kết thúc nhiệm kỳ phụ trách giới trẻ Đa Minh Giáo phận Sài Gòn (GPSG), Chúa lại mời gọi anh Tài đảm nhận một sứ vụ mới trong hiện tại, qua việc bầu chọn của Ban Phục vụ Huynh đoàn GPSG: đó là chức vụ Phụ trách Học tập, luôn đồng hành với hai vị Trưởng – Phó, nhằm hỗ trợ các Liên Huynh trong việc học tập theo định hướng do Cha Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh GPSG đề xướng.

Anh Tài luôn thể hiện thái độ hòa đồng, khiêm tốn trước mọi người. Đặc biệt, anh có một nhân đức nổi bật mà có lẽ nhiều thành viên Đa Minh đều nhận ra: đó là sự nhạy cảm và lòng quan tâm giúp đỡ những người già yếu, đau bệnh, cũng như các hoàn cảnh khó nghèo. Cụ thể, trong những chuyến hành hương, tĩnh huấn hay các sinh hoạt chung với các Huynh đoàn, anh Tài thường chú ý nâng đỡ những ai đau yếu; anh chị em nào cần sự giúp đỡ việc này việc kia, anh luôn vui vẻ, sẵn sàng dành thời gian hỗ trợ ngay. Các bậc lão thành khi gặp anh thường thân ái nói vui: “Tui may mắn được gặp Thần Tài rồi.”

Tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình Đa Minh chúng con những con người biết hy sinh quên mình để lo việc chung cho các Huynh đoàn. Trước hết là các Cha, các Thầy, các tu sĩ nam nữ…, những vị đã hiến dâng trọn cuộc đời cho sứ vụ tông đồ cao đẹp mà Chúa trao phó, khiến mọi người đều tâm phục khẩu phục. Còn trong đời sống thường ngày của giáo dân Đa Minh chúng con, phần đông vẫn còn nhiều giới hạn trong việc sống trọn vẹn các nhân đức đối thần Tin – Cậy – Mến. Vì thế, khi có những tấm gương sáng ngay bên cạnh, như người anh em cùng đồng hành trong ơn gọi Giáo dân Đa Minh, mọi người sẽ dễ dàng học hỏi và noi theo hơn, để cùng nhau sống thánh thiện, xứng đáng là con cái, là hậu duệ tốt lành của Cha Thánh Tổ phụ Đa Minh và các Thánh trong Dòng.

BCT

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *