Đàng Thánh Giá tại đấu trường Colosseo: Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi bước theo Đức Kitô

Trong đêm Thứ Sáu Tuần Thánh tại Rôma, Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Đàng Thánh Giá tại Colosseum, đích thân vác Thánh Giá qua 14 chặng. Các bài suy niệm do cha Francesco Patton biên soạn gợi lên những vấn nạn của thế giới hôm nay, khi quyền lực bị lạm dụng và phẩm giá con người nhiều khi bị chà đạp. Trong lời cầu nguyện của thánh Francis of Assisi, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, được Chúa Thánh Thần tác động, bước theo Đức Giêsu trên con đường Thập Giá.

Lời cầu nguyện của thánh Phanxicô trong đêm Thánh

Il Colle del Palatino, di fronte al Colosseo

Thánh Phanxicô mời gọi mỗi người sống cuộc đời như một hành trình ngày càng đi sâu vào mối hiệp thông tình yêu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Chính trong tâm tình đó, vào tối ngày 3 tháng Tư, kết thúc Đàng Thánh Giá tại Colosseo, Đức Thánh Cha đã dâng lên Thiên Chúa lời nguyện Omnipotens – bản kinh do thánh nhân soạn để kết thúc “Thư gửi toàn Dòng”, như một lời mời gọi các tín hữu nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.

Ngài cầu xin cho con người biết quy hướng ý muốn mình theo thánh ý Thiên Chúa, noi gương Đức Giêsu, để nhờ ân sủng mà được gặp gỡ chính Người, Đấng hằng sống và hiển trị trong mầu nhiệm Ba Ngôi chí thánh, trọn vẹn hiệp nhất.

“Lạy Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, công minh và giàu lòng thương xót, xin cho chúng con là những kẻ hèn mọn, vì yêu mến Ngài mà biết thực thi điều chúng con nhận ra là thánh ý Ngài, và luôn khao khát điều đẹp lòng Ngài, để được thanh luyện, được soi sáng và được thiêu đốt bởi lửa Chúa Thánh Thần, nhờ đó có thể bước theo dấu chân Con chí ái của Ngài là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.”

14 chặng Thánh Giá giữa lòng thế giới hôm nay

Đàng Thánh Giá tại đấu trường Colosseo: Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi bước theo Đức Kitô

Khoảng ba mươi nghìn tín hữu đã quy tụ quanh đấu trường cổ kính: từ các gia đình, người trẻ, đến linh mục, tu sĩ và khách hành hương đến từ nhiều nơi. Trong tay họ là những ngọn nến nhỏ cùng cuốn sách suy niệm, tạo nên một bầu khí thinh lặng và sốt sắng.

Đức Thánh Cha, cùng hai người trẻ cầm đuốc, đã vác Thánh Giá đi trọn 14 chặng, gồm năm chặng bên trong và chín chặng bên ngoài đấu trường. Qua cử chỉ này, ngài muốn trao đi một dấu chỉ mạnh mẽ với tư cách là vị mục tử của Hội Thánh hoàn vũ: Đức Kitô vẫn đang chịu đau khổ nơi nhân loại hôm nay, và mọi khổ đau ấy được ngài mang vào trong lời cầu nguyện.

Suy niệm về quyền lực và phẩm giá con người

Các đoạn Tin Mừng Thương Khó được công bố xen kẽ với những bản văn của thánh Phanxicô, nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của ngài. Những suy niệm giúp người tham dự nhận ra thực trạng của thế giới hôm nay: sự lạm dụng quyền lực, những bất công lan rộng, và nỗi đau do chiến tranh gây ra, đặc biệt nơi các bà mẹ.

Hình ảnh ông Simon vác đỡ Thánh Giá được liên tưởng đến biết bao người thiện nguyện, nhân viên nhân đạo và những người làm truyền thông – những con người sẵn sàng dấn thân, thậm chí liều mạng sống, để chăm sóc tha nhân và bảo vệ sự thật.

Sau mỗi chặng, ca đoàn Nhà nguyện Sistina cất lên lời ca: “Lạy Đức Kitô, chúng con thờ lạy và chúc tụng Ngài, vì nhờ Thánh Giá Ngài, Ngài đã cứu chuộc thế gian.” Đức Thánh Cha cũng hiệp lời, chậm rãi tiến bước, nhiều lúc dừng ánh nhìn trên Thánh Giá đang ôm chặt trong tay.

Phép lành trong thinh lặng hướng về Thứ Bảy Tuần Thánh

Trong bầu khí thinh lặng dẫn vào ngày Thứ Bảy Tuần Thánh – ngày mà toàn thể Hội Thánh như chìm vào sự lặng thinh – đoàn rước do Đức Thánh Cha lần đầu tiên chủ sự tiến về đồi Palatino.

Cùng hiện diện có Đức Tổng Giám mục Guido Ravelli, Đức Hồng y Baldo Reina và các Giám mục phụ tá của giáo phận Rôma. Toàn bộ cử hành đưa các tín hữu trở về với cao điểm của cuộc Thương Khó.

Những suy niệm do cha Patton biên soạn không chỉ giúp các tín hữu bước theo Đức Giêsu, mà còn mở ra cho những người chưa tin một con đường hy vọng, để nhận ra rằng Đức Kitô quan tâm đến mọi người và nơi Người, ai cũng có thể tìm lại ý nghĩa đời mình.

Tại điểm kết thúc, Đức Thánh Cha ban phép lành theo công thức Kinh Thánh của thánh Phanxicô:

“Nguyện xin Chúa chiếu tỏa Thánh Nhan trên anh chị em và ban ơn cho anh chị em. Xin Người ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh chị em.”

Tiếng vỗ tay vang lên sau lời chúc lành, nhưng bầu khí cầu nguyện vẫn được gìn giữ. Thánh ca Crux fidelis được cất lên, và chính Đức Thánh Cha cũng hòa giọng. Sau đó, ngài chào các vị hữu trách của thành phố Rôma cùng các mục tử hiện diện, rồi trở về Vatican, khép lại một đêm phụng vụ đậm chiều sâu đức tin.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *