“Chúa đã đến với con, cùng con sẻ chia phận con người… Chúa đã chết vì con hiến thân mình trên khổ giá. Chúa đã hiến Thịt Máu làm của ăn lương thực trường sinh…” (Chúa qua thương con-Sr. Hoàng Phương).
Thật là ấn tượng khi những lời ca xác tín này vang lên cùng điệu múa từ những chị em tôn giáo bạn, trên sân khấu Giáng Sinh giáo xứ Bãi Dòng, trong đêm hoan ca mừng Chúa Giáng Sinh 24/12/2024.
Hòa chung niềm vui đón mừng Chúa Giáng Sinh trên khắp vũ hoàn, giáo xứ Bãi Dòng đã tổ chức một đêm hoan ca mừng Chúa Giáng Sinh từng bừng hân hoan mừng Ngôi Hai, Con thiên Chúa giáng trần.
Để chuẩn bị cho đêm thánh vô cùng này, mọi thành phần trong giáo xứ cùng chung tay góp sức rất nhiều ngày để trang hoàng khuôn viên, các con đường lớn nhỏ thật đẹp lung linh, sáng lên niềm vui trong không khí đón mừng, khắp nơi trong mọi ngõ xóm của giáo xứ. Buổi tối hôm nay người người nô nức đổ về khuôn viên giáo xứ thăm hang đá, đặc biệt rất đông đảo quý khách tôn giáo bạn hân hoan cùng tìm về vui chung ngày Chúa giáng trần.
Vào lúc 19g30 bắt đầu phút thánh hóa, sau lời chào mừng của MC, cha phó Giuse Nguyễn Duy Nhâm ngỏ lời với cộng đoàn vô cùng đông đảo, ngài long trọng tuyên bố khai mạc đêm hoan ca. Ngay sau đó là bài hợp xướng “Hang Belem” của ca đoàn giáo xứ nghe thật linh thiêng. Tiếp theo là những tiết mục đặc sắc, đa dạng của các hội đoàn, đan xen những bài thánh ca Noel, cùng những điệu nhảy của các em giới trẻ, thiếu nhi tưng bừng rộn rã, đẹp mắt với đủ sắc màu. Thưởng thức điệu múa của chị em tôn giáo bạn trên sân khấu mừng Giáng sinh thật là ấn tượng cảm phục. Họ nhịp nhàng trong vũ điệu và miệng hát theo những lời ca vang sâu sắc, xác tín một Tình Yêu cao vời của Thiên Chúa nhập thể làm người. Họ cũng dành thời gian, tâm huyết để tập tành và rồi cháy hết mình để ngợi ca tình thương Chúa. Những gương mặt tươi vui, hân hoan của họ chẳng khác nào những người con của Chúa trong đêm thánh. Sau cùng cộng đoàn cùng lắng đọng tâm tình với phần diễn nguyện về lịch sử cứu độ, do các em thiếu nhi, giới trẻ giáo xứ thực hiện. Màn diễn nguyện khép lại, cha phó Giuse cùng đoàn các em rước tượng Chúa Hài Đồng về đặt trong hang đá giáo xứ.
Cao điểm của đêm thánh vô cùng là Thánh lễ long trọng, sốt sắng mừng Chúa Giáng Sinh lúc 22g00, ngay trên tiền sảnh sân khấu, do cha Giuse Nguyễn Duy Nhâm chủ sự.
Giảng trong Thánh lễ đêm nay, cha Giuse nhấn mạnh chủ đề “lên đường”. Mọi người lên đường đón Noel, thánh Giuse với Đức Maria lên đường trở về Belem… Hơn hết, chính Chúa Giêsu đã rời bỏ vinh quang Thiên Quốc để làm một cuộc “lên đường”, trong hành trình đến và ở lại với chúng ta. Chúa đã chấp nhận mọi gian khổ để lên đường mang cho chúng ta niềm vui cứu độ. Theo chân Chúa Giêsu, chúng ta tiếp tục để lên đường, mang theo sự quan tâm, sẻ chia, nâng đỡ, mang niềm vui đến cho tất cả mọi người.
Sau phép lành trọng thể, muôn người cùng hướng về hang đá, hiệp lòng viếng Chúa Giêsu Hài Đồng. Ước gì niềm vui Giáng Sinh mãi lan tỏa niềm vui thánh thiện, niềm vui cứu độ đến mọi nhà và khắp cùng cõi đất.
Én Nhỏ