Chúa Nhật chiều ngày 4 tháng 5, Chúa Nhật III Phục Sinh, Đức Hồng y Phó Niên trưởng Hồng y đoàn Dominique Mamberti đã chủ sự Thánh lễ cuối cùng trong chín ngày cầu nguyện (Novemdiales) tại Đền thờ Thánh Phêrô để cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô, với sự tham dự của toàn thể Hồng y đoàn. Ngài nhấn mạnh: sứ mạng của Thánh Phêrô là tình yêu được thể hiện qua sự phục vụ Hội Thánh và toàn thể nhân loại.
Tình yêu phục vụ – cốt lõi sứ mạng Tông đồ
Trong bài giảng, Đức Hồng y Mamberti khẳng định: “Sứ mạng của Thánh Phêrô và các Tông đồ chính là tình yêu, một tình yêu trở thành sự phục vụ Hội Thánh và nhân loại.” Đức Thánh Cha Phanxicô, “được tình yêu của Chúa thúc đẩy,” đã trung thành với sứ mạng ấy “đến mức tận hiến toàn bộ sức lực của ngài.” Đây là điểm chính yếu trong bài giảng mà Đức Hồng y công bố trong Thánh lễ cuối cùng của chuỗi Novemdiales – những Thánh lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho vị Giáo hoàng vừa qua đời. Bài Tin Mừng được công bố hôm đó thuật lại cuộc hiện ra của Đấng Phục Sinh bên bờ Biển hồ Tibêria và việc Người trao phó sứ mạng cho Phêrô, kết thúc bằng lời kêu gọi: “Hãy theo Thầy!”
Loan báo niềm vui Tin Mừng cho muôn dân
Đức Hồng y Mamberti nhận định, bài Tin Mừng này đặc biệt thích hợp trong bối cảnh Giáo Hội đang khẩn cầu Chúa soi sáng để chọn vị Kế vị Thánh Phêrô mới – mật nghị Hồng y sẽ khai mạc vào ngày 7 tháng 5. Ngài cũng nhắc đến bài đọc I từ sách Công vụ Tông đồ, nơi các Tông đồ tuyên xưng: “Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm.” Đức Hồng y người Pháp nhớ lại: Đức Thánh Cha Phanxicô từng dùng chính lời ấy để mạnh mẽ cảnh báo những người quyền thế và loan báo cho toàn thể nhân loại Tin Mừng cứu độ – Tin Mừng về Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, và Đức Kitô là Đấng Cứu Thế.
“Ngài đã thực hiện điều đó qua lời giảng, các chuyến tông du, những cử chỉ đầy tính ngôn sứ và chính cuộc sống của mình. Tôi đã đứng bên ngài vào Chúa Nhật Phục Sinh, nơi ban công Phép lành Tòa Thánh này, chứng kiến nỗi đau đớn của ngài, nhưng trên hết là lòng can đảm và quyết tâm phục vụ Dân Chúa đến hơi thở cuối cùng.”
Tình yêu khiêm hạ của Phêrô
Đức Hồng y Mamberti dẫn lại lời Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI: “Simon hiểu rằng Chúa Giêsu hài lòng với tình yêu nghèo nàn của ông, tình yêu duy nhất mà ông có thể dâng.” Chính sự thấu hiểu thần linh này đem lại niềm hy vọng cho người môn đệ từng vấp ngã. Từ giây phút đó, Phêrô bước theo Thầy “với ý thức sâu sắc về chính sự yếu đuối của mình.” Đức Hồng y cũng nhắc lại lời Thánh Gioan Phaolô II nhân dịp kỷ niệm 25 năm giáo triều: “Hằng ngày, trong thâm tâm tôi, cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Phêrô lại tái diễn,” và ngài cảm thấy như được Đức Kitô mời gọi thưa lại: “Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa.” Rồi Đức Kitô lại giao phó cho ngài sứ mạng chăn dắt đoàn chiên.
Chiều kích thiết yếu của sự thờ lạy
Đức Hồng y Mamberti cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của bài đọc II từ sách Khải Huyền – một lời chúc tụng và thờ lạy Thiên Chúa và Con Chiên. Ngài nói rằng Đức Thánh Cha Phanxicô thường xuyên nhấn mạnh: “Việc thờ lạy là một chiều kích thiết yếu trong sứ mạng của Hội Thánh và trong đời sống người tín hữu.” Trong bài giảng lễ Hiển Linh năm 2024, ngài từng than phiền rằng: “Chúng ta đã đánh mất thói quen thờ lạy, và khả năng mà việc thờ lạy ban cho. Hãy tái khám phá vẻ đẹp của lời cầu nguyện chiêm niệm.” Và rồi ngài nói: “Hôm nay, việc thờ lạy đang vắng bóng giữa chúng ta.”
“Khả năng thờ lạy ấy thật rõ ràng nơi Đức Thánh Cha Phanxicô. Đời sống mục vụ phong phú cùng vô vàn cuộc gặp gỡ của ngài luôn được dưỡng nuôi từ những giờ cầu nguyện sâu lắng theo linh đạo Inhã. Ngài thường nhắc rằng chiêm niệm chính là ‘một động lực của tình yêu’, nâng tâm hồn lên với Thiên Chúa không để rời xa thế gian, nhưng để có thể sống trong đó một cách sâu sắc hơn.”
Dưới cái nhìn của Mẹ Maria – Đấng Cứu Giúp Dân Thành Rôma
Kết thúc bài giảng, Đức Hồng y Mamberti gợi lại mối tương quan mật thiết giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Mẹ Maria dưới tước hiệu Salus Populi Romani. Trong suốt triều đại của mình, ngài đã đến cầu nguyện trước ảnh thánh tại Đền thờ Đức Bà Cả 126 lần. “Giờ đây, khi an nghỉ gần bên ảnh thánh yêu dấu ấy, chúng ta hãy phó dâng linh hồn ngài cho lời bầu cử của Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ chúng ta.”
Lời cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô
Trong phần lời nguyện tín hữu, toàn thể Hội Thánh đã cầu xin Chúa đón nhận Đức Thánh Cha Phanxicô vào Nước Trời, thanh luyện ngài “khỏi những yếu đuối nhân loại,” và ban cho ngài “phần thưởng đã hứa cho người tôi tớ trung tín.”
Vào Chúa Nhật, một số Hồng y đã cử hành Thánh lễ tại các nhà thờ hiệu tòa của mình khắp Rôma. Thứ Hai, ngày 5 tháng 5, các Hồng y sẽ họp Congregatione Generali lúc 9 giờ sáng và 5 giờ chiều. Riêng thứ Ba, ngày 6 tháng 5, hiện mới có phiên họp buổi sáng; buổi chiều sẽ tổ chức nếu cần thiết.
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-05/cardinal-mamberti-pope-francis-faithful-to-mission-all-strength.html