Khi những tia nắng đầu tiên của năm 2026 khẽ chạm vào khuôn viên Hội Dòng, một nhịp sống mới cũng đang bừng dậy, không ồn ào, nhưng đủ để mỗi người nhận ra mùa xuân đã về. Và trong bầu khí xuân ấy, niềm vui âm thầm nảy nở, niềm vui của ngày họp mặt truyền thống mang tên “Xuân Canh Tân”. Năm nay, niềm vui ấy càng trở nên tròn đầy hơn khi chị em cùng nhau mừng sinh nhật lần thứ 53 của Hội Dòng, một dấu mốc khiêm tốn về thời gian, nhưng chất chứa biết bao ân sủng và ký ức của một hành trình dài dâng hiến.
Với Dòng Đa Minh Rosa Lima, hôm nay được gọi là Ngày Truyền Thống, là dịp để chị em cùng nhau trở về với cội nguồn và mái nhà chung của Hội Dòng sau một năm miệt mài sứ vụ. Ý nghĩa ấy được cảm nhận rõ ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên của ngày gặp gỡ. Những bước chân quen thuộc trở về mang theo nụ cười đầu xuân, làm nên bầu khí gia đình ấm áp; những gương mặt thân quen nắm tay nhau trong niềm vui hội ngộ, như chưa từng có khoảng cách của thời gian và sứ vụ.
Khi bài múa chủ đề vang lên, không gian như được thổi vào một nhịp sống mới. Giữa sắc xuân, từng cử chỉ, từng nhịp bước đã khơi gợi lên tinh thần của ngày gặp mặt: Canh tân để dấn thân, và đổi mới để yêu thương.
Giờ chia sẻ của Bề trên Tổng quyền diễn ra trong bầu khí thân tình và gần gũi. Những lời tâm tình tuy giản dị, đơn sơ, nhưng chất chứa nhiều thao thức cho hiện tại và tương lai của Hội Dòng. Nói về “canh tân”, chị nhấn mạnh đó không phải là xóa bỏ quá khứ, mà là làm mới lại nhiệt huyết ban đầu, khởi đi từ chính những gì Hội Dòng đã và đang sống. Trong tinh thần ấy, Bề trên cũng thông tri đến chị em những thông tin quan trọng của Hội Dòng trong giai đoạn hiện nay, để chị em cùng nhau thực hiện.
Cảm xúc ấy được nối dài trong giây phút chúc thọ quý dì cao niên. Nhìn những gương mặt hằn in dấu vết thời gian nhưng vẫn toát lên vẻ an nhiên, tự tại. Nơi những mái tóc bạc, những bước chân chậm rãi ấy, chị em hiểu rằng: để có được 53 mùa xuân hôm nay, đã có biết bao mùa xuân được đánh đổi bằng sự hy sinh thầm lặng của quý Dì.
Ngay sau đó, bầu khí tiếp tục lắng đọng khi chị em cùng nhau nhìn lại những dấu ấn nổi bật của năm 2025 qua thước phim do Ban Truyền Thông thực hiện. Những hình ảnh quen thuộc lần lượt hiện lên, ghi lại nhịp sống của Dòng, khiến không ít ánh mắt chăm chú trong niềm biết ơn, khi nhận ra bàn tay Chúa vẫn âm thầm đồng hành với Dòng suốt một năm qua. Việc nhìn lại không để dừng chân nơi quá khứ, nhưng để kín múc sức mạnh và bước tiếp với niềm tin mới.
Trong phần chia sẻ, Cha Đặc trách Gia đình Đa Minh Việt Nam đã giới thiệu đôi nét về Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh như một hình thức hiệp thông trong gia đình Đa Minh, qua đó giúp chị em có cái nhìn rõ ràng và cách ứng xử hài hòa, chuẩn mực khi thi hành sứ vụ tại các giáo xứ. Từ nền tảng ấy, cha tiếp tục làm rõ ý nghĩa của việc canh tân đời sống thánh hiến trong bối cảnh hiện nay, đồng thời mời gọi chị em trung thành với căn tính Đa Minh, không ngừng làm mới mình qua đời sống cầu nguyện, học hỏi và sứ vụ, để Hội Dòng luôn sống động và trẻ trung theo dòng thời gian.
Đỉnh cao của ngày họp mặt truyền thống là thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, được cử hành lúc 10g00 do Giuse Cha Mai Văn Điệp, OP chủ tế.
Trong bài giảng, cha mời gọi mỗi người học nơi Mẹ Maria thái độ lắng nghe, tín thác và sẵn sàng để Thiên Chúa canh tân cuộc đời mình từng ngày trong niềm hy vọng. Từ kinh nghiệm cá nhân khi đón nhận sứ vụ mới với không ít khó khăn và thử thách, cha chia sẻ rằng hành trình ơn gọi có lúc phải đối diện với những “bóng tối”, những lo âu và sợ hãi. Tuy nhiên, chính trong những hoàn cảnh ấy, sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa và niềm hy vọng đặt nơi Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa đã trở thành điểm tựa giúp cha can đảm lên đường. Qua đó, cha nhắn nhủ cộng đoàn rằng trong hành trình cuộc đời, dù vẫn còn những “bóng tối”, nhưng với niềm hy vọng và sự phó thác nơi Đức Mẹ, mỗi người luôn có thể tìm thấy ánh sáng và sức mạnh để tiếp tục bước đi.
Cuối thánh lễ, chị em hân hoan đón nhận “Lộc Xuân” như một sứ điệp riêng Chúa gửi đến từng người trong ngày đầu năm mới. Có nụ cười khẽ nở, có ánh mắt rưng rưng, vì lời Chúa chạm đúng nỗi niềm đang trăn trở.
Sau đó, chị em quy tụ bên Nhà Chờ Phục Sinh để cầu nguyện và hiệp thông với quý chị đã hoàn tất hành trình dâng hiến. Trong bầu khí gia đính, Hội Dòng dâng lời tri ân quý dì, dù không còn hiện hữu nhưng quý dì vẫn chuyển cầu cho Hội Dòng làm nên 53 mùa xuân hôm nay.
Buổi chiều, hội trường lại rộn ràng sức sống với các phần đố vui, diễn nguyện và văn nghệ do các cộng đoàn thực hiện. Những tiết mục văn nghệ được chuẩn bị chu đáo không chỉ mang đến tiếng cười, mà còn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về đời sống cộng đoàn và sứ vụ, như một lời khẳng định rằng sức sống của Hội Dòng vẫn đang tuôn chảy mạnh mẽ qua các thế hệ. Sự sáng tạo của tuổi trẻ hòa quyện với chiều sâu của các bậc đàn chị đã tạo nên một bức tranh “Xuân Canh Tân” rực rỡ sắc màu. Chính từ sức sống ấy, có thể cảm nhận rõ hành trình 53 năm qua là hành trình của hồng ân, để Hội Dòng tiếp tục vững bước trong niềm tin, trung thành với ơn gọi thánh hiến và sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Ngày truyền thống khép lạ trong tâm tình tạ ơn và hy vọng, để lại nơi mỗi người một niềm vui sâu xa: niềm vui được ở bên nhau, được là chị em trong cùng một gia đình thiêng liêng, và niềm vui của người được làm mới lại chính mình trong tình yêu Thiên Chúa và trong vòng tay của gia đình Hội Dòng. Và đó chính là món quà đẹp nhất của mùa xuân Canh Tân năm nay.
Xin mời quý vị xem thêm hình ảnh tại đường link dưới đây
https://daminhrosalima.net/chi-tiet/dong-da-minh-rosa-lima-hop-mat-ngay-truyen-thong-mung-53-nam-thanh-lap
