Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội mừng lễ Suy tôn Thánh giá và kỷ niệm hồng ân khấn dòng

Cùng Giáo hội mừng lễ Suy tôn Thánh giá Chúa Giê-su, vào lúc 10h00 sáng thứ Bảy, ngày 14/9/2024, Dòng Mến Thánh Giá (MTG) Hà Nội hân hoan mừng lễ tước hiệu Dòng. Nhân dịp này, Hội dòng tổ chức mừng Ngọc khánh và Ngân khánh khấn dòng cho quý bà quý chị, trong đó có 1 bà mừng Ngọc Khánh và 10 chị mừng Ngân khánh.

Niềm vui ý nghĩa trong ngày lễ tạ ơn

Ngày lễ tạ ơn có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên, Cha Tuyên úy Dòng MTG Hà Nội Tô-ma A-qui-nô Nguyễn Xuân Thủy, quý cha trong Tổng Giáo phận, quý khách và quý chị em trong cộng đoàn.

Do ảnh hưởng của cơn bão Yagi, ngày vui của quý chị mừng hồng ân khấn dòng cũng được tổ chức hết sức đơn sơ. Từ đó, Hội dòng đã trích một phần ngân quỹ từ việc tổ chức ngày mừng lễ để ủng hộ cho đồng bào vùng lũ. Việc làm bác ái ý nghĩa này càng làm cho tình Chúa và tình người nơi quý chị được triển nở và thêm gắn kết.

Nhìn về quá khứ để tri ân – Hướng đến tương lai để dâng lời cảm tạ

Kỷ niệm 60 năm và 25 năm khấn dòng là một dấu mốc đáng ghi nhớ, là một điểm dừng đầy ý nghĩa để quý chị có thời gian nhìn lại hành trình của đời mình với lòng biết ơn. Trải qua biết bao khó khăn, chông gai và cả những thách đố trong đời dâng hiến, nay các chị thêm xác tín hơn nữa ơn gọi của mình trong linh đạo Mến Thánh Giá.

Chia sẻ trong bài giảng nhân ngày lễ Suy tôn Thánh Giá, Đức TGM Giu-se diễn giải về ý nghĩa của cây thập giá. Ngài khẳng định: Cây thập giá là một mầu nhiệm và trở thành câu hỏi cho toàn thế giới. Chúng ta hãy ngước nhìn lên Thánh giá Chúa để cùng với Giáo hội suy tư về đời sống ơn gọi cá nhân của mỗi người và cách riêng là của mỗi nữ tu Mến Thánh Giá.

Ngỏ lời với quý chị mừng lễ tạ ơn hôm nay, Đức TGM Giu-se chia sẻ, biến cố mừng kỷ niệm hồng ân hôm nay đánh dấu cho hành trình theo Chúa của quý chị. Dẫu ngày mừng lễ không được tổ chức với quy mô lớn, nhưng từ chính sự việc này, quý chị có thể tìm thấy ý nghĩa của thập giá. Đức TGM cầu xin Chúa ban cho mỗi người sức mạnh để vác Thánh giá cuộc đời.

Sau bài giảng lễ, quý chị mừng Ngọc khánh và Ngân khánh khấn dòng tiến lên long trọng lặp lại lời tuyên khấn. Lời giao ước ấy được cất lên từ những con tim dâng hiến đã trải qua biết bao thăng trầm của đời tận hiến, với một niềm tri ân và tín thác vào lòng thương xót của Chúa, đầy lòng biết ơn tình thương yêu của Hội dòng cũng như của tất cả mọi người.

Tâm tình tri ân

Với lòng biết ơn, Chị Tổng Phụ trách Ma-ri-a Đỗ Thị Như Hoa đại diện cho Hội dòng bày tỏ lòng tri ân đến Đức TGM Giu-se, quý cha đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho Hội dòng và cho các chị em mừng kỷ niệm ngày hồng phúc hôm nay.

Chia sẻ niềm vui ngày mừng lễ, chị em Hội dòng kính tặng quý bà và quý chị kỷ niệm hồng ân khấn dòng những bó hoa tươi thắm cùng món quà đong đầy lòng biết ơn.

Tiếp bước hăng say với Thánh giá Chúa

Ước mong tình yêu dành cho Đấng Chịu Đóng Đinh luôn nồng cháy trong đời dâng hiến của mỗi nữ tu Mến Thánh Giá, để từ đó cuộc đời các chị luôn vang vọng lời thúc bách “Niềm tự hào của tôi là Thánh giá Chúa tôi. Niềm tự hào của tôi là vác Thánh giá đi lên mỗi ngày.”

Ban Văn hóa Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

Ảnh: Ban Truyền thông TGP Hà Nội

https://www.tonggiaophanhanoi.org/dong-men-thanh-gia-ha-noi-mung-le-suy-ton-thanh-gia-va-ky-niem-hong-an-khan-dong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *