
Sáng ngày 03/11/2025, trong không khí ấm áp tình hiệp thông, Phòng khám Martino đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Martino de Porres, vị thánh bổn mạng. Thánh lễ được cử hành vào lúc 8h30 tại nhà nguyện Tu viện Thánh Martino, do Cha Phanxico Xavie Nguyễn Văn Chính (Dòng Carmel) chủ tế. Đồng tế với ngài có sự hiện diện của quý cha thân quen của phòng khám. Tham dự Thánh lễ, ngoài chị em trong Tu viện, còn có sự hiện diện đặc biệt của quý Bề trên, quý Sơ thuộc Tu viện Mẹ Thiên Chúa, bà con giáo dân trong giáo xứ và đông đảo các bệnh nhân – những người đang được phòng khám trực tiếp chăm sóc và phục vụ. Sự quy tụ này thể hiện rõ nét tinh thần hiệp nhất và yêu thương, vốn là tôn chỉ hoạt động của phòng khám mang tên vị thánh da màu.
“Yêu như Chúa muốn”
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Phạm Anh Quốc, giáo sư Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm lại dung mạo hiền lành, khiêm tốn và đầy lòng mến Chúa của Thánh Martino. Theo ngài, điều làm nên sự thánh thiện nơi Martino không phải là những việc phi thường, mà chính là TÌNH YÊU được thể hiện trong từng cử chỉ nhỏ bé hằng ngày. Trong tâm tình đó, Cha Giuse cũng mời gọi cộng đoàn học nơi Thánh nhân “biết yêu và mở lòng đón nhận tình yêu”. Đi sâu vào ý nghĩa của tình yêu Kitô giáo, Cha Giuse diễn giải rằng yêu “đúng như Chúa muốn” chính là biết cảm thông, biết nâng đỡ anh chị em. Ngài trích dẫn lời Thánh Phaolô để định nghĩa về một tình yêu đích thực, đó là một tình yêu “không ghen tương, không vênh vang, không tựđắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (x.1Cr 13). Khi biết yêu thương đúng như Chúa dạy, con người cũng tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình, hạnh phúc không đến từ thành công hay của cải, mà chính là niềm vui được thuộc về Thiên Chúa, được hưởng hạnh phúc Nước Trời.
Phòng khám Martino- mái nhà của lòng nhân ái.
Tinh thần ấy đã được Thánh Martino sống trọn vẹn trong hành trình bước theo Đức Giêsu. Là tu sĩ Dòng Đa Minh, ngài chọn cho mình thái độ lắng nghe và vâng phục, biết nhận ra giới hạn bản thân để học hỏi nơi anh em, kiên nhẫn và âm thầm hoàn thiện chính mình. Ngài làm mọi việc dù nhỏ bé hay khó nhọc với một tấm lòng tận tụy, chỉ mong sao mọi việc được làm là để làm đẹp lòng Chúa. Và có lẽ, tinh thần yêu thương và phục vụ ấy vẫn đang được tiếp nối, âm thầm lan tỏa trong sứ vụ tại Phòng khám Martino thuộc Dòng Đa Minh Rosa Lima. Hơn ba mươi năm qua, nơi đây đã trở thành địa chỉ thân quen, chan chứa tình người cho bao mảnh đời nghèo khổ tìm đến khi đau bệnh.
Ra đời từ năm 1990, Phòng khám Martino ban đầu chỉ là một căn nhà cấp bốn giản dị, với vài gian phòng nhỏ đủ để khám bệnh và bốc thuốc cho người dân quanh vùng. Thế nhưng, từ nơi khởi đầu đơn sơ ấy đã nhen lên một ước mơ chăm lo sức khỏe cho những mảnh đời nghèo khổ, cho cụ già neo đơn và những người không đủ điều kiện đến bệnh viện. Chính thao thức ấy đã giữ cho ngọn lửa phục vụ luôn cháy mãi suốt hơn ba thập kỷ qua, giúp phòng khám tồn tại và lớn mạnh giữa bao đổi thay của thời gian.
Từ tên gọi ban đầu là Trinh Vương, cơ sở nay đã trở thành Phòng chẩn trị y học cổ truyền Martino, khoác lên mình diện mạo khang trang hơn, với các phòng chức năng được trang bị đầy đủ để phục vụ tốt hơn nhu cầu của bệnh nhân. Ở đó, những người thầy thuốc khoác áo dòng vẫn miệt mài làm việc mỗi sáng, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, tận tâm chữa trị cho hàng ngàn lượt bệnh nhân mỗi năm.
Lấy nền tảng y học cổ truyền làm phương pháp chính, phòng khám áp dụng nhiều kỹ thuật điều trị như châm cứu, bó thuốc, laser bán dẫn, laser nội mạch, cùng các loại thuốc thang, thuốc hoàn. Nhưng điều làm nên sức sống của Phòng khám Martino không chỉ nằm ở tay nghề y học, mà chính là tấm lòng phục vụ thấm đượm tinh thần Tin Mừng. Trong suốt hành trình ấy, các nữ tu Đa Minh Rosa Lima vẫn ngày ngày tận tụy, âm thầm chữa lành không chỉ những thân thể mỏi mòn, mà còn xoa dịu những tâm hồn đang chịu đau thương. Họ đang tiếp nối con đường yêu thương và khiêm nhường mà Thánh Martino đã sống; tận tâm với sứ vụ chữa lành cho người đau yếu, bệnh tật
Thánh lễ khép lại trong bầu khí chan hòa niềm vui và xúc động. Giữa dòng người ra về, có những người mẹ nắm tay con trong niềm hạnh phúc bình dị, có những bệnh nhân rưng rưng nước mắt vì cảm nhận được sự quan tâm và tình thương ấm áp. Các nữ tu vẫn ở lại, vui tươi thăm hỏi từng người, trao đi những món quà, những nụ cười đầy thân thiện. Trong khoảnh khắc ấy, dường như gương mặt hiền từ của Thánh Martino đang mỉm cười từ trời cao, nhìn xuống đoàn con cái đang tiếp nối con đường yêu thương và phục vụ của ngài nơi trần gian.
BTT
https://daminhrosalima.net/chi-tiet/phong-kham-martio-mung-le-thanh-martino-bon-mang—2025