ĐTC tiếp kiến chung 04/06/2025: Hỡi các bạn trẻ, hãy xắn tay áo lên! Hãy mau mắn đáp lại tiếng Chúa

Pope Leo XIV at General Audience

Trong buổi tiếp kiến chung thứ ba của mình, Đức Thánh Cha Lêô XIV suy niệm về dụ ngôn người chủ vườn nho đi tìm thợ làm việc. Chính Thiên Chúa là Đấng “nhiều lần ra đi tìm kiếm những ai còn đang chờ đợi một ý nghĩa cho cuộc đời mình”. Ngài thuê người ở các giờ khác nhau trong ngày, nhưng trả công cho tất cả như nhau. Có vẻ bất công, nhưng Thiên Chúa muốn rằng “mọi người đều có đủ để sống”, để có “một cuộc sống viên mãn, vĩnh cửu và hạnh phúc” – Đức Thánh Cha giải thích. Đức Giêsu “không phân hạng thứ: ai mở lòng đón Ngài, thì Ngài trao ban trọn vẹn chính mình”

Tiziana Campisi – Vatican News 

Cuộc gặp gỡ diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô, trong bầu khí linh thiêng và đầy hân hoan của hàng chục ngàn tín hữu hành hương. Theo Radio Vatican Tiếng Việt, có trên 50.000 tín hữu thập phương hiện diện, trong đó có nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và đông đảo các bạn trẻ, đến từ khắp nơi trên thế giới để tham dự buổi giáo lý hàng tuần đầu tiên của tháng Sáu.

Sau một vòng đi xe trong quảng trường để chào thăm và ban phép lành cho các tín hữu – trong đó có cả trẻ em, người đau yếu và những người mang theo hình ảnh, tràng chuỗi và các vật thánh – Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ của ngài với sự hiện diện đầy xúc động của cộng đoàn.

Một khu chợ, những người thợ, một vườn nho, người chủ – tất cả trong dụ ngôn mà Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ với các tín hữu trong buổi tiếp kiến chung sáng 4 tháng Sáu tại quảng trường Thánh Phêrô, đều mang một ý nghĩa sâu xa. Tiếp nối chuỗi giáo lý trong Năm Thánh “Đức Kitô là Niềm Hy Vọng của chúng ta”, Đức Thánh Cha tiếp tục đào sâu các dụ ngôn trong cuộc đời giảng dạy của Chúa Giêsu. Và sáng nay, ngài dừng lại ở dụ ngôn “Những người thợ làm vườn nho”, sau khi đã dành thời gian đi vòng quanh quảng trường chào thăm hơn 35.000 tín hữu hành hương, ban phép lành, nhận quà, đặt tay chúc lành cho các em nhỏ, ký tên lên quả bóng chày, và thậm chí đội thử chiếc mũ sọ trắng giống hệt của ngài trước khi trả lại.

Một câu chuyện nuôi dưỡng hy vọng

Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói: dụ ngôn những người thợ làm vườn nho là “một câu chuyện nuôi dưỡng niềm hy vọng của chúng ta”. Bởi lẽ có những lúc ta cảm thấy cuộc đời mình vô nghĩa, thấy mình như bị bỏ rơi, như những người thợ đứng chờ ở chợ mà không ai thuê, khi thời gian trôi qua, đời sống cứ trượt dần mà ta chẳng được nhìn nhận hay đánh giá cao. Có khi ta đến trễ, người khác đến trước, hoặc vì bận tâm lo toan mà bị níu chân ở chốn khác.

Chính trong những lúc đó, người chủ vườn nho – hình ảnh Thiên Chúa – không ngừng ra đi, vào buổi sáng, giữa trưa, hay chiều muộn, để tìm kiếm những ai có thể cộng tác trong vườn nho của Ngài.

Chợ đời và phẩm giá con người

Chợ là nơi người ta mua bán, và đáng buồn thay, đôi khi là nơi người ta mua bán cả tình cảm và phẩm giá. Khi không được trân trọng, con người dễ rơi vào cảnh bán rẻ chính mình. Nhưng Thiên Chúa nhắc ta rằng: đời ta có giá trị. Và Ngài muốn giúp ta khám phá ra điều ấy.

Đức Thánh Cha mời gọi: “Ngay cả trong những bóng tối của cuộc đời, khi thời gian trôi qua mà ta không nhận được câu trả lời, đừng nản lòng. Hãy cầu xin Thiên Chúa đến gặp ta, nơi ta đang chờ đợi Ngài.”

Lời nhắn gửi đến giới trẻ

Dụ ngôn cho thấy chính Thiên Chúa là Đấng đi tìm những ai còn đang mong mỏi một hướng đi cho đời mình. Từ đó, Đức Thánh Cha hướng lời mời gọi tha thiết đến giới trẻ hôm nay:

“Cha muốn nói cách riêng với các bạn trẻ: đừng chờ đợi nữa! Hãy nhiệt thành đáp lại tiếng Chúa mời gọi làm việc trong vườn nho của Ngài. Đừng chần chừ. Hãy xắn tay áo lên! Vì Chúa quảng đại, và các con sẽ không thất vọng đâu! Chính khi cộng tác với Ngài, các con sẽ tìm được lời đáp cho câu hỏi lớn nhất trong lòng: Cuộc đời con có ý nghĩa gì?”

Luôn luôn xứng đáng để dấn thân

Người chủ không ngừng tìm thợ, ngay cả khi “không còn lý do gì để ra đi nữa”. Điều đó nói lên một điều quan trọng: Người chủ ấy, hình ảnh Thiên Chúa, không biết mệt mỏi, và bằng mọi cách muốn trao ban giá trị cho cuộc đời mỗi người chúng ta. Dù có vẻ vô lý khi thuê người chỉ còn một giờ làm việc, nhưng đối với Thiên Chúa, mọi cố gắng đều đáng quý.

“Ngay cả khi ta nghĩ rằng mình chẳng còn làm được gì nhiều, thì vẫn luôn xứng đáng để dấn thân. Luôn luôn có thể tìm thấy ý nghĩa, vì Thiên Chúa yêu thương cuộc đời chúng ta.”

Thiên Chúa thấu hiểu phẩm giá của mỗi người

Một điểm then chốt khác trong dụ ngôn là lúc người chủ trả công: một đồng cho người làm từ sớm, và cũng một đồng cho những người đến sau. Không phải vì bất công, nhưng vì đối với Thiên Chúa, điều công bằng là mọi người có đủ để sống, bởi Ngài biết phẩm giá của từng người và trả công theo phẩm giá ấy.

Đức Giêsu không phân hạng thứ

Thế nhưng, những người đến làm từ sáng lại bất mãn, vì người đến sau được hưởng như họ. Họ không nhìn thấy được vẻ đẹp trong hành động của người chủ – không phải bất công, mà là một lòng quảng đại lớn lao, vượt trên lẽ thường của công trạng, để chú ý đến nhu cầu của từng người.

“Thiên Chúa muốn trao ban Nước Trời cho tất cả – tức là một đời sống viên mãn, hạnh phúc và vĩnh cửu. Và Chúa Giêsu cũng vậy: Ngài không xếp hạng chúng ta, nhưng ai mở lòng đón Ngài, Ngài sẽ trao ban tất cả chính mình.”

Đừng chậm trễ đáp lời

Có thể ta nghĩ: “Vậy thì làm sớm hay muộn cũng thế, sao phải bắt đầu sớm làm gì?”. Đức Thánh Cha mượn lời Thánh Augustinô để khuyên đừng rơi vào cám dỗ ấy:

“Vậy tại sao anh còn chần chừ chưa theo Đấng đang mời gọi anh, khi phần thưởng đã rõ, nhưng ngày kết thúc thì không ai biết? Đừng để sự trì hoãn làm anh mất đi điều Chúa đã hứa.”

Bảo vệ phẩm giá con người, cả trong giờ sau hết

Gửi lời chào đến các tín hữu Pháp, Đức Thánh Cha nhắc rằng: “Thế giới hôm nay gặp khó khăn trong việc nhìn nhận giá trị sự sống con người, nhất là trong những giờ phút cuối cùng. Xin Thánh Thần Chúa soi sáng tâm trí chúng ta, để biết bảo vệ phẩm giá nội tại nơi mỗi con người.”

Với các tín hữu Ba Lan, ngài nhắc đến chân phước Pier Giorgio Frassati, bổn mạng của Ngày Giới trẻ tại Lednica, như một mẫu gương sống ơn gọi. Với tín hữu Ả Rập, Đức Thánh Cha tái khẳng định: “Đừng nản lòng! Ngay cả trong những lúc tối tăm nhất, Thiên Chúa vẫn đến gặp ta bằng tình yêu và hy vọng.”

Cuối cùng, hướng đến tín hữu Ý trong tâm tình chuẩn bị Lễ Hiện Xuống, Đức Thánh Cha mời gọi: “Hãy luôn ngoan ngoãn với hoạt động của Chúa Thánh Thần, khẩn xin ánh sáng và sức mạnh của Ngài.”

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-06/leone-xiv-speranza-parabola-vigna-mercato-dio-chiama-vita-felice.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *