ĐTC tiếp kiến chung 10/09/2025: Chúa Giêsu cho thấy tiếng kêu gào không phải là yếu đuối nhưng là một hành vi hy vọng

Suy niệm trong Buổi Tiếp Kiến Chung hằng tuần về cuộc khổ nạn, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng tiếng kêu của Chúa Giêsu trên thập giá bày tỏ “chặng cuối cùng của một tình yêu hiến dâng đến tận cùng”, đồng thời khích lệ mọi người đừng coi tiếng khóc than như một dấu hiệu yếu đuối, nhưng như một hành vi cầu nguyện sâu xa.

Tiếng kêu cuối cùng của Tình Yêu

Thousands gathered in the Square despite the rain
Khi chiêm ngắm đỉnh cao của đời sống trần thế Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nhắc lại: Người đã chết trên thập giá, nhưng không trong thinh lặng. “Người không tàn lụi dần như một ngọn đèn cạn dầu, nhưng rời khỏi cõi đời bằng một tiếng kêu lớn.”

Tiếng kêu ấy – Đức Thánh Cha giải thích – không chỉ là thân xác buông xuôi, nhưng là “dấu chỉ cuối cùng của một cuộc đời được trao hiến.” Trước đó, Chúa Giêsu đã thốt lên: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con?”

Đức Thánh Cha nhận định: nơi đây Con Thiên Chúa, Đấng hằng sống trong sự hiệp thông với Chúa Cha, đã bước vào kinh nghiệm của thinh lặng, vắng bóng, vực sâu nơi những giờ phút khổ nạn. Tuy nhiên, “đó không phải là khủng hoảng đức tin, nhưng là chặng cuối cùng của một tình yêu hiến dâng đến cùng.”

Chúa Giêsu kêu lớn trên thập giá, không phải trong tuyệt vọng, nhưng như một tiếng kêu của sự chân thành, của niềm tín thác vẫn kiên vững ngay cả khi mọi sự chìm trong im lặng.

Ánh sáng mới từ bóng tối
Chính lúc ấy, bầu trời tối sầm và bức màn trong Đền Thờ bị xé đôi – như thể toàn thể vũ trụ đang cùng mang lấy nỗi đau của Chúa. Nhưng từ bóng tối này lại hé mở điều mới mẻ: “Thiên Chúa không còn ẩn mình sau bức màn – dung nhan Người nay hiển lộ trọn vẹn nơi Đấng Chịu Đóng Đinh.”

Hình ảnh Thân Mình tan nát trên thập giá bày tỏ tình yêu vĩ đại nhất. Ở đó, chúng ta thấy Thiên Chúa không xa cách, nhưng liên đới, đồng hành cùng chúng ta trong đau khổ và hành trình cuộc sống.

Chính tại chân thập giá, một con người đã nhận ra điều này: viên đại đội trưởng – một người ngoại giáo – đã tuyên xưng đức tin khi chứng kiến Chúa chết. Đức Thánh Cha lưu ý: lời tuyên xưng ấy không thoáng qua, nhưng là một hành động chạm đến và biến đổi cõi lòng.

Trao hiến đến giọt cuối cùng
“Đôi khi, những gì chúng ta không thể nói thành lời, con tim cất lên bằng tiếng kêu,” Đức Thánh Cha tiếp tục, “Khi lòng tràn đầy, thì nó bật khóc.” Đây không phải là yếu đuối, nhưng là hành vi nhân loại sâu sắc.

Tin Mừng trao cho tiếng kêu của chúng ta “một giá trị vô cùng lớn,” vì nó có thể diễn đạt đủ mọi tâm tình và cuộc chiến nội tâm. Nhiều khi, chính tiếng kêu là một lời cầu nguyện, khi lời nói trở nên bất lực.

Trong tiếng kêu cuối cùng, Chúa Giêsu đã trao đi tất cả những gì còn lại trong Người. Ngài cho thấy rằng kêu gào không phải là buông xuôi hay chấp nhận số phận, nhưng là dấu chỉ một niềm tin rằng vẫn còn có Đấng lắng nghe.

Đức Thánh Cha giải thích: “Người ta không kêu lên vì tuyệt vọng, nhưng vì khát vọng. Chúa Giêsu không kêu chống lại Chúa Cha, nhưng kêu lên với Ngài.”

Trong hành vi đức tin ấy, Chúa dạy chúng ta cũng có thể cất tiếng kêu gào với niềm tín thác và hy vọng, ngay cả khi mọi sự tưởng chừng mất hết.

Cử chỉ nhân loại, hành vi thiêng liêng

ĐTC tiếp kiến chung 10/09/2025: Chúa Giêsu cho thấy tiếng kêu gào không phải là yếu đuối nhưng là một hành vi hy vọng
Kêu khóc, vì thế, cũng là một hành vi thiêng liêng: đó là cử chỉ đầu tiên của một hài nhi khi chào đời, và cũng là cách để duy trì sự sống.

Khóc than là một phần trong đời sống – khi ta đau khổ, khi ta yêu thương, khi ta khẩn cầu người khác. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: khóc “chính là nói lên chúng ta là ai, rằng chúng ta không muốn biến mất trong im lặng, rằng chúng ta vẫn còn điều để trao ban.”

Trong những giây phút khó khăn của cuộc sống, tiếng kêu của Chúa Giêsu trên thập giá dạy chúng ta “đừng sợ” làm điều tương tự. “Một tiếng kêu không bao giờ là vô ích, nếu nó xuất phát từ tình yêu,” Đức Thánh Cha khẳng định, và nếu hướng về Thiên Chúa, nó sẽ không bao giờ bị bỏ qua. Khóc than có nghĩa là khước từ sự cứng cỏi, và tiếp tục tin rằng một thế giới khác vẫn có thể.

Kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy biết chân thành cất tiếng kêu trong những thử thách, bởi khi trái tim mở ra trong tiếng kêu, “đó có thể là ngưỡng cửa của một ánh sáng mới, của một cuộc khai sinh mới.”

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *