Đức Giáo hoàng Lêô XIV: “Muốn có hòa bình, hãy xây dựng những cơ chế của hòa bình”

 Christopher Wells

Đức Giáo hoàng Lêô XIV: “Muốn có hòa bình, hãy xây dựng những cơ chế của hòa bình”

Phát biểu với các tham dự viên của “Đấu trường Hòa bình” năm trước, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã long trọng tuyên bố: “Tin Mừng và học thuyết xã hội của Giáo Hội là nguồn mạch trường tồn nâng đỡ các tín hữu Kitô, và là kim chỉ nam soi sáng cho hết thảy mọi người trong công trình cao cả là xây dựng hòa bình.”

Vào ngày thứ Sáu ngày 30/05/2025, tại nội thành Vatican linh thiêng, Đức Giáo hoàng đã long trọng tiếp kiến hơn 300 đại diện của các hiệp hội và phong trào từng tham gia sự kiện Đấu trường Hòa bình 2024 tổ chức tại thành Verona, nước Ý.

Cuộc hội ngộ này mang tính biểu tượng của một “chuyến thăm đáp lễ”, hồi âm sự hiện diện mục tử đầy ngôn sứ của Đức Thánh Cha Phanxicô tại sự kiện năm trước, đồng thời hướng tới việc tái khởi động truyền thống quý báu của các cuộc hội đàm tại Verona, như một diễn đàn công nghị cho những suy tư, trao đổi và đề xuất liên quan đến học thuyết xã hội Công giáo.

Đứng về phía các nạn nhân – nơi máu và nước tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa

Trong bài huấn dụ đầy thần hứng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV lặp lại lời chứng mạnh mẽ của Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Xây dựng hòa bình phải khởi đi từ việc bước xuống, đứng cạnh những người bị tổn thương, và nhìn thế giới bằng đôi mắt của họ.”

Ngài quả quyết rằng:

“Chính lối tiếp cận này là khí cụ cần thiết để giải giới con tim, giải giới não trạng và lối suy nghĩ; để lên tiếng vạch trần một hệ thống phi nhân, giết chết sự sống và được xây dựng trên nền văn hóa loại trừ.”

Ngài nêu bật hình ảnh “cái ôm can đảm” giữa một người Do Thái và một người Palestine, đôi bạn hữu nay chung vai sát cánh – dù từng chịu tang tóc vì chiến tranh ở Gaza.

“Họ đã mất mát, nhưng không để hận thù lấn át niềm hy vọng. Họ làm chứng rằng tình bằng hữu có thể nở hoa giữa gạch vụn đổ nát. Và chính cái ôm ấy trở nên dấu chỉ nhiệm mầu, một ngọn lửa nhỏ cháy lên trong đêm trường nhân loại.”

Hòa bình – một hành trình của tâm hồn được uốn nắn bởi chân lý và tình thương

Đức Thánh Cha Lêô XIV dạy rằng:

“Con đường hòa bình đòi hỏi những con tim và khối óc được rèn luyện để biết lắng nghe người khác, và có khả năng nhận ra ích chung trong một thế giới đầy mù mờ và ích kỷ.”

Ngài ngợi khen tinh thần dấn thân của các tham dự viên Đấu trường Hòa bình, gọi đó là:

“một gia sản quý báu giữa lòng thế giới, bởi những sáng kiến cụ thể và hành động ngôn sứ của anh chị em đã gieo trồng những hạt giống hy vọng.”

Giáo dục giới trẻ: truyền ngọn lửa hòa bình cho thế hệ mai sau

Nhìn vào bức tranh bi thương của thế giới – nơi bạo lực, chiến tranh, và oán thù lan tràn – Đức Thánh Cha bày tỏ thao thức mục tử sâu xa:

“Giới trẻ hôm nay cần được đắm mình trong nền văn hóa của sự sống, của đối thoại và kính trọng lẫn nhau, đặc biệt nhờ gương sáng của người lớn.”

Ngài khẳng định với niềm xác tín:

“Chính những ai từ chối trả thù sau khi chịu bất công, mới trở thành những khí cụ khả tín nhất trong công trình xây dựng hòa bình bằng con đường phi bạo lực.”

Ngài mạnh mẽ công bố:

“Phi bạo lực – như một linh đạo, một phương thế, một phong cách sống – phải in hằn trên mọi quyết định, mối quan hệ và hành động của chúng ta.”

Tin Mừng – Học thuyết xã hội – và trách nhiệm toàn thể Dân Chúa

Với lòng nhiệt thành tông đồ, Đức Thánh Cha lặp lại chân lý vĩnh cửu:

“Tin Mừng của Đức Kitô và học thuyết xã hội của Hội Thánh là ánh sáng dẫn đường cho các tín hữu trong hành trình xây dựng hòa bình – và là ngọn hải đăng soi chiếu mọi người thiện chí. Bởi vì hòa bình không chỉ là một khát vọng – đó là sứ mạng được ủy thác cho toàn thể nhân loại.”

“Muốn hòa bình – Hãy chuẩn bị những cơ chế của hòa bình”

Trong phần kết thúc mang tính tuyên ngôn, Đức Thánh Cha Lêô XIV long trọng kêu gọi:

“Muốn có hòa bình, anh chị em hãy chuẩn bị những cơ chế của hòa bình – không chỉ nơi chính trị, mà còn trong giáo dục, kinh tế, và xã hội.”

Ngài tiếp lời:

“Tôi mời gọi anh chị em hãy luôn hiện diện – hiện diện giữa lòng lịch sử như men của hiệp nhất, của hiệp thông và của tình huynh đệ.”

Và với giọng nói của người Cha chung, Ngài nhắn nhủ:

“Tình huynh đệ cần được phục hồi, được yêu mến, được sống, được công bố và làm chứng – trong niềm hy vọng vững vàng rằng: điều đó hoàn toàn khả thi, nhờ tình yêu Thiên Chúa đã được đổ tràn vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần.”

Amen.

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-05/pope-leo-xiv-if-you-want-peace-prepare-institutions-of-peace.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *