Đức Giáo hoàng Lêô XIV viếng Đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, kêu gọi vun trồng bình an

Vào ngày áp lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, 7 tháng 9 năm 2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã viếng Đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại Genazzano, Italia. Đây là lần thứ hai ngài đến cầu nguyện tại đền thánh này. Trong Thánh lễ, Đức Giáo hoàng trao tặng hoa hồng vàng cho Đức Mẹ, đồng thời khánh thành bức bích họa mô tả ngài đang cầu nguyện cùng với các vị tiền nhiệm từng viếng thăm Vương cung thánh đường.

Trong bài giảng, Đức Giáo hoàng mời gọi các tín hữu hướng về Đức Maria để xin “sự Chỉ Bảo Đàng Lành của Mẹ”, biết đón nhận Lời Chúa, gìn giữ Lời Người và làm cho Lời ấy được thể hiện qua những quyết định can đảm, khôn ngoan và một cuộc hoán cải đích thực.

Từ Đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, nơi lưu giữ hình ảnh Đức Trinh Nữ được đưa đến từ Scutari, Albania, vào ngày 25 tháng 4 năm 1467, Đức Giáo hoàng đặc biệt kêu gọi mọi người vun trồng bình an trong tâm hồn.

“Vâng, anh chị em thân mến, chúng ta muốn hình dung bình an – mở rộng những biên giới của sự hiểu biết và vẽ bình an ấy trong tâm hồn – để nhận ra rằng bình an đã hiện hữu, để đón nhận và phục vụ bình an. Đó là ân ban của Thiên Chúa, là hơi thở của Đấng Phục Sinh, là công trình của Chúa Thánh Thần. Hãy để bình an lớn lên trong chúng ta. Nó sẽ nảy mầm trên thế giới. Và Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành sẽ đồng hành với chúng ta trong sứ mạng này.”

Phó thác nhân loại cho Đức Maria

Leone XIV mentre attraversa la navata centrale

Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhắc lại chuyến viếng thăm đầu tiên đến Genazzano ngày 10 tháng 5 năm 2025 và cho biết ngay từ những ngày đầu của sứ vụ Giáo hoàng, ngài đã có “ước muốn sâu xa” được trở lại Đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành.

Ngài nhắc đến sự hiện diện mẫu tử, sự khôn ngoan và tình yêu của Đức Maria dành cho Chúa Giêsu, Đấng luôn là trung tâm đức tin của ngài.

“Tôi vui mừng được trở lại đây, cùng anh chị em cử hành Đêm Vọng Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Rất Thánh và phó thác cho Đức Maria Hài Đồng những gì vẫn đang được sinh ra trong nhân loại nghèo nàn nhưng tuyệt vời này: mong manh như một mầm non, nhưng là dấu chỉ lòng trung tín của Thiên Chúa.”

Đức Maria: sự hiện diện làm thay đổi lịch sử

Un momento dell'omelia

Suy tư về cuộc đời Đức Maria, Đức Giáo hoàng lưu ý rằng Kinh Thánh cung cấp rất ít chi tiết về Mẹ. Thánh Tôma Villanova từng đặt câu hỏi tại sao các tác giả Tin Mừng lại kể rất ngắn gọn về cuộc đời Đức Maria, không mô tả cách Mẹ được thụ thai, sinh ra, giáo dục, những thói quen, các nhân đức hay mối tương quan của Mẹ với Chúa Giêsu và các Tông đồ.

Theo Đức Giáo hoàng, những câu hỏi ấy gợi lên một điều quan trọng cho đời sống đức tin: biết đặt câu hỏi với Kinh Thánh, đối thoại với bản văn và với các chứng nhân của Mặc Khải như với những người bạn.

Từ Đức Maria, chúng ta học được “sự thông minh biết đối thoại với Thiên Chúa, biết đặt câu hỏi và diễn giải các biến cố, gìn giữ và liên kết chúng trong lòng.”

Đức Giáo hoàng đặc biệt nhấn mạnh sức mạnh của sự hiện diện đơn sơ của Đức Maria:

“Chỉ sự hiện diện của Đức Maria – và của Người Con trong Mẹ – đã làm chuyển động toàn bộ lịch sử: lịch sử của ông Giuse và của cả gia đình ông.”

Sự hiện diện của Đức Maria tạo nên một điều mới mẻ bất ngờ, làm thay đổi không chỉ những mong đợi mà cả những hành động của thánh Giuse. Điều ông nghe, điều ông quyết định và điều ông làm đều trở thành lời đáp trả đối với Thiên Chúa và sự hiện diện của Đức Maria.

Cầu nguyện để nhận ra công trình của Thiên Chúa

Đức Giáo hoàng Lêô XIV viếng Đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, kêu gọi vun trồng bình an

Đức Giáo hoàng tiếp tục suy tư về lời của thánh Tôma Villanova rằng Chúa Thánh Thần đã không để các tác giả Tin Mừng mô tả chi tiết về Đức Maria, để mỗi người có thể “vẽ nên” hình ảnh Mẹ trong sâu thẳm tâm hồn mình.

Từ đó, Đức Giáo hoàng nói đến sức mạnh của lời cầu nguyện chiêm niệm:

“Trong lời cầu nguyện chiêm niệm, điều mà thế giới không kể cho chúng ta nhưng đã hiện hữu sẽ thành hình; điều vẫn còn vô hình nhưng tự nó có một sức mạnh mới. Đây không phải là tưởng tượng, nhưng là lời ngôn sứ. Chúng ta cần điều đó trong những thời điểm hủy diệt và bất định, để nhìn thấy công trình của Thiên Chúa và phục vụ công trình ấy.”

Theo Đức Giáo hoàng, trong những thời điểm đầy bất định và hủy diệt, người tín hữu cần cầu nguyện để có thể nhận ra điều Thiên Chúa đang thực hiện, ngay cả khi công trình ấy chưa thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Con đường đơn sơ và thầm lặng của Thiên Chúa

Leone XIV davanti l'effigie della Madonna del Buon Consiglio

Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh rằng toàn bộ lịch sử Đức Maria có thể được tóm kết trong một điều: “từ Mẹ, Đức Giêsu đã được sinh ra.”

Mầu nhiệm ấy vẫn khiến chúng ta kinh ngạc: một bé gái được sinh ra để trở thành Mẹ của Đấng Tạo Hóa, Mẹ của Thiên Chúa, Đấng cứu độ. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã chọn một con đường đơn sơ và thầm lặng.

“Ngày nay chúng ta dành cho Mẹ những tước hiệu cao quý và cao cả, là Đức Bà và Nữ Vương, nhưng con đường của Thiên Chúa đã và vẫn là con đường đơn sơ và thầm lặng, nhưng không vì thế mà kém phần mạnh mẽ và biến đổi. Đó chính là con đường của Đức Giêsu.”

Đức Lêô XIV kết luận rằng, cũng như Đức Maria, các Kitô hữu được mời gọi “nên đồng hình đồng dạng với hình ảnh của Chúa Con”, không chỉ nhờ ân sủng, mà còn bằng việc mong muốn và chọn con đường, những lựa chọn và hành trình của Đức Giêsu.

Nơi Đức Kitô, Thiên Chúa đã chọn những điều kiện lịch sử khiêm hạ nhất và một thụ tạo khiêm hạ nhất để biểu lộ bản chất Nước Người, nơi “sự áp chế không có chỗ đứng và sự toàn năng là sáng tạo, phục vụ và chăm sóc sự sống.”

Cầu nguyện cho một tương lai hòa bình

Un momento della consacrazione

Trong lời nguyện tín hữu sau Kinh Tin Kính, cộng đoàn cầu cho Hội Thánh biết noi gương Đức Maria tín thác vào Lời Chúa và loan báo ơn cứu độ cho mọi người; cầu cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV biết noi gương thánh Giuse và chăm sóc đoàn chiên Đức Kitô với tình phụ tử; cầu cho Dòng Augustinô tiếp tục nói với tâm hồn con người theo giáo huấn của thánh Augustinô; và cầu cho các dân tộc cùng những người lãnh đạo biết nỗ lực bảo đảm “một tương lai hòa bình” cho mọi người.

Cộng đoàn cũng cầu cho những người hành hương đến Đền thánh Genazzano, để nhờ tìm được “sự Chỉ Bảo Đàng Lành nơi Đức Trinh Nữ Maria”, họ biết hoán cải tâm hồn về với Đức Kitô.

Sau Thánh lễ, Đức Giáo hoàng dành giây phút cuối cùng để cầu nguyện trong nhà nguyện Đức Mẹ, trong tiếng hát Thánh thi Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành.

Un momento della celebrazione

Uno degli striscioni appesi per il Papa

Il Papa sosta in preghiera nella cappella della Madre del Buon Consiglio

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *