Ngay sau 9 giờ sáng ngày 28 tháng 3, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến Công quốc Monaco, chính thức khai mạc chuyến tông du thứ hai của ngài. Được đón tiếp bởi Thân vương Albert II và Công nương Charlène, chuyến viếng thăm diễn ra trong bối cảnh một quốc gia nhỏ bé nhưng có ảnh hưởng lớn về kinh tế và văn hóa. Từ những nghi thức long trọng đến các cuộc gặp gỡ mục vụ, Đức Thánh Cha đã gửi đi một sứ điệp mạnh mẽ về hòa bình, công lý xã hội và vai trò của đức tin trong thế giới hôm nay.
Khởi đầu long trọng tại Công quốc Monaco
![]()
Chiếc trực thăng chở Đức Thánh Cha hạ cánh tại bãi đáp của Monaco trong nghi thức tiếp đón trang trọng, với 21 phát đại bác, đội danh dự và sự hiện diện của Hoàng gia. Sau nghi thức chào đón, Đức Thánh Cha được đưa đến Cung điện Hoàng gia để tham dự lễ đón chính thức và cuộc gặp riêng với Thân vương Albert II.
Tại ban công nơi các vị quân vương dòng Grimaldi từng xuất hiện, Đức Thánh Cha ngỏ lời với dân chúng, mở đầu hành trình mục vụ bằng một lời mời gọi mang tính thời sự sâu sắc.
Sứ điệp từ ban công: chống lại “logic của sức mạnh”
Đức Thánh Cha cảnh báo rằng việc phô trương quyền lực và “logic áp đặt” đang làm tổn hại thế giới và đe dọa hòa bình. Ngài nhấn mạnh rằng của cải và quyền lực phải được đặt phục vụ công lý và lẽ phải, đặc biệt trong một xã hội có nhiều bất công tiềm ẩn.
![]()
Gợi lại giáo huấn xã hội của Hội Thánh và tinh thần của thông điệp Rerum Novarum, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự phát triển xã hội đích thực chỉ có thể đạt được khi tư tưởng con người được soi sáng bởi chân lý về con người, thế giới và lịch sử.
Ngài cũng nhấn mạnh một nghịch lý Tin Mừng: chính những người bé nhỏ mới làm nên lịch sử.
Monaco: giữa vẻ huy hoàng và những “nghèo đói ẩn giấu”
![]()
Dù nổi tiếng là quốc gia giàu có, Monaco vẫn đối diện với những “nghèo đói vô hình” như cô đơn, khủng hoảng ý nghĩa cuộc sống và sự tục hóa. Đức Thánh Cha nhìn nhận nơi đây không chỉ là trung tâm tài chính, mà còn là một không gian cần được chữa lành về tinh thần và nhân bản.
Ngài trao cho Công quốc một sứ mạng đặc biệt: đào sâu Học thuyết Xã hội của Hội Thánh và áp dụng vào thực tiễn, để trở thành chứng tá sống động cho một xã hội công bằng và liên đới.
Gặp gỡ cộng đoàn Công giáo: Hội Thánh không phân chia giai cấp
![]()
Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Thánh Cha gặp gỡ cộng đoàn Công giáo và cử hành giờ kinh. Trong bài giảng, ngài khẳng định mạnh mẽ:
Hội Thánh là nơi mọi người được đón nhận như con cái Thiên Chúa, không có sự phân chia giai cấp xã hội.
Ngài kêu gọi các tín hữu trở thành chứng nhân của một Hội Thánh hiệp thông, bảo vệ phẩm giá con người, cổ võ phát triển toàn diện và sống đức tin cách sống động, không biến thành thói quen.
Đức Thánh Cha đặc biệt cảnh báo nguy cơ của chủ nghĩa cá nhân và lối sống đặt nền tảng trên của cải, vốn có thể làm suy yếu đời sống thiêng liêng và xã hội.
Đức tin phải sống động và sáng tạo trong thời đại mới
![]()
Ngài nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng cần những phương thế và ngôn ngữ mới, kể cả trong môi trường kỹ thuật số, đặc biệt dành cho giới trẻ và những người đang tìm kiếm đức tin.
Một đức tin đích thực phải là đức tin có tương quan cá vị với Đức Kitô, có khả năng biến đổi đời sống và canh tân xã hội.
Đối thoại với giới trẻ: khát vọng, khủng hoảng và hy vọng
![]()
Trong cuộc gặp gỡ với giới trẻ và dự tòng tại khu vực trước nhà thờ Thánh Devota, Đức Thánh Cha lắng nghe những thao thức rất thực tế: làm sao giữ vững đức tin trong một thế giới đầy phân tâm, làm sao sống hy vọng giữa chiến tranh và khủng hoảng, làm sao yêu thương trong một xã hội dửng dưng.
Các bạn trẻ chia sẻ về những khó khăn: sự trống rỗng nội tâm, áp lực xã hội, sự hấp dẫn của vật chất, và cả những câu hỏi sâu xa về đau khổ và sự dữ. Ngay cả trong một môi trường thuận lợi cho đời sống đạo, con người hôm nay vẫn phải đối diện với những khủng hoảng tinh thần sâu sắc.
Trước những thao thức ấy, lời mời gọi của Đức Thánh Cha không phải là những công thức dễ dãi, nhưng là trở về với một đức tin sống động, cá vị, gắn bó với Đức Kitô và được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện, bác ái và dấn thân.
Chuyến viếng thăm Monaco của Đức Thánh Cha Lêô XIV vì thế không chỉ là một sự kiện ngoại giao hay nghi thức, nhưng là một lời kêu gọi hoán cải sâu xa: từ logic của quyền lực sang logic của Tin Mừng, từ giàu có vật chất đến phong phú thiêng liêng, từ cá nhân chủ nghĩa đến hiệp thông và liên đới, để trong một thế giới đầy bất ổn, con người vẫn có thể tìm lại ánh sáng của hy vọng.