Đức Thánh Cha Lêô XIV cùng các nhà lãnh đạo tôn giáo hiện diện tại Đấu trường Colosseum ở Rôma trong buổi họp thường niên “Gặp gỡ vì Hòa bình” do Cộng đoàn Sant’Egidio tổ chức, kêu gọi chấm dứt chiến tranh và canh tân tinh thần hòa giải cùng cầu nguyện.
(Vatican News)
Lời mời gọi hòa giải và đối thoại
![]()
Kết thúc cuộc Gặp gỡ Quốc tế vì Hòa bình: Tôn giáo và Văn hóa trong Đối thoại, được tổ chức bởi Cộng đoàn Sant’Egidio, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cùng các vị lãnh đạo tôn giáo trên thế giới quy tụ tại Đấu trường Colosseum vào tối thứ Ba để tham dự buổi cầu nguyện cho hòa bình.
Trong bài huấn từ được công bố trước sự hiện diện của các đại diện Kitô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo và nhiều tôn giáo khác, Đức Thánh Cha tái khẳng định lời kêu gọi của Giáo Hội về hòa giải, đối thoại và tình huynh đệ giữa mọi dân tộc.
“Chúng ta đã cầu nguyện cho hòa bình theo các truyền thống tôn giáo khác nhau,” Đức Thánh Cha nói, “và giờ đây chúng ta quy tụ để công bố một sứ điệp hòa giải. Xung đột hiện diện khắp nơi trong đời sống, nhưng chiến tranh không bao giờ là phương tiện để giải quyết hay tìm ra giải pháp. Bình an là một hành trình liên lỉ của hòa giải.”
Một thế giới “khát khao hòa bình”
![]()
Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi thao thức về một thế giới bị xé nát bởi chiến tranh và chia rẽ, lên án “sự lạm dụng quyền lực, phô trương sức mạnh và thái độ thờ ơ trước công lý”, đồng thời kêu gọi “một thời đại hòa giải thực sự và bền vững.”
“Đủ rồi, chiến tranh ơi!” — Đức Thánh Cha thốt lên — “với tất cả những đau thương nó gây ra: chết chóc, tàn phá và lưu đày! Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi đây không chỉ để bày tỏ khát vọng hòa bình, mà còn để khẳng định niềm tin rằng cầu nguyện là sức mạnh lớn lao của hòa giải.”
Ngài cảnh báo về sự lạm dụng tôn giáo, nói rằng: “Ai thực hành tôn giáo mà không cầu nguyện thì có nguy cơ biến tôn giáo thành công cụ bạo lực, thậm chí dẫn đến giết hại người khác.” Cầu nguyện đích thực, theo Đức Thánh Cha, “là mở rộng con tim, là sức mạnh có thể đổi thay dòng chảy của lịch sử, biến nơi thờ phượng thành lều gặp gỡ, đền hòa giải và ốc đảo bình an.”
Tinh thần Assisi
Nhân dịp gần 40 năm kể từ cuộc gặp liên tôn lịch sử tại Assisi năm 1986 do Thánh Gioan Phaolô II khởi xướng, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc rằng “tinh thần Assisi” vẫn tiếp tục khơi nguồn cho đối thoại và tình bằng hữu giữa các tín hữu.
Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với Cộng đoàn Sant’Egidio và nhiều tổ chức “đã kiên trì giữ cho tinh thần này luôn sống động, dù phải đi ngược dòng trào lưu của thế giới,” và mời gọi mọi tôn giáo “trao tặng cho nhân loại hôm nay những kho tàng thiêng liêng quý giá của truyền thống cổ xưa.”
Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng cuộc gặp gỡ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn “Nostra Aetate” của Công đồng Vaticanô II về mối tương quan giữa Giáo Hội và các tôn giáo ngoài Kitô giáo.
“Đối với Giáo Hội Công giáo,” ngài nói, “lời cầu nguyện trong tinh thần Assisi được đặt nền tảng vững chắc trên Nostra Aetate.” Trích dẫn lời Công đồng, ngài nhấn mạnh:
“Chúng ta không thể chân thành cầu nguyện cùng Thiên Chúa là Cha của mọi người nếu ta coi ai đó không phải là anh chị em mình, bởi lẽ tất cả đều được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa.”
Chỉ có hòa bình là thánh thiêng
Nhắc lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cuộc họp Sant’Egidio tại Paris năm 2024, Đức Lêô XIV lặp lại lời cảnh báo chống lại việc lợi dụng tôn giáo để biện minh cho chiến tranh:
“Chiến tranh chỉ khiến bạo lực leo thang. Khốn thay cho ai dám kéo Thiên Chúa về phe mình trong các cuộc chiến!”
“Tôi xin nhận lấy những lời ấy cho chính mình,” Đức Thánh Cha Lêô nói. “Chiến tranh không bao giờ là điều thánh thiêng; chỉ có hòa bình mới là thánh thiêng, vì đó là ý muốn của Thiên Chúa.”
Trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa
Kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị nhận thức trách nhiệm của họ đối với hòa bình, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đó là “nghĩa vụ trọng thể trước Thiên Chúa dành cho tất cả những ai nắm giữ quyền lực.”
“Hòa bình,” ngài khẳng định, “phải là ưu tiên hàng đầu của mọi nền chính trị. Thiên Chúa sẽ đòi họ phải trả lẽ — những kẻ không tìm kiếm hòa bình hoặc cố ý gây chia rẽ và xung đột. Ngài sẽ hỏi họ về từng ngày, từng tháng, từng năm của chiến tranh.”
Dám kiến tạo hòa bình
Nhắc lại lời của Đấng Đáng Kính Giorgio La Pira[1], mà ngài gọi là “chứng nhân của hòa bình,” Đức Thánh Cha mời gọi nhân loại bước vào “kỷ nguyên của đối thoại, của một thế giới mới không còn chiến tranh.”
Ngài khuyến khích các tín hữu thuộc mọi tôn giáo vượt thắng “sự toàn cầu hóa của bất lực” bằng con đường đối thoại, hợp tác và trách nhiệm chung.
Khi Đấu trường Colosseum chìm trong thinh lặng cầu nguyện, lời kêu gọi của Đức Thánh Cha vang vọng:
“Dù thế giới có bịt tai trước lời kêu xin này, chúng ta vẫn xác tín rằng Thiên Chúa lắng nghe lời cầu nguyện và tiếng khóc than của bao người đau khổ.
Thiên Chúa muốn một thế giới không còn chiến tranh.
Chính Ngài sẽ giải thoát chúng ta khỏi tai họa ấy.”
[1] Giorgio La Pira (1904–1977) là một giáo dân Công giáo, luật gia và chính trị gia Ý. Ông là giáo sư Luật La Mã tại Đại học Firenze và là thành viên Dòng Ba Đa Minh. Trong Thế chiến II, ông bảo vệ người Do Thái và người bị bách hại. Sau chiến tranh, ông trở thành Thị trưởng Firenze, nổi tiếng với chính trị thấm đượm Tin Mừng, luôn ưu tiên người nghèo và công lý xã hội. Ông là người khởi xướng các hội nghị quốc tế vì hòa bình, cổ võ đối thoại giữa các dân tộc và tôn giáo trong thời Chiến tranh Lạnh. Cuộc sống của ông được nuôi dưỡng bằng Thánh lễ, Chầu Thánh Thể và cầu nguyện mỗi ngày. Đức Thánh Cha Phanxicô đã công nhận nhân đức anh hùng của ông năm 2018. La Pira được gọi là “chính trị gia của Chúa Kitô”, người đã sống khẩu hiệu:
“Không có hòa bình nếu không có công lý,
và không có công lý nếu không có tình yêu.”
CHIA SẺ / SHARES: