Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự  buổi canh thức và lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình (11/10/2025)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự buổi lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình tại Quảng trường Thánh Phêrô, và tái khẳng định rằng không một ý thức hệ, niềm tin hay chính sách nào có thể biện minh cho việc loại trừ tha nhân. Ngài mời gọi những người có trách nhiệm trong thế giới hôm nay hãy kiến tạo “những điều kiện cho một tương lai hòa bình”: “Hãy hiền hòa nhưng kiên định, đừng để đôi tay buông xuôi. Thiên Chúa đang cùng anh chị em tiến bước.”
Edoardo Giribaldi – Vatican

Un momento dell'allocuzione del Papa

“Hãy tra gươm vào vỏ”

Hãy tra gươm vào vỏ!” – lời Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô trong vườn Cây Dầu – nay được Đức Thánh Cha, vị Đại diện của Đức Kitô và là Đấng kế vị Thánh Phêrô, gửi đến “các nhà lãnh đạo của thế giới, những người đang nắm giữ vận mệnh các dân tộc”:

“Hãy có can đảm để giải trừ vũ khí!”

Bởi lẽ hòa bình không nảy sinh từ sự răn đe, nhưng từ sự hiệp thông; không đến từ những tối hậu thư, nhưng từ đối thoại. Chính sự can đảm để đặt xuống khí giới – tức là dấn thân cho hòa bình – là điều mà Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi những người quyền lực của thời đại hôm nay.
“Vì không một ý tưởng, một niềm tin, hay một chính sách nào cho phép chúng ta giết hại người khác,” Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định trong buổi đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình, được cử hành tối 11 tháng Mười tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Đức Mẹ Fatima hiện diện trong Năm Thánh Linh đạo Đức Mẹ

Giữa khung cảnh cầu nguyện trang nghiêm, bức tượng gốc của Đức Mẹ Fatima được cung nghinh từ Bồ Đào Nha đến Roma nhân dịp Năm Thánh Linh đạo Đức Mẹ. Từ các buổi tụ họp của “Giáo Hội tiên khởi” cho đến hai ngàn năm sau, sự hiện diện của Mẹ Maria vẫn là dấu chỉ kiên vững của ơn an ủi và niềm hy vọng.

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng ngừng cầu nguyện cho hòa bình, “ơn huệ của Thiên Chúa phải trở nên công trình của chúng ta và là cam kết của chúng ta.”
Ngài mời gọi noi gương Mẹ Maria, Đấng được Thánh Gioan Phaolô II gọi là “lều khiêm hạ của Ngôi Lời, chuyển động theo hơi gió Thánh Thần”, để trở nên “một mảnh vũ trụ hiếu khách”, biết lắng nghe và cảm thông.

“Qua Mẹ, người phụ nữ đau khổ, mạnh mẽ và trung tín, chúng ta khẩn cầu ơn cảm thương đối với mọi anh chị em đang đau khổ và cho mọi thụ tạo của Thiên Chúa.”

Người Mẹ yêu thương và khóc thương

Đức Thánh Cha cũng gợi lại hình ảnh nhóm phụ nữ nhỏ bé nhưng can đảm đứng dưới chân Thánh Giá, và nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu vẫn đang chịu đóng đinh nơi các anh chị em của chúng ta hôm nay; mỗi người được mời gọi đem đến cho Người sự an ủi, hiệp thông và nâng đỡ.
Trích lời cha David Maria Turoldo, ngài nói:

“Lạy Mẹ, Mẹ là mọi người phụ nữ biết yêu thương;
Mẹ là mọi người mẹ đang khóc thương một người con bị giết,
một người con bị phản bội.
Những người con ấy, nhân loại vẫn chưa thôi giết hại.”

“Người bảo gì, các con hãy làm theo”

Ánh sáng của buổi canh thức cầu nguyện không chỉ là ánh đèn thành Roma, nhưng là ánh sáng hiền hòa và bền bỉ phát ra từ lời của Đức Maria trong Tin Mừng:

“Người bảo gì, các con hãy làm theo.”

Đức Thánh Cha nói: “Đó là di chúc tinh thần mà Mẹ để lại cho các con Mẹ.”
Mẹ tin chắc rằng Con Mẹ vẫn nói, Lời của Người chưa kết thúc: Lời ấy vẫn sáng tạo, vẫn sinh hoa trái, vẫn làm tràn ngập thế giới bằng mùa xuân mới và biến nước lã thành rượu ngon của niềm vui.
Mẹ như tấm bảng chỉ đường, không dừng nơi mình, nhưng hướng về Chúa Giêsu Kitô và Lời của Người, trung tâm nơi thời gian và vĩnh cửu giao hòa.

“Hãy biến Tin Mừng thành hành động, thành máu thịt, thành nụ cười”

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng chỉ nghe, mà hãy sống Tin Mừng:

“Hãy biến Tin Mừng thành cử chỉ và thân thể, thành mồ hôi và nụ cười.”

“Hãy làm tất cả những gì Người bảo: cả những điều dễ lẫn điều khó, điều hiểu được và điều chưa hiểu. Mẹ Maria mời gọi chúng ta trở nên những ngôn sứ, không để một lời nào của Thiên Chúa rơi vào hư vô.”

“Hãy tra gươm vào vỏ”: Hòa bình là giải giới và cảm hóa

Một lần nữa, Đức Thánh Cha lặp lại lời của Chúa Giêsu:

Hãy tra gươm vào vỏ.

Ngài giải thích: “Hãy giải giới đôi tay, và trước hết là giải giới trái tim.”
Bởi hòa bình chân thật là hòa bình không vũ khí và cảm hóa, không dựa trên đe dọa, nhưng trên tình huynh đệ; không bằng tối hậu thư, nhưng bằng đối thoại.

“Hòa bình không phải là kết quả của chiến thắng, nhưng là hoa trái của những hạt giống công lý và sự tha thứ can đảm.”

“Nếu trong lòng ta không có bình an, ta không thể trao bình an”

Đức Thánh Cha nhắc rằng lời mời gọi ấy không chỉ dành cho các nhà lãnh đạo, nhưng cho mọi tín hữu, bởi “nếu trong lòng ta không có bình an, ta không thể trao bình an.”
Ngài nhấn mạnh thêm lời khác của Chúa Giêsu:

Còn anh em thì không được như vậy.

Một lời cảnh tỉnh đối với “những người quyền thế trên thế giới, những kẻ xây dựng đế quốc bằng quyền lực và tiền bạc”.
Thiên Chúa không làm như thế: Người không ngồi trên ngai, nhưng quỳ xuống, thắt lưng bằng khăn, rửa chân cho bạn hữu mình.

Cần một cái nhìn mới

Đức Thánh Cha mời gọi đổi mới ánh nhìn, để nhìn thế giới “từ bên dưới”, bằng đôi mắt của những người bé mọn và đau khổ: người góa phụ, trẻ mồ côi, người tị nạn, kẻ bị đắm tàu, người di cư, đứa trẻ bị thương… và trong dụ ngôn của Luca, là Ladarô chứ không phải người phú hộ.

Ngài chỉ ra rằng Đức Maria, với bài ca Magnificat, cho thấy những “vết rạn nứt” của thế giới — nơi người khiêm hạ và kẻ quyền thế, người nghèo và người giàu, người đói và người no gặp gỡ nhau.
Chính ở đó, Thiên Chúa chọn đứng về phía những kẻ bé mọn, để cùng họ mơ ước “trời mới đất mới.”

“Phúc cho ai xây dựng hòa bình”

Kết thúc, Đức Thánh Cha trích lời Chúa Giêsu:

“Phúc cho ai xây dựng hòa bình.”

Ngài khích lệ những ai đang kiến tạo sự hòa giải hôm nay:

“Hãy hiền lành và kiên định, đừng để đôi tay buông xuôi. Thiên Chúa không bỏ rơi, nhưng chính Người sáng tạo và lan tỏa hòa bình qua những người có tâm hồn bình an.”

Buổi đọc kinh kết thúc với lời cầu nguyện dâng lên Đức Maria, “người phụ nữ an hòa trong sâu thẳm lòng mình”, xin cho mỗi người biết từ bỏ “cái tôi mờ đục của ích kỷ”, để theo bước Đức Kitô, Ánh Sáng thật của nhân loại.

Cử chỉ dâng hoa và Chầu Thánh Thể

Trước khi bắt đầu lần hạt Mân Côi, Đức Thánh Cha đã dâng một đóa hồng vàng cho Đức Mẹ Fatima – do xưởng “Diego Serpone” tại Napoli chế tác – trong sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Phó Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng.
Trong phần cầu nguyện, mỗi chục Mân Côi được kèm với một đoạn trích Chương VIII của Hiến chế Lumen Gentium – nói về vai trò của Đức Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm Đức Kitô và Hội Thánh – như một cách tưởng nhớ ngày khai mạc Công đồng Vaticanô II (11/10/1962).

Buổi cầu nguyện tiếp nối với Chầu Thánh Thể trong tiếng hát Adoro te devote và kết thúc bằng phép lành Thánh Thể cùng bài ca Madre, fiducia nostra (“Lạy Mẹ, niềm tín thác của chúng con”).
Sau đó, Đức Thánh Cha theo sau tượng Đức Mẹ Fatima tiến vào Đền Thờ Thánh Phêrô, khép lại buổi cầu nguyện long trọng trong thinh lặng và hy vọng.

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-10/papa-leone-xiv-rosario-pace-piazza-san-pietro.html

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *