Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ nhân dịp Năm Thánh của Người Nghèo, và kêu gọi các nhà lãnh đạo các quốc gia hãy lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo nhất, vì họ nhắc nhớ chúng ta rằng không thể có hòa bình nếu thiếu công lý.
Trong Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ Chín, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ tế Thánh lễ mừng Năm Thánh của Người Nghèo, với sự hiện diện của khoảng 6.000 tín hữu hành hương tại Đền thờ Thánh Phêrô.
![]()
Trước Thánh lễ, Đức Thánh Cha dừng lại một chút để chào khoảng 20.000 tín hữu đang hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Ngài mời gọi họ hiệp thông tham dự Thánh lễ “với thật nhiều yêu thương và đức tin sâu xa, biết rằng tất cả chúng ta được hiệp nhất trong Đức Kitô”, khi họ theo dõi qua các màn hình lớn.
![]()
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc rằng năm phụng vụ đang dần khép lại và các bài đọc phụng vụ nói nhiều hơn về cùng đích sau cùng của lịch sử.
Ngôn sứ Malakhi – Ngài nói – mô tả thời sau hết như “thời của Thiên Chúa, khi giống như bình minh mang đến mặt trời công chính, niềm hy vọng của người nghèo và kẻ khiêm nhu sẽ nhận được lời đáp trả sau cùng và dứt khoát từ Chúa; còn công việc của kẻ gian ác và bất công, nhất là chống lại người yếu thế và nghèo khổ, sẽ bị diệt trừ và thiêu đốt như rơm rạ.”
![]()
Đức Thánh Cha khẳng định: Chính Chúa Giêsu là “Mặt Trời Công Chính”, là quyền năng của Thiên Chúa đang hoạt động và hiện diện giữa mọi biến cố đầy kịch tính của lịch sử.
Thay vì sợ hãi, Kitô hữu được mời gọi bám chặt vào niềm hy vọng, bởi Chúa sẽ không để “dù chỉ một sợi tóc trên đầu chúng ta bị mất.”
“Giữa bách hại, đau khổ, thử thách và áp bức trong đời sống cá nhân cũng như xã hội, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta,” Đức Thánh Cha nói. “Nơi Đức Giêsu, Con của Người, tình yêu gần gũi của Thiên Chúa đạt đến tột đỉnh. Vì thế, sự hiện diện và lời của Đức Kitô trở nên niềm vui và mùa hồng ân cho người nghèo nhất.”
![]()
Nhân Ngày Thế giới Người Nghèo, Đức Thánh Cha nhắc lại lời mở đầu của Tông huấn đầu tiên của ngài: “Dilexi te – Ta đã yêu con.”
Sống trọn lời ấy, Giáo Hội tìm cách trở nên người mẹ của người nghèo, là nơi đón nhận và thực thi công lý cho mọi người, đặc biệt những ai đang oằn nặng vì cảnh nghèo túng.
“Biết bao hình thức nghèo đói đang đè nặng thế giới hôm nay!” – Đức Thánh Cha cảm thán. Ngài nhắc đến nghèo về vật chất, cũng như nghèo về luân lý và tinh thần, vốn ảnh hưởng nặng nề nơi giới trẻ.
“Thảm kịch xuyên suốt tất cả những điều ấy chính là sự cô đơn,” Đức Thánh Cha nói. “Điều đó thách đố chúng ta nhìn đến người nghèo cách toàn diện, vì cho dù chúng ta cần đáp ứng những nhu cầu khẩn cấp, nhưng cũng phải kiến tạo một nền văn hóa quan tâm, để phá vỡ bức tường cô đơn.”
Ngài mời gọi các Kitô hữu biết chú ý đến người khác – dù ở trên mạng, nơi làm việc hay trong gia đình – vì chúng ta luôn có vô số cơ hội để làm chứng cho sự dịu dàng của Thiên Chúa.
Khi nhìn đến tình hình thế giới, Đức Thánh Cha nhắc đến những cuộc chiến đang diễn ra tại nhiều nơi, dường như khiến nhân loại rơi vào cảm giác bất lực.
“Tuy nhiên, sự toàn cầu hóa của cảm giác bất lực ấy xuất phát từ một sự dối trá: tin rằng lịch sử luôn như vậy và không thể thay đổi,” ngài nói. “Nhưng Tin Mừng nhắc chúng ta rằng chính trong những biến động của lịch sử, Chúa đến để cứu chúng ta.”
Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, điều luôn thách thức lương tâm của những người đang nắm giữ trách nhiệm chính trị.
“Không thể có hòa bình nếu thiếu công lý,” Ngài nhấn mạnh. “Và người nghèo nhắc nhớ điều đó bằng nhiều cách: qua hiện tượng di cư, qua những tiếng kêu bị bóp nghẹt bởi não trạng tôn sùng tiện nghi và tiến bộ – vốn không bao gồm tất cả mọi người và thậm chí còn quên đi quá nhiều anh chị em, bỏ mặc họ trong số phận của mình.”
Đức Thánh Cha cũng động viên và cảm ơn các nhân viên bác ái, các thiện nguyện viên đang nỗ lực xoa dịu nỗi khổ của người nghèo, vì họ đang diễn tả cốt lõi của đức tin và sự liên đới của Giáo Hội.
Kết thúc, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi mọi Kitô hữu tìm kiếm Nước Thiên Chúa, bằng cách nỗ lực biến đổi đời sống xã hội thành không gian huynh đệ và phẩm giá cho mọi người, không trừ ai.
“Xin Đức Maria giúp chúng ta đón nhận lối tư duy mới của Nước Trời,” ngài nói, “để trong đời sống Kitô hữu, tình yêu của Thiên Chúa – tình yêu nâng đỡ, chữa lành, an ủi và thứ tha – luôn hiện diện.”
CHIA SẺ / SHARES: