![]()
Chuyến tông du ngày 28.03.2026 tại Monaco không chỉ là một loạt nghi thức ngoại giao và mục vụ, nhưng là một hành trình mang tính ngôn sứ: từ lời cảnh báo về quyền lực và tiền bạc, đến lời mời gọi sống đức tin cách sống động, bảo vệ phẩm giá con người và xây dựng xã hội công bằng.
Khởi đầu long trọng: Đón tiếp và sứ điệp từ ban công Hoàng cung
Ngay sau 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha Đức Thánh Cha Lêô XIV đến Monaco bằng trực thăng, chính thức bắt đầu chuyến tông du thứ hai trong triều đại của ngài.
Sau nghi thức đón tiếp với 21 phát đại bác và đội danh dự, ngài tiến đến Cung điện Hoàng gia, gặp Thân vương Albert II và Công nương Charlène.
Từ ban công nơi các vị quân vương Grimaldi từng xuất hiện, Đức Thánh Cha ngỏ lời với dân chúng, đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ chống lại “logic của sức mạnh” và não trạng áp đặt đang đe dọa hòa bình. Ngài nhấn mạnh: quyền lực và của cải chỉ có ý nghĩa khi phục vụ công lý và con người, đồng thời khẳng định một nghịch lý Tin Mừng: chính những người bé nhỏ mới làm nên lịch sử.
Monaco: vẻ huy hoàng và những “nghèo đói vô hình”
Dù là một trung tâm tài chính nổi tiếng, Monaco vẫn tồn tại những hình thức nghèo đói âm thầm: cô đơn, khủng hoảng ý nghĩa và sự tục hóa.
Đức Thánh Cha mời gọi quốc gia này trở thành một “phòng thí nghiệm liên đới”, biết áp dụng Học thuyết Xã hội của Hội Thánh vào thực tiễn, để xây dựng một xã hội đặt con người làm trung tâm, thay vì lợi nhuận.
Gặp gỡ cộng đoàn tại Nhà thờ Chính tòa: Hội Thánh của hiệp thông
Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha gặp gỡ cộng đoàn Công giáo và nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu Kitô chính là nền tảng vững chắc của Hội Thánh.
Ngài khẳng định: Hội Thánh không phải là nơi phân chia giai cấp, nhưng là gia đình của Thiên Chúa, nơi mọi người được đón nhận trong phẩm giá làm con cái Người.
Đức Thánh Cha cũng cảnh báo nguy cơ của chủ nghĩa cá nhân và lối sống đặt nền tảng trên của cải, đồng thời mời gọi sống một đức tin sống động, có khả năng biến đổi đời sống và xã hội.
Gặp gỡ giới trẻ tại Thánh Devota: Lời kêu gọi sống chiều sâu
Vào giữa trưa, tại khuôn viên Nhà thờ Thánh Devota, Đức Thánh Cha gặp gỡ các bạn trẻ và dự tòng.
Giữa bầu khí sôi động với ca hát và chứng từ, ngài chạm đến những thao thức rất thực của thế hệ trẻ: sự trống rỗng nội tâm, áp lực xã hội, và một thế giới “quá nhanh” với “reel, chat, like”.
Ngài mời gọi các bạn trẻ khám phá “vẻ đẹp đích thực”: biết dừng lại, biết yêu thương, biết nhìn thấy người đau khổ và những ai “vô hình” giữa ánh đèn của xã hội.
Lặp lại lời Thánh Augustinô: “Hãy yêu rồi làm điều bạn muốn”, Đức Thánh Cha giải thích đó là lời mời gọi sống như một quà tặng, với sự trung tín, kiên trì và hy sinh trong đời sống hằng ngày.
Ngài cũng khích lệ người trẻ mang Tin Mừng vào đời sống, công việc, dấn thân xã hội và chính trị, trở thành chứng nhân hy vọng giữa thời đại.
Thánh lễ tại Sân vận động Louis II: Lên án ngẫu tượng và kêu gọi hoán cải
Cao điểm của ngày là Thánh lễ tại Sân vận động Louis II với khoảng 15.000 tín hữu tham dự.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án các “ngẫu tượng” của thời đại: quyền lực, tiền bạc và những “ý tưởng nhỏ nhen” làm biến dạng con người và xã hội.
Ngài cảnh báo:
“Có biết bao toan tính được thực hiện để giết hại người vô tội.”
Chiến tranh và bạo lực, theo ngài, bắt nguồn từ một trái tim bị nô lệ hóa bởi những giá trị sai lệch. Trái lại, con đường của Chúa Giêsu Kitô là trao ban chính mình — một quyền năng mang tên lòng thương xót.
Đức Thánh Cha kêu gọi đừng quen với chiến tranh, nhưng hãy xây dựng hòa bình từ những tâm hồn được thanh luyện, biết nhìn người khác như anh em.
Kết thúc chuyến tông du: Lời tri ân và chúc lành
Sau hơn 8 giờ hiện diện tại Monaco, vào khoảng 17 giờ 30, Đức Thánh Cha lên trực thăng trở về Rôma.
Trước khi rời đi, ngài từ biệt Thân vương Albert II và Công nương Charlène, đồng thời gửi điện văn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự đón tiếp nồng hậu, và cầu chúc Thiên Chúa ban bình an, sức mạnh cho toàn thể dân tộc Monaco.
Chuyến tông du khép lại, nhưng để lại một sứ điệp rõ ràng và cấp bách: từ bỏ logic của quyền lực để bước vào logic của Tin Mừng; từ giàu có vật chất hướng đến phong phú thiêng liêng; từ chủ nghĩa cá nhân tiến đến hiệp thông và liên đới — để con người hôm nay tìm lại ánh sáng của hy vọng.