Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm mục vụ Giáo xứ Chúa Thăng Thiên, kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình

 

Il Papa nella parrocchia romana dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo al Quarticciolo

Chiều Chúa nhật ngày 01/03/2026, trong chuyến viếng thăm mục vụ Giáo xứ Chúa Thăng Thiên tại khu Quarticciolo, vùng ngoại ô phía đông Rôma, Đức Thánh Cha nhắc đến thảm kịch hàng ngàn trẻ em thiệt mạng tại Gaza, sự khởi đầu đầy bi thương của một cuộc xung đột mới tại Iran, đồng thời đề cập đến vấn nạn ma túy đang làm tổn thương nhiều gia đình trong khu vực này. Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải cầu nguyện rất nhiều.”

Daniele Piccini – Rôma

Bầu trời u ám trên khu ngoại ô

Il Papa accolto nella parrocchia dell'Ascensione

Chiều Chúa nhật ngày 1 tháng 3, bầu trời Quarticciolo phủ kín mây dày. Những dãy nhà được xây dựng từ thập niên 1930–1940 nhằm làm nơi cư ngụ cho các gia đình lao động khiến khung cảnh càng thêm nặng nề với những gam màu xám chì và đỏ sẫm ẩm mốc.

Vào lúc 15 giờ 49 phút, chiếc xe trắng của Giám mục Rôma tiến vào sân giáo xứ tại số 5 đường Manfredonia. Ngôi thánh đường được xây dựng năm 1954 theo thiết kế của kiến trúc sư Francesco Fornari. Đây là cộng đoàn thứ ba trong số năm cộng đoàn thuộc Giáo phận Rôma mà Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm trước Lễ Phục Sinh.

Khi Đức Thánh Cha bước xuống xe trong chiếc áo dòng trắng tinh, hình ảnh của ngài như một điểm sáng giữa khung cảnh u ám. Hàng ngàn tín hữu xúc động chờ đợi. Lần cuối cùng một vị Giáo hoàng đến thăm giáo xứ này là ngày 3 tháng 2 năm 1980, khi Giovanni Paolo II hiện diện tại đây.

Lo lắng trước chiến tranh, mời gọi cầu nguyện

Il Papa firma un pallone per i ragazzi di Magis

Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi ưu tư:

“Tôi rất lo lắng về những gì đang xảy ra trên thế giới, đặc biệt trong những ngày này tại Trung Đông. Chiến tranh lại bùng nổ! Chúng ta phải trở nên những người loan báo sứ điệp hòa bình – hòa bình của Chúa Giêsu, hòa bình mà Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người.

Chúng ta cần cầu nguyện nhiều cho hòa bình, tìm cách sống hiệp nhất và luôn khước từ cám dỗ làm hại người khác. Bạo lực không bao giờ là lựa chọn đúng. Chúng ta phải luôn chọn điều thiện.”

Những lời ấy được thốt lên trong bối cảnh cuộc xung đột vừa bùng phát tại Iran. Đức Thánh Cha bắt tay và chúc lành cho các em nhỏ. Trên các hàng rào, nhiều biểu ngữ được treo lên với những lời kêu gọi về mái ấm và sự đón tiếp nồng nhiệt dành cho vị Chủ chăn của Giáo phận.

Một em nhỏ đặt câu hỏi về sự dữ. Đức Thánh Cha trả lời:

“Chúng ta biết sự dữ tồn tại, nhưng điều quan trọng hơn là điều thiện cũng tồn tại, tình yêu tồn tại, và nơi giáo xứ này có ánh sáng của tình yêu.”

Trẻ em Gaza: một thảm kịch giữa chúng ta

Il Papa con anziani e malati della parrocchia dell'Ascensione

Ngồi dưới mái lều được chuẩn bị cho chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha trả lời các câu hỏi về chiến tranh tại Gaza:

“Trong thế giới này có biết bao trẻ em không có gia đình, không có nhà ở, không có thức ăn, không có nước uống, không có giường để ngủ. Đó thực sự là một thảm kịch đang hiện hữu giữa chúng ta.

Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến thảm cảnh tại Gaza: nhiều trẻ em thiệt mạng, nhiều em mất cha mẹ, mất trường học, mất nơi sinh sống.”

Nói “không” với ma túy, nói “có” với sự sống

Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm mục vụ Giáo xứ Chúa Thăng Thiên, kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình

Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn trở nên những người kiến tạo hòa bình và hòa giải bằng đối thoại thay vì bạo lực.

“Chúng ta phải học tôn trọng nhau, nói ‘không’ với những gì gây hại và luôn chọn điều thiện, từ chối những gì làm tổn hại sức khỏe.”

Ngài đặc biệt nhắc đến vấn nạn ma túy đang ảnh hưởng nặng nề đến nhiều gia đình trong khu vực:

“Luôn từ chối những gì gây hại và nói ‘có’ với sức khỏe, ‘có’ với điều tốt đẹp. Luôn ‘không’ với ma túy, và ‘có’ với điều mang lại sự sống. Hãy làm chứng bằng đời sống của mình, để nâng đỡ giới trẻ và góp phần loại bỏ khỏi đường phố những vấn đề nghiêm trọng này.”

Gặp gỡ người cao tuổi và bệnh nhân

Dopo la Messa Leone XIV ha incontrato il Consiglio pastorale dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo.

Sau đó, Đức Thánh Cha gặp gỡ người cao tuổi và các bệnh nhân trong giáo xứ. Ngài khen ngợi khẩu hiệu của cộng đoàn: “Chúng ta xây dựng cộng đoàn”.

“Khi chúng ta hiệp nhất trong cộng đoàn, có một sức mạnh lớn hơn mỗi người chúng ta: đó là sức mạnh phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa, Đấng làm cho chúng ta trở thành một gia đình.

Khi một người đau yếu, khi một người mất sức khỏe, khi ai đó đang chịu thử thách – nếu chúng ta ở bên nhau, chúng ta nâng đỡ nhau và có thể tiếp tục bước đi.”

Cầu nguyện cho hòa bình thế giới và khu phố

Đức Thánh Cha nhắc đến các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraina, cũng như những khó khăn của chính khu phố Quarticciolo.

“Chúng ta cần cầu nguyện cho hòa bình thế giới – cho Trung Đông, cho Ukraina và nhiều nơi khác – nhưng cũng cần cầu nguyện cho hòa bình ngay tại đây, trong khu phố này.

Tiếng nói của một cộng đoàn giáo xứ có thể đánh thức trách nhiệm của các cơ quan công quyền. Từ một cộng đoàn đức tin, tiếng nói ấy có thể vươn cao và góp phần tạo nên những thay đổi quan trọng vì thiện ích chung. Chúng ta hãy cùng nhau hành động.”

Lời cảm ơn một cộng đoàn đức tin vững mạnh

Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha gặp Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp.

“Tôi còn mới trong vai trò Giám mục Rôma, và tôi thực sự hạnh phúc khi gặp gỡ cộng đoàn này, cảm nhận tinh thần sống động – đặc biệt trong Thánh lễ – là biểu lộ đời sống đức tin mà anh chị em đang sống và chia sẻ.”

Ngài ghi nhận sự năng động của giáo xứ, đặc biệt trong việc chăm sóc giới trẻ và nâng đỡ các gia đình giữa một khu phố còn nhiều khó khăn.

“Ở đây thực sự có một cộng đoàn đức tin vững mạnh, có sức mạnh phát xuất từ đức tin và xác tín rằng, dù giữa muôn vàn thử thách, vẫn có thể tìm thấy sự sống, tình yêu, bác ái và tình huynh đệ.”

Giữa vùng ngoại ô của Giáo phận Rôma, Đức Giám mục Rôma đã gặp một giáo xứ đang sống Tin Mừng cách cụ thể qua đời sống hiệp thông và phục vụ.

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *