Elise Ann Allen
Ngày 7 tháng 9 năm 2025
RÔMA – Chúa Nhật ngày 7 tháng 9, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ phong hiển thánh cho hai vị trẻ tuổi, những người được xem là hiện thân của những chiều kích khác nhau trong sứ vụ giáo hoàng của ngài, đồng thời là những mẫu gương mà Giáo hội hy vọng có thể nói với thế hệ trẻ Công giáo hôm nay đang khao khát những nhân chứng mới.
Trong Thánh lễ cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã long trọng tuyên bố hiển thánh cho hai giáo dân người Ý: Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati, trước sự hiện diện của thân nhân hai gia đình, cùng các phái đoàn chính thức đến từ Italia, Vương quốc Anh, Ba Lan và Dòng Hiệp sĩ Malta. Tham dự Thánh Lễ có khoảng 1.700 linh mục, 36 hồng y và 270 giám mục.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha gợi lại tâm tình của vua Salômôn trong bài đọc I: nhận ra rằng khôn ngoan Thiên Chúa quý giá hơn mọi của cải và vẻ đẹp trần gian. Ngài nói: “Nguy cơ lớn nhất trong đời là sống hoài phí bên ngoài kế hoạch của Thiên Chúa.” Đó là kế hoạch mà chúng ta được mời gọi dấn thân trọn vẹn.
Đức Thánh Cha khẳng định: “Trong bối cảnh ấy, hôm nay chúng ta hướng về Thánh Pier Giorgio Frassati và Thánh Carlo Acutis: một người trẻ của thế kỷ XX và một thiếu niên của thời đại chúng ta, cả hai đều say mến Chúa Giêsu và sẵn sàng hiến dâng tất cả cho Người.”
Hai vị thánh trẻ này không chỉ có sức hấp dẫn đặc biệt đối với giới trẻ Công giáo, mà còn phản chiếu những ưu tiên mục vụ của Đức Thánh Cha Lêô: dấn thân xã hội và đối thoại với thế giới công nghệ.
Thánh Pier Giorgio Frassati: Niềm vui của đời sống Kitô hữu và chứng tá xã hội
Pier Giorgio Frassati, một thanh niên Công giáo dấn thân và là thành viên Dòng Ba Đa Minh, sinh ngày 6 tháng 4 năm 1901 tại Torino trong một gia đình giàu có nhưng vô thần. Ngay từ nhỏ, ngài đã hướng lòng về đức tin và việc phục vụ người nghèo, được biết đến với đời sống cầu nguyện sâu xa và tình yêu thiên nhiên, đặc biệt là các hoạt động leo núi.
Bạn bè mô tả ngài như một “bùng nổ niềm vui.” Frassati học trong trường Dòng Tên, tham gia nhiều nhóm Công giáo như Công giáo Tiến hành, đồng thời là một vận động viên thể thao và người yêu nghệ thuật, văn chương.
Đức Thánh Cha Lêô, vốn nổi tiếng với dấn thân xã hội và lối sống năng động, nói rằng Frassati “làm chứng cho Thiên Chúa bằng niềm vui sống, bằng đời sống Kitô hữu trong cầu nguyện, tình bạn và bác ái.” Ngài nhắc đến hình ảnh Pier Giorgio thường đi trên phố với những chiếc xe chở đầy nhu yếu phẩm cho người nghèo, được gọi vui là “Công ty vận tải Frassati.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Ngay hôm nay, đời sống của Pier Giorgio vẫn là ngọn hải đăng cho linh đạo giáo dân. Đối với ngài, đức tin không phải là một việc đạo đức riêng tư, nhưng được thúc đẩy bởi sức mạnh Tin Mừng và sự dấn thân trong các hiệp hội Giáo hội.”
Điểm đáng chú ý là Frassati đặc biệt gắn bó với Học thuyết Xã hội Công giáo, tham gia các hoạt động xã hội và gia nhập “Đảng Nhân dân Công giáo” được xây dựng trên thông điệp Rerum Novarum (1891) của Đức Lêô XIII. Chính Đức Thánh Cha Lêô XIV, ngay sau khi được bầu, đã chia sẻ rằng ngài chọn tước hiệu giáo hoàng này để tôn kính Đức Lêô XIII và giáo huấn xã hội, nhất là trước những thách đố mới do trí tuệ nhân tạo đặt ra cho lao động con người.
Năm 1922, Frassati gia nhập Dòng Ba Đa Minh. Không lâu sau, khi sắp hoàn tất bằng kỹ sư mỏ, ngài lâm bệnh bại liệt do tiếp xúc và chăm sóc người nghèo ở khu ổ chuột. Ngài qua đời ngày 4 tháng 7 năm 1925, hưởng dương 24 tuổi, sau khi kịp ghi lại lời nhắn gửi mang thuốc cho một người nghèo. Năm 1981, thi hài ngài được phát hiện còn nguyên vẹn và được cung nghinh về Nhà thờ Chính tòa Thánh Gioan Tẩy Giả ở Torino. Trong lễ phong chân phước năm 1990, Thánh Gioan Phaolô II gọi ngài là “Người của Tám Mối Phúc.”
Thánh Carlo Acutis: Vị thánh công nghệ và đời sống đơn sơ
Carlo Acutis phản chiếu ưu tư của Đức Thánh Cha Lêô trong việc đối thoại với thế giới công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Cậu được gọi là “vị thánh công nghệ.”
Carlo sinh tại London năm 1991 trong một gia đình người Ý, sống phần lớn tuổi thơ tại Milano, nhưng rất gắn bó với Assisi – nơi cậu an nghỉ hôm nay. Cậu nổi tiếng với khả năng vi tính, đặc biệt đã thiết kế triển lãm trực tuyến về các phép lạ Thánh Thể trên toàn thế giới, hiện vẫn là nguồn tham khảo cho nhiều tín hữu.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Carlo đã gặp gỡ Chúa Giêsu nơi gia đình nhờ cha mẹ, rồi tại trường học, và đặc biệt nơi các bí tích trong cộng đoàn giáo xứ. Cậu đã lớn lên trong sự hòa hợp tự nhiên giữa cầu nguyện, thể thao, học tập và bác ái hằng ngày.”
Với tuổi trẻ và khả năng về công nghệ, Carlo trở thành gương mẫu cho giới trẻ, một “vị thánh của đời thường,” và được xem như vị bổn mạng tương lai của những người làm công nghệ thông tin. Cậu qua đời vì bệnh bạch cầu ác tính năm 2006, khi mới 15 tuổi. Án phong thánh được mở năm 2013 và cậu được Đức Phanxicô phong chân phước năm 2020.
Trong Tông huấn Christus Vivit, Đức Thánh Cha Phanxicô từng giới thiệu Carlo như một mẫu gương cho giới trẻ hôm nay, những người dễ bị cuốn hút bởi sự cô lập và những khoái lạc phù phiếm.
Ban đầu, Carlo dự kiến được phong hiển thánh vào tháng 4, còn Frassati vào mùa hè, nhưng quá trình bị gián đoạn vì Đức Phanxicô qua đời một tuần trước lễ phong thánh của Carlo. Do đó, cả hai được tuyên thánh cùng nhau trong triều đại Đức Lêô XIV.
Dấu chỉ khởi đầu triều đại Đức Thánh Cha Lêô XIV
Việc hai vị thánh trẻ được tuyên thánh trong thánh lễ phong thánh đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV mang ý nghĩa biểu tượng lớn. Chỉ bốn tháng sau khi được bầu chọn, ngài đã nêu bật hai trụ cột của triều đại mình: dấn thân xã hội và đối thoại với công nghệ, gắn liền với sức sống đức tin nơi giới trẻ.
Đức Thánh Cha nói: “Cả hai đã vun trồng tình yêu Thiên Chúa và tha nhân qua những hành động đơn sơ, ai cũng có thể thực hiện: tham dự Thánh lễ hằng ngày, cầu nguyện, đặc biệt là chầu Thánh Thể. Cả hai có lòng sùng kính các thánh và Đức Trinh Nữ Maria, thực hành bác ái quảng đại. Dù bệnh tật đến khi tuổi đời còn quá trẻ, họ vẫn không ngừng yêu mến, hiến dâng, chúc tụng Chúa và cầu nguyện cho chính mình cũng như cho mọi người.”
Và Đức Thánh Cha kết luận: “Thánh Pier Giorgio Frassati và Thánh Carlo Acutis là lời mời gọi chúng ta, cách riêng là các bạn trẻ, đừng để phí hoài cuộc đời, nhưng hãy hướng lên cao và biến đời mình thành một kiệt tác. Họ đặt Thiên Chúa ở trung tâm và đặt tha nhân lên trên chính mình. Đây là công thức đơn sơ nhưng chắc chắn để nên thánh, cũng là con đường để sống trọn vẹn và gặp Chúa trong bàn tiệc Nước Trời.”
https://cruxnow.com/vatican/2025/09/pope-makes-saints-of-youth-icons-who-capture-cornerstones-of-his-agenda
CHIA SẺ / SHARES: