Dịp bế mạc tháng Hoa Kính Mẹ và chuẩn bị mừng Lễ Hiện Xuống
Để kết thúc tháng Năm – tháng kính Đức Mẹ – đồng thời chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, hơn 10.000 tín hữu thuộc các giáo xứ, cộng đoàn trong giáo phận Đà Nẵng, trải rộng trên hơn 10.000 km², đã quy tụ về hành hương tại Thánh địa Đức Mẹ Trà Kiệu.
Một sự kiện đức tin mang ý nghĩa Thánh Mẫu
Theo hãng tin Fides của Tòa Thánh Vatican, Thánh địa Trà Kiệu thờ kính Đức Mẹ Hiện Ra cách đây 140 năm, khi Mẹ hiển linh để dỗ dành, khích lệ và nâng đỡ các con cái của Mẹ trong những thời điểm thử thách đen tối. Mẹ Maria, như người Mẹ hiền từ, không bao giờ rời xa đoàn con trung tín, luôn đưa tay nâng đỡ họ trong cơn gian nan.
Các đoàn hành hương chọn ngày lễ Truyền Tin – ngày Đức Mẹ thăm viếng bà thánh Elisabeth – để dâng mình trong tâm tình mến yêu, lòng tin và tận hiến. Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Giám quản Tông Tòa Tổng Giáo phận Huế, đã diễn tả đây là:
“Một sự kiện của tình yêu, đức tin, dấn thân và phục vụ, là cơ hội tuyên xưng đức tin giữa những thách đố của thời đại.”
Ý nghĩa kép: Tôn kính Mẹ và chuẩn bị cho lễ Hiện Xuống
Không chỉ đánh dấu kết thúc tháng Hoa Kính Đức Mẹ, cuộc hành hương còn là bước chuẩn bị thiêng liêng hướng về Lễ Hiện Xuống, mừng “Mẹ – Người Phụ Nữ của Chúa Thánh Thần.”
Tại Việt Nam, khoảng 7% dân số theo đạo Công giáo (khoảng 7 triệu người), và lòng sùng kính Đức Mẹ đã ăn sâu vào tâm hồn tín hữu. Suốt tháng Năm, tại các đền thánh kính Đức Mẹ, những lễ nghi long trọng như Thánh lễ ngoài trời, thánh giờ, chuỗi Mân Côi cộng đồng được tổ chức trang nghiêm và sốt sắng.
Trong tháng Mân Côi này, các đoàn hành hương đi đến các nơi Đức Mẹ hiện ra để cứu giúp Giáo hội trong những thời kỳ bách hại khốc liệt của lịch sử dân tộc. Những nơi linh thiêng như Đức Mẹ La Vang ở giáo phận Huế, Đức Mẹ Núi Cúi tại giáo phận Xuân Lộc, hay Đức Mẹ Trà Kiệu tại giáo phận Đà Nẵng, là các địa điểm tôn kính được nhiều người viếng thăm để xin Mẹ bầu cử, bảo vệ.
Cái nôi của đức tin Công giáo miền Nam
Đức Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân gọi cuộc hành hương này không chỉ là một hành động cá nhân mà là một hành động cộng đồng để làm mới ơn gọi và sứ mạng của mỗi người Kitô hữu:
“Chúng ta đều là Dân Thiên Chúa, cùng đồng hành trên con đường đức tin, yêu thương, hướng về công cuộc truyền giáo.”
Giáo phận Đà Nẵng từ lâu được xem là cái nôi của đức tin Công giáo miền Nam Việt Nam, bắt nguồn từ ba nhà truyền giáo Dòng Tên đến Hội An năm 1615 để loan báo Tin Mừng.
Trong các thế kỷ 17 và 18, đây là trung tâm truyền giáo quan trọng của giáo phận Nam Kỳ Lục Tỉnh, nơi xuất phát nhiều nhà truyền giáo dấn thân phục vụ. Việt Nam tự hào có vị tử đạo đầu tiên được Đấng Đáng Kính André Phú Yên, một thầy giảng đạo, đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong chân phước.
Qua cuộc hành hương hiệp nhất lòng con Mẹ Maria, Thiên Chúa muốn mời gọi mỗi Kitô hữu tiếp tục sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng giữa trần gian, nhờ sức mạnh Thánh Thần và sự che chở của Mẹ – Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội, Nữ Vương Hòa Bình, Nữ Vương Hiện Xuống.
Amen.
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2025-06/tens-of-thousands-make-marian-pilgrimage-in-vietnam.html