Sáng sớm thứ Bảy, ngày 08.11.2025 vừa qua, giữa lòng thành phố Sài Gòn đông đúc và hối hả, có một sắc áo trắng tinh khôi nối nhau tiến về Nhà thờ Đức Bà. Tựa một bức tranh thật đẹp, những người con Đa Minh cùng nhau trở về bên Mẹ, tham dự Thánh Lễ Hành hương Năm Thánh Hy Vọng.
Khi Kinh Phụng vụ được cất lên, cả không gian như lắng lại, chỉ còn vang vọng những lời Thánh Vịnh như những làn hương nguyện dâng lên trời cao. Mỗi câu kinh, mỗi tiếng đáp đều mang một nhịp đập đức tin, nối kết mọi tâm hồn lại trong cùng một lời khẩn nguyện: cầu cho mọi người, mọi giới, mọi nhu cầu của Hội Thánh và thế giới.
Thánh Lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, linh thánh, do Cha Phêrô Nguyễn Duy Đạt, O.P. – Đặc trách Giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh và Cha Giuse Nguyễn Hoàng Vinh, O.P. đồng tế. Ánh nến lung linh, cùng tiếng hát vang vọng giữa Thánh đường cổ kính, và đặc biệt là bài giảng sâu sắc của Cha Giuse – như một ngọn lửa đánh thức niềm tin và khơi dậy trong lòng mỗi người trẻ một niềm hy vọng sáng ngời của Cha Thánh Đa Minh. Từng lời của Cha vang lên chậm rãi, nhưng mạnh mẽ và ấm áp như một luồng sáng soi chiếu tâm hồn người nghe. Cha mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là những người trẻ Đa Minh, sống và chia sẻ niềm Hy Vọng mà Thiên Chúa trao ban. “Chúa không chỉ mời gọi chúng ta bước vào cung thánh của nhà thờ, mà còn mời gọi ta đi vào cung thánh của lòng người – nơi có biết bao tâm hồn đang bị tổn thương, lạc lối, đang khát khao một tia sáng Hy Vọng. Chính ở đó, ta được sai đi để trở nên sứ giả mang Hy Vọng đến cho tha nhân.” Lời giảng ấy vang lên giữa lòng nhà thờ cổ kính, như tiếng gọi của Chúa Giêsu hôm nào: “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng”. Mỗi người như được đánh thức, để nhận ra: đi hành hương không chỉ là hành trình của đôi chân, mà còn là hành trình của con tim, hành trình mang Chúa đến cho đời và mang hy vọng đến cho mọi người, như một cách nối dài sứ mạng rao giảng của Dòng Đa Minh giữa thế giới hôm nay.
Khi bài ca Hiệp Lễ ngân vang, khói hương quyện với ánh nến, nhà thờ Đức Bà như khoác lên mình tấm áo thiêng liêng của bình an và hy vọng. Trong khoảnh khắc ấy, ai nấy đều thấy lòng nhẹ bẫng, như thể mọi nhọc nhằn của đời thường đều đã tan chảy trong vòng tay của Chúa và Mẹ.
Thánh Lễ Hành hương khép lại trong niềm hân hoan và biết ơn. Giới trẻ Đa Minh chúng con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ đã cho chúng con một ngày hành hương tràn đầy ân sủng. Chúng con xin tri ân Quý Cha và Ban phục vụ Nhà thờ Đức Bà, Cha Phêrô, Cha Giuse, các Tu sĩ nam nữ, quý Thầy giúp lễ, ca đoàn, cùng quý Ban Phục vụ các cấp, các Liên huynh, Huynh đoàn và các ân nhân – những người đã âm thầm hoặc trực tiếp giúp đỡ, để chúng con có được một Thánh Lễ hành hương thật trọn vẹn và thiêng liêng. Trong Năm Thánh Hy Vọng, xin cho chúng con – những người trẻ Đa Minh – biết mang ánh sáng hy vọng của Chúa thắp lên trong những góc tối của cuộc đời, để ủi an, nâng đỡ và sưởi ấm những tâm hồn đang nguội lạnh và để làm chứng rằng: “Chúa là Hy Vọng của con, và con cũng sẽ là Hy Vọng cho thế giới”.
Đông Nhi
CHIA SẺ / SHARES: