Với chủ đề “Những người hành hương hy vọng” và câu Lời Chúa ý lực: “Hãy cậy trông vào Chúa; mạnh dạn lên, can đảm lên nào!” (Tv 27,14), Sa mạc Huấn luyện Trợ úy cho 110 nữ tu thuộc Hội dòng Đa Minh Gò Vấp, bao gồm 76 Sa mạc sinh (SMS) cấp 1 và 34 SMS cấp 2, đã khai mạc vào sáng thứ Tư 11/06/2025 và kéo dài đến trưa thứ Bảy 14/06/2025, tại Trụ sở Hội dòng, số: 1053/4 Lê Đức Thọ, phường 16, Quận Gò Vấp.
Mục đích của Sa mạc là giúp các nữ tu tìm hiểu về vai trò người Trợ úy trong Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT), trang bị các kiến thức và thực hành về TNTT để các nữ tu áp dụng vào công tác mục vụ thiếu nhi.
Diễn tiến ngày đầu tiên của Sa Mạc
Bước vào Sa mạc, các SMS nhanh chóng làm quen với các thủ tục hành chánh thông thường của Sa mạc: nhận Sổ khóa, khăn quàng Dự trưởng cho SMS cấp 1…
Sau đó, các Đội nhanh chóng sinh hoạt Đội, chọn bầu Đội trưởng và nhận cờ đội. Tiếp theo, các SMS ôn bài hát Thiếu Nhi Tân Hành Ca, bài ca ý lực, vũ điệu, băng reo.
Đúng 8 giờ 45, Nghi thức Khai mạc được diễn ra thật trang nghiêm. Sa mạc phó Anê Nghê Thị Tuyết Trang giới thiệu Ban Điều hành Sa mạc:
- Hai Cha Tuyên úy Sa mạc: Lm Giuse Đỗ Quang Khả, Chánh xứ Gx Hà Đông, Tuyên úy Hiệp đoàn TNTT Hạt Xóm Mới và Lm Vinh Sơn Nguyễn Đức Dũng, Chánh xứ Gx Lạng Sơn.
- Sa mạc Trưởng: Lm Giuse Phạm Minh Thành – Dòng Thừa Sai Đức Tin, đồng thời là Huấn luyện viên (HLV) TNTT
- Ban Huấn luyện gồm Trưởng Micae Ninh Đức Thành, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam và các huấn luyện viên Liên đoàn TNTT Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Về phía đại diện Hội Dòng có:
- Nữ tu Maria Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Tổng Phụ tá Bề trên Tổng quyền,
- Nữ tu Têrêsa Đinh Thị Kim Hoa, Tổng Cố vấn đặc trách Ủy ban Sứ vụ;
- Nữ tu Maria Nguyễn Thị Kim Oanh, phụ trách Trụ sở Hội dòng.
Trong câu chuyện dưới cờ, Lm Sa mạc Trưởng Giuse gợi nhớ hình ảnh cột lửa trong sa mạc, là hình ảnh nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa soi sáng dẫn đường cho dân Israel đi về miền đất hy vọng.
Con người ngày nay cần lắm sự hiện diện của Thiên Chúa, chính Thiên Chúa là niềm hy vọng cho nhân loại. Là những người lữ hành của hy vọng, bản thân mỗi người Kitô hữu, đặc biệt với chị em nữ tu trong Hội dòng được mời gọi bước đi trong xã hội với niềm xác tín có Chúa ở cùng. Sau khi chúc các Sa mạc sinh tìm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa và thắp sáng ngọn lửa của niềm hy vọng nơi Sa mạc này, Cha Sa mạc trưởng đặt tên Sa mạc là Stêphanô 26 và tuyên bố khai mạc Sa mạc.
Tiếp đến, nữ tu HLV Sr. Maria Mađalêna Nguyễn Thị Châu chia sẻ ý lực sống của ngày Sa mạc đầu tiên: Cầu nguyện. Như Chúa Giêsu trước khi đi rao giảng cũng vào sa mạc cầu nguyện, các SMS noi gương Thầy Chí Thánh, sống tinh thần cầu nguyện trong ngày Sa mạc để Sa mạc Huấn luyện này không chỉ là nơi học hỏi, rèn luyện, mà còn là nơi gặp gỡ Thiên Chúa và nói với Ngài về những thao thức tông đồ của các chị em.
Sau đó, đại diện Hội dòng, Nữ tu Maria Nguyễn Thị Bảo Ngọc, đã gửi lời chào mừng thân thương và lời chúc bình an đến từng người hiện diện trong Sa mạc Huấn luyện này. Nữ tu cũng đã nhắn nhủ các SMS: “Chủ đề Sa mạc ‘Những người hành hương hy vọng’ theo tinh thần Năm Thánh 2025, với câu Lời Chúa ý lực: ‘Hãy cậy trông vào Chúa; mạnh dạn lên, can đảm lên nào!’ (Tv 27,14), không chỉ là kim chỉ nam cho Sa mạc mà còn là ánh sáng soi đường cho mỗi bước dấn thân của các SMS trong công tác mục vụ. Sa mạc không đơn thuần là khóa huấn luyện mà còn là cơ hội quý báu để SMS học hỏi thực hành và nhất là cảm nghiệm tinh thần hiệp thông qua việc đồng hành với các em thiếu nhi trong phong trào Thiếu nhi Thánh Thể. Qua những ngày sa mạc, SMS sẽ được hun đúc thêm lửa tông đồ, lòng yêu mến và sự trưởng thành thiêng liêng.
Nữ tu Maria cũng gửi lời cám ơn đến các cha Tuyên úy, Sa mạc trưởng và các thành viên trong Ban Điều hành và Huấn luyện đã cùng Hội dòng tổ chức chu đáo Sa mạc. Chị cũng mến chúc các SMS mang lấy ngọn lửa nhiệt thành của Thánh Stêphanô – quan thầy của các Trợ úy TNTT, để tiếp tục hành trình với trái tim rộng mở, mang tình thương của Chúa đến cho các em thiếu nhi.
Tiếp theo, Trưởng Micae Ninh Đức Thành, thay mặt Cha Tổng Tuyên úy và Liên đoàn TNTT, cám ơn Hội dòng đã tin tưởng cho phép Liên đoàn đến chia sẻ các kiến thức và thực hành về đường lối, hoạt động của TNTT. Phong trào TNTT rất vui mừng khi được các Hội dòng tham gia vào công tác giáo dục các em thiếu nhi. Đó cũng là niềm thao thức của các Linh mục Tuyên úy.
Trưởng bộc bạch: Ngày nay, thiếu nhi đang gặp nhiều thử thách trong gia đình cũng như xã hội, khiến các em đôi lúc cảm thấy bơ vơ lạc lõng. Với đời sống đạo đức, uy tín và các đức tính tốt, các Trợ úy có khả năng lắng nghe và hướng dẫn các thiếu nhi, đặc biệt kết nối hiệu quả với phụ huynh trong việc giáo dục đức tin cách tích cực hơn cho các em. Trưởng cầu chúc các SMS tràn đầy nhiệt huyết và sức khỏe trong Sa mạc.
Sau nghi thức khai mạc, các SMS hăng hái bước vào bài khóa thực hành Nút dây và dựng lều. Sau giờ khóa, mỗi đội đã dựng được một chiếc lều vững chắc và xinh xắn.
Trong ngày Sa mạc đầu tiên, các SMS lần lượt được chia sẻ các bài khóa:
-
- Vai trò Trợ úy TNTT
- Bản chất, tôn chỉ, mục đích của Phong trào TNTT
- Khung cảnh Thánh Kinh
- Chương trình Thăng tiến TNTT
- Cách thực hiện Giờ Chầu Thánh Thể cho thiếu nhi
Trước giờ cơm trưa, các SMS cũng được hướng dẫn cách thức Lãnh nhận Lời Chúa và thực hành giờ Lãnh nhận Lời Chúa theo đội.
Một ngày sa mạc trôi qua thật nhanh. Dù thấm mệt vì các hoạt động thể lý và thực hành, nhưng các SMS rất vui vì những kiến thức và thực hành này sẽ giúp các SMS thực hiện tốt vai trò Trợ úy trong công tác mục vụ thiếu nhi tại các giáo xứ được phân công.
Quả thật, việc giáo dục đức tin cho thiếu nhi không phải là chuyện sinh hoạt vui chơi, “chuyện con nít” như vài người thường quan niệm, nhưng là công việc quan trọng và khó khăn giữa một xã hội thích vật chất và hưởng thụ. Trọng trách của các nhà giáo dục Kitô giáo là làm cách nào cho các em hiểu biết và nhận thức rằng Thiên Chúa rất yêu các em. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Đừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Thầy, vì Nước Trời là của những người giống như chúng.” (Mt 19,14)
Trước khi kết thúc ngày sa mạc đầu tiên, các SMS quy tụ quanh Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ Chầu Thánh Thể thật sốt mến.
Đối với một số SMS, những cảm nhận trong giờ chầu này rất khác với những giờ Chầu Thánh Thể trước đây, do chính khung cảnh sa mạc. Trong niềm tin yêu phó thác nơi Chúa, các SMS dâng lên Chúa sứ vụ mới cùng những thao thức của bản thân; và xin Chúa ban thêm lòng tin cậy mến giúp các SMS hoàn thành sứ vụ “giới thiệu Chúa Giêsu Thánh Thể cho các em và dẫn các em đến gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể.”
Lúc 17g15, Nghi thức Hạ cờ kết thúc ngày Sa mạc đầu tiên. Hẹn những ngày Sa mạc tiếp theo với các bài khóa bổ ích và các hoạt động thực hành thật thú vị như Lửa thiêng Thánh Thể, Hành trình Sa mạc, Sinh hoạt vui, Đố vui bài hát và vũ điệu TNTT…
Bài & Ảnh: Xuân Nguyên (TGPSG)