Huynh đoàn Đa Minh giáo phận Hưng Hóa có Cha Linh hướng mới là Cha Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Tài, O.P. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, ngài đã bắt tay vào việc một cách khẩn trương. Đầu năm, ngài đồng hành cùng khóa học Chân Lý cho 79 Huynh đoàn, tiếp đến là gặp gỡ Ban Phục vụ của 14 Liên huynh. Với óc quan sát nhạy bén và kinh nghiệm từng là Đặc trách Huynh đoàn, ngài đề nghị Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận tổ chức một ngày thường huấn dành cho Ban Phục vụ các Liên huynh và các Huynh đoàn cơ sở, với chủ đề: “ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN TRỊ”.
Khóa học diễn ra từ ngày 11.07 đến hết ngày 26.07.2025. Đúng 13g30 ngày 10.07.2025, xe chở Cha Linh hướng, hai thầy học viện đang giúp hè và Ban Phục vụ chúng tôi khởi hành từ giáo xứ Yên Hợp. Khoảng 17g00, chúng tôi đến điểm hẹn của Liên huynh đầu tiên: Liên huynh Vĩnh Lộc, cách nơi xuất phát gần 200 km. Sau những giây phút gặp gỡ thân tình, tay bắt mặt mừng với Ban Phục vụ Liên huynh và các Huynh đoàn sở tại, cùng việc giải quyết những nhu cầu hồn xác, chúng tôi nghỉ đêm, chuẩn bị cho ngày làm việc hôm sau.
Liên huynh Vĩnh Lộc gồm 8 Huynh đoàn, với gần 50 thành viên trong Ban Phục vụ Liên huynh và các Huynh đoàn cơ sở tham dự đông đủ. Đúng 07g30 sáng, mọi người cùng nhau đọc Kinh Thần vụ; đến 08g00, lớp học chính thức khai mạc. Sau đôi lời chia sẻ ngắn gọn của Cha Linh hướng và anh Trưởng Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận, chúng tôi bước vào chương trình: Buổi sáng: Cha Linh hướng thuyết trình chuyên đề “Điều hành và Quản trị.” Buổi chiều: Sau bữa tiệc Agape lúc 11g00 và giờ Kinh Chiều lúc 13g30, chúng tôi chia thành các nhóm làm việc với 5 loại sổ sách: Danh bạ, Ân nhân, Biên bản, Thu chi và Tông đồ Bác ái. Các nhóm cùng nhau chia sẻ theo từng chuyên đề, trong tinh thần bác ái huynh đệ, tuyệt đối tránh phê phán hay chỉ trích, nhưng chia sẻ kinh nghiệm của những người đi trước. Bởi lẽ, tất cả anh chị em – kể cả chúng tôi – đều là những “chuyên trách bất đắc dĩ,” đâu có qua trường lớp đào tạo nào, chỉ biết lấy sự trung thực làm đầu. Dẫu vậy, những tiếng “à” đầy đón nhận và những lời nói chân thành của anh chị em như: “Chúng em chưa từng được chỉ bảo rõ ràng, cặn kẽ như thế này bao giờ!” – đã khiến cho buổi làm việc thêm phần vui vẻ, gần gũi và hấp dẫn hơn. Khoảng 16g00, các nhóm tập trung để đúc kết, cám ơn và tạm biệt. Xe chúng tôi lại tiếp tục lăn bánh đến Liên huynh kế tiếp, xa dần những nụ cười và những cánh tay vẫy chào bịn rịn.
Từ Liên huynh Vĩnh Lộc đến Liên huynh Hoàng Xá hơn 50 km. Ngày hôm sau, chương trình lại được triển khai tương tự. Điệp khúc này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hoàn tất cả 14 Liên huynh.
Chương trình làm việc tại các Liên huynh đều giống nhau: buổi sáng lý thuyết, buổi chiều thực hành cụ thể. Nhìn chung, kết quả khá khả quan. Hy vọng từ nay việc điều hành và quản lý sổ sách của các Huynh đoàn sẽ ngày càng nề nếp, tốt đẹp hơn. Trên đường trở về, cha con chúng tôi nhận định: một ngày làm việc như thế có phần ngắn ngủi, nhưng hiệu quả lại khá đáng khích lệ. Chỉ thương Cha Linh hướng suốt ngày thuyết trình, rồi lại dâng Lễ và giảng lễ nữa! Còn anh thư ký thì say xe, cứ lên xe là nằm bẹp trong cốp, tha hồ ậm ọe… May sao cuối cùng vẫn bình an về đến nhà.
Tạ ơn Chúa, cảm tạ Thánh Phụ – chuyến vi hành thật tốt đẹp!
BTT. HĐGP Hưng Hóa