Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo Phận Ban Mê Thuột mừng 25 năm thành lập

Từ tờ mờ sáng thứ Bảy, ngày 08.11.2025 vừa qua, hơn 1.100 đoàn viên Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh của 52 Huynh đoàn thuộc 8 Liên huynh từ các Giáo hạt Chính Tòa, Buôn Hô, Giang Sơn, Mẫu Tâm đến Giáo hạt Đăk Mil, Gia Nghĩa, Đồng Xoài và Phước Long, từ khắp mọi miền Giáo phận, đã quy tụ về Trung tâm mục vụ của Giáo phận để tham dự Thánh Lễ mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Huynh đoàn Giáo phận. Đây cũng là ngày họp măt thường niên của toàn thể anh chị em trong Gia đình Đa Minh Ban Mê Thuột.

Đúng 08g00, Ban tổ chức quy tụ mọi người với vũ điệu Mẹ Tây Nguyên, để khởi động nhằm hâm nóng tình huynh đệ, tăng thêm bầu khí vui tươi cho ngày gặp gỡ. Kế đến, anh Vinh Sơn Đỗ Mạnh Hùng, O.P. – Thư ký Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận giới thiệu thành phần tham dự:

– Quý khách xa có Cha Đa Minh Trần Bình Tiên, O.P. – Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận Sài Gòn, Quý anh chị trong Ban phục vụ Huynh đoàn Tỉnh Dòng, quý anh Chị trong Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận Sài Gòn, quý anh chị trong Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận Phú Cường.

– Tại Giáo phận nhà có Cha Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn, O.P. – Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận; Cha Antôn Vũ Thanh Lịch – Phụ trách Huynh đoàn Giáo phận, quý cha Dòng Đa Minh và quý cha Linh hướng của các Liên huynh và huynh đoàn. Quý Thầy, Quý Sơ đại diện các cộng đoàn Đa Minh đang hoạt động tại Giáo phận Ban Mê Thuột.

Khởi đầu cuộc gặp mặt là giây phút thánh hóa. Cha Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn, O.P. đã gợi ý chia sẻ sứ mạng rao truyền Lời Chân Lý với cộng đoàn Gia đình Đa Minh Giáo phận. Sau phần khai mạc, các tiết mục múa cùng với tiếng nhạc cồng chiêng và các nhạc cụ dân tộc do các em Nhà lưu trú Têrêsa biểu diễn. Sau đó, Cha Đặc trách Vinh Sơn đã giúp cộng đoàn nhìn lại lịch sử hình thành phát triển của các Huynh đoàn mà trước đây gọi là Dòng Ba Đa Minh, đã và đang hiện diện trên vùng đất Tây Nguyên đại ngàn này.

Theo dòng người di cư từ ngoài Bắc vào Nam những năm 1954 – 1955, từ các địa phận Bùi Chu, Phát Diệm, anh chị em giáo dân đã đem các giờ kinh nguyện và linh đạo Dòng Ba Hãm mình Thánh Đa Minh vào các họ đạo tại Ban Mê Thuột: phát xuất từ giáo họ Chính Nghĩa, giáo xứ Thánh Tâm đến vùng Kim Châu Phát, Hà Lan, Buôn Hô… và các vùng dinh điền trù phú Đăk Mil, Gia Nghĩa, Phước Long, Đồng Xoài… để rồi từ một nhóm người nhỏ bé hình thành tại nhà thờ Ban Mê Thuột, đến nay huynh đoàn Đa Minh đã hiện diện trên 52 giáo xứ trong 08 giáo hạt của Giáo phận.

Bên cạnh sự hiện diện của các Huynh đoàn giáo dân Đa Minh, hiện nay trong địa giới của giáo phận còn có các cộng đoàn của các anh em tu sĩ Đa Minh: Tu xá Thánh Martinô – Lăk, Phụ xá Giang Sơn. Các cộng đoàn nữ tu Đa Minh có: Chị em Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp (Giáo họ Lộ Đức – Giáo xứ Phú Long; Giáo xứ Bình Hà, Giáo họ Bình An – Giáo xứ Nghi Xuân vùng Đăk Song); Chị em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm (Giáo xứ Thuận Hiếu – Phước An, Giáo xứ Kim Hòa); Chị em Hội Dòng Đa Minh Monteils Giáo họ Cung Kiệm – Giáo xứ Buôn Hô; Chị em Hội Dòng Đa Minh Rôsa Lima tại Giáo họ Trinh Vương – Giáo xứ Phúc Thành. Tất cả các thành phần của Gia đình Đa Minh Giáo phận đang cùng nhau làm cho tinh thần và linh đạo của Cha Thánh Đa Minh nở rộ và phát triển trên vùng đất Ban Mê này.

Trong ngày hồng phúc này, anh Gioakim Nguyễn Hồng, O.P. – Trưởng Ban phục vụ Huynh đoàn Tỉnh Dòng, đại diện Quý khách đã có lời chúc mừng Huynh đoàn giáo phận trong chặng đường 25 năm hình thành và phát triển.

Kết thúc là phần diễn nguyện: “Những bước chân anh hùng” của các vị tiền nhân đưa ánh sáng Tin Mừng lên vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió và chứng nhân tử đạo của Cha thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, O.P. Các tiết mục được dàn dựng công phu hoành tráng và rất ý nghĩa, với sự tham gia gần 100 diễn viên không chuyên là các đoàn viên trẻ của Huynh đoàn kết hợp với các em trong Lưu trú sắc tộc Têrêsa.

Đỉnh điểm của ngày họp mặt chính là Thánh Lễ đồng tế mừng trọng thể Thánh bổn mạng Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, O.P. do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám Mục giáo phận Ban Mê Thuột, chủ sự. Đồng tế có Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái – Tổng Đại diện, quý Cha Dòng Đa Minh và quý Cha linh hướng của các Huynh đoàn và Liên huynh trong Giáo phận.

Khởi đầu Thánh Lễ, Đức Cha chủ tế bày tỏ niềm vui và sự cảm phục về tinh thần Đa Minh của đông đảo anh chị em hiện diện hôm nay. Ngài chúc mừng Huynh đoàn Giáo phận Ban Mê Thuột với dấu ấn 25 năm và mời gọi cộng đoàn tiếp tục sống đoàn sủng của Dòng, đồng hành cùng mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng trong bậc sống của mình.

Qua bài Tin Mừng, Đức Cha Giáo phận đã chia sẻ tâm tình với cộng đoàn phụng vụ. Dựa vào linh đạo Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh, dựa vào việc chiêm ngắm hình ảnh Cha thánh Vinh Sơn Liêm, và dựa vào ý lực soi sáng từ Lời Chúa hôm nay, Đức Cha mời gọi mỗi thành viên Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh thực hiện 3 chữ H (tiếp nối 3 chữ H trong dịp lễ năm 2024 Đức Cha đã chia sẻ nhưng đào sâu hơn) đó là:

Hiền hòa: hiền lành hòa nhã khiêm tốn với hết mọi người. Không biết nóng giận, luôn nở nụ cười khoan dung và tha thứ.

Hiểu biết: có kiến thức để đón nhận thánh ý Chúa, và phân định tốt xấu. Muốn được như thế cần phải có ơn Hiểu biết của Chúa Thánh Thần.

Hy hiến: là thái độ hy sinh đến tận cùng, kể cả hy sinh mạng sống. Dám hy sinh quên mình, chấp nhận sự thua thiệt.

Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Maria Phạm Thị Kim Thu O.P. – Trưởng Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận, ngỏ lời cảm ơn Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sỹ, Quý Khách và anh chị em đoàn viên đã về hiệp dâng Thánh Lễ và tham dự ngày Họp mặt mừng bổn mạng, thắm đượm nghĩa tình. Sau Thánh Lễ, mọi người chung vui bữa cơm huynh đệ thân mật, mừng ngày Hội về nguồn của Gia Đình Đa Minh giáo phận Ban Mê Thuột năm 2025.

 BTT.HĐGP Ban Mê Thuột

XEM THÊM HÌNH ẢNH

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *