![]()
Quỹ Giáo hoàng Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (Aid to the Church in Need – ACN) một lần nữa phát động sáng kiến “24 Giờ Cầu Nguyện cho Hòa Bình tại Myanmar”, sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 2, nhân dịp kỷ niệm 5 năm bùng nổ cuộc xung đột vũ trang đã đẩy quốc gia châu Á này vào vòng xoáy bạo lực, đau khổ và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.
Trong thông cáo được công bố vào cuối tuần qua, bà Regina Lynch, Chủ tịch Điều hành ACN Quốc tế, khẳng định:
“Chúng tôi muốn một lần nữa hiệp nhất trong lời cầu nguyện, để khẩn xin hòa bình và sự hòa giải cho Myanmar.”
Bà nhấn mạnh thêm:
“Chúng tôi vô cùng xúc động trước nỗi đau mà anh chị em chúng ta đã phải gánh chịu trong suốt năm năm qua. Ngày cầu nguyện này là một tiếng kêu chung, xin cho bạo lực chấm dứt và cho những tâm hồn bị tổn thương được chữa lành.”
Đừng để Myanmar bị lãng quên
Theo bà Lynch, một trong những nguy cơ lớn nhất hiện nay là thảm kịch Myanmar dần bị lãng quên trên trường quốc tế, do cuộc xung đột kéo dài.
“Điều quan trọng là sự quan tâm và lòng trắc ẩn của chúng ta không bị suy giảm. Người dân nơi đó cần biết rằng họ không đơn độc, rằng vẫn có những người ở bên họ. Lời cầu nguyện của chúng ta chính là sự trợ giúp quý giá nhất mà chúng ta có thể trao ban,” bà nói.
Cầu nguyện cho các nạn nhân và một đất nước tiếp tục chịu nhiều đau thương
Trong 24 giờ cầu nguyện, ACN sẽ dành cách đặc biệt để tưởng nhớ các nạn nhân đã thiệt mạng vì xung đột, cũng như những người chịu ảnh hưởng nặng nề từ trận động đất ngày 28 tháng 3 năm 2025, biến cố đã khiến tình hình nhân đạo tại Myanmar càng thêm trầm trọng.
Bà Regina Lynch chia sẻ:
“Giữa muôn vàn thử thách, Giáo hội địa phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự gần gũi thiêng liêng và tình liên đới mà họ nhận được. Đối với họ, việc biết rằng một lần nữa có hàng ngàn người trên khắp thế giới cầu nguyện cho Myanmar mang ý nghĩa vô cùng lớn lao.”
Hiệp thông trong cầu nguyện và Thánh Thể
“Trong 24 giờ này, chúng tôi muốn hiệp thông với họ một cách đặc biệt: qua Thánh Lễ, qua kinh Mân Côi, hoặc bằng bất cứ hình thức cầu nguyện nào mà mỗi người có thể tham gia,” bà Lynch nói thêm.
Theo bà, việc cùng nhau cầu nguyện và cử hành Thánh Thể mang lại niềm an ủi và sức mạnh thiêng liêng cho các tín hữu địa phương:
“Các nhà thờ vẫn luôn đầy người, bởi giữa đau khổ, các tín hữu tìm nơi nương náu nơi Thiên Chúa.”
Lời mời gọi hiệp thông toàn cầu
Là một tổ chức hỗ trợ các Kitô hữu bị bách hại và các cộng đoàn dễ bị tổn thương tại hơn 140 quốc gia, ACN mời gọi các ân nhân, thân hữu và cộng tác viên trên toàn thế giới tham gia sáng kiến này, đồng thời lan tỏa lời kêu gọi cầu nguyện qua các mạng xã hội và trong các cộng đoàn địa phương.
CHIA SẺ / SHARES: