Kinh Truyền Tin với ĐTC 01/06/2025: “Tôi nghĩ đến các gia đình đang đau khổ vì chiến tranh”

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chào thăm các gia đình quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp Năm Thánh các Gia đình trong buổi đọc kinh Truyền Tin, và chia sẻ suy tư về Lễ Chúa Thăng Thiên.

Linda Bordoni – Vatican News

Khi chào mừng các phái đoàn đến từ 131 quốc gia trên khắp thế giới quy tụ tại Vatican để cử hành Năm Thánh của Gia đình, Trẻ em, Ông bà và Người cao tuổi, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã hướng tâm trí đến những gia đình đang chịu đau khổ vì chiến tranh ở Trung Đông, tại Ukraina và nhiều nơi khác trên thế giới.

“Nguyện xin Mẹ Thiên Chúa giúp chúng ta kiên trì bước đi trên con đường hòa bình.”

Đức Thánh Cha đã chia sẻ lời nguyện này với cộng đoàn quy tụ sau Thánh lễ cử hành nhân dịp Năm Thánh các Gia đình, khi ngài chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin.

Gia đình – Giáo hội tại gia

Trong niềm vui đặc biệt vì sự hiện diện của các em nhỏ – dấu chỉ sống động của hy vọng – Đức Thánh Cha đã mô tả gia đình như là:

“Những giáo hội nhỏ tại gia, nơi sứ điệp Tin Mừng được đón nhận và truyền đạt.”

Trích dẫn Tông thư Gratissimam Sane  (tạm dịch: “Một cách rất tri ân – để nâng đỡ các gia đình”) của Thánh Gioan Phaolô II gửi các gia đình, Đức Giáo hoàng Leone nói:

“Gia đình phát xuất từ chính tình yêu mà Đấng Tạo Hóa ôm ấp toàn thể thế giới thọ tạo.”

Ngài tiếp lời bằng lời cầu chúc:

“Ước gì đức tin, đức cậy và đức mến luôn triển nở trong các gia đình của chúng ta.”

Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu xa với các ông bà và người cao tuổi, những người mà ngài gọi là:

“Kiểu mẫu đức tin chân thực và là nguồn cảm hứng cho các thế hệ trẻ.”

Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên

Đức Giáo hoàng nhắc cộng đoàn rằng Lễ trọng Chúa Thăng Thiên được cử hành vào Chúa Nhật này tại nhiều nơi trên thế giới.

“Đây là một lễ trọng tuyệt đẹp, khiến chúng ta hướng lòng về cùng đích của cuộc hành trình trần thế.”

Các cuộc tuyên Chân phước

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến việc tuyên Chân phước diễn ra hôm thứ Bảy tại Ba Lan cho Chân phước Cristofora Klomfass14 nữ tu khác thuộc dòng Thánh Catarina, Trinh nữ và Tử đạo.

Các nữ tu này đã bị sát hại năm 1945 khi Hồng quân Nga xâm lược Ba Lan. Đức Giáo hoàng chia sẻ:

“Mặc dù sống trong bầu khí hận thù và khủng bố nhắm vào đức tin Công giáo, các chị đã kiên vững trong sứ vụ phục vụ bệnh nhân và trẻ mồ côi.”

Ngài phó thác:

“Qua lời chuyển cầu của các Tân Chân Phước tử đạo, tôi phó dâng mọi nữ tu trên khắp thế giới – những người đang quảng đại hiến thân vì Nước Thiên Chúa.”

Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc rằng hôm nay cũng là Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 59, được Đức Phaolô VI thiết lập từ năm 1967.

Ngài bày tỏ lòng biết ơn tới:

“Những người làm truyền thông – nhờ gìn giữ phẩm chất luân lý của các thông điệp – đang góp phần nâng đỡ các gia đình trong sứ mạng giáo dục.”

Lạy Mẹ Maria – Nữ Vương Hòa Bình, xin che chở các gia đình, đặc biệt những gia đình đang tan nát vì chiến tranh, để họ không đánh mất hy vọng. Xin dạy chúng con biết xây dựng hòa bình khởi đi từ chính các gia đình – những mái ấm mà Chúa đã chọn làm nơi cư ngụ đầu tiên của Con Một Người.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *