
Chị Lucia, một trong ba trẻ được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (Bồ Đào Nha). | Ảnh: Đền Thánh Fatima
Ngày 10 tháng 12 năm 2025 đánh dấu 100 năm kể từ khi Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với chị Lucia, một trong ba thiếu nhi Fatima, tại thành phố Pontevedra (Tây Ban Nha). Chính tại nơi này, Đức Mẹ đã trao phó cho chị lòng sùng kính Năm Thứ Bảy Đầu Tháng, một phần quan trọng của sứ điệp Fatima.
Từ Fatima đến Pontevedra
Sau các lần thiên thần hiện ra năm 1916 và các lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917, chị Lucia tiếp tục sống sứ mạng được trao phó giữa nhiều thử thách. Sau khi hai người anh chị họ là Francisco và Jacinta qua đời, chị được đưa về sống dưới sự hướng dẫn của Giám mục giáo phận Leiria. Vì lý do phải giữ kín thân phận, chị được gửi đến học tại trường của các nữ tu Dorothea ở Porto với tên gọi Dolores.
Khi tròn 18 tuổi, chị bày tỏ ước muốn gia nhập dòng Cát Minh. Tuy nhiên, theo lời khuyên của các nữ tu, chị được chuyển đến tập viện Dorothea tại Tuy (Tây Ban Nha). Vì không có đủ giấy tờ minh chứng việc học hành, chị được gửi đến cộng đoàn Pontevedra để làm các công việc thường ngày.
Mặc khải ngày 10 tháng 12 năm 1925
Trong lúc đang chán nản về tương lai ơn gọi, ngày 10.12.1925, phòng nhỏ của chị Lucia bỗng tràn ngập ánh sáng. Chị kể lại:
“Đức Mẹ đặt tay hiền mẫu lên vai con và cho con thấy Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ bao quanh bởi những mũi gai.”
Ngay lúc đó, Hài Nhi Giêsu nói:
“Hãy thương đến Trái Tim Mẹ Ta, đang bị người đời vô ơn xúc phạm từng giây phút, mà không ai đền tạ.”
Đức Mẹ xin chị công bố lòng sùng kính Năm Thứ Bảy Đầu Tháng, kèm theo lời hứa:
“Mẹ sẽ trợ giúp trong giờ chết với mọi ơn cần thiết cho phần rỗi những ai, trong năm Thứ Bảy đầu tháng liên tiếp, lãnh nhận bí tích Hòa giải, rước lễ, lần hạt Mân Côi và dành 15 phút suy ngắm các mầu nhiệm, với ý đền tạ Trái Tim Mẹ.”
(Chú thích: “Năm Thứ Bảy đầu tháng” = 5 Thứ Bảy đầu tháng liên tiếp, được Chúa Giêsu và Đức Mẹ giải thích rõ tại Tuy năm 1930. Số 5 này tương ứng với 5 loại xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ; không phải 4 Thứ Bảy hay 7 Thứ Bảy như một số người dễ nhầm lẫn.)
Năm loại tội xúc phạm cần phải được đền tạ
1/ Xúc phạm đến Mẹ qua việc phủ nhận đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội.
2/ Xúc phạm đến Mẹ qua việc phủ nhận đặc ân Trọn đời Đồng trinh.
3/ Xúc phạm đến Mẹ qua việc từ chối nhìn nhận Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ nhân loại.
4/ Xúc phạm đến Mẹ qua việc gieo rắc gương xấu nơi trẻ nhỏ.
5/ Xúc phạm đến Mẹ qua việc xúc phạm đến ảnh tượng của Mẹ.
“Con đã nói với thế giới điều Mẹ xin con chưa?”
Ngày 15.12.1925 và một lần khác vào tháng 02.1926, chị Lucia gặp một cậu bé mà chị muốn dạy kinh Kính Mừng. Cậu bé sau đó hỏi lại chị:
“Còn chị, chị đã nói với thế giới điều Mẹ Thiên Quốc xin chị chưa?”
Cậu bé liền biến thành một Hài Nhi rực sáng và tiếp tục nhắc chị loan truyền lòng sùng kính này.
“Nhiều linh hồn bắt đầu nhưng không bền đỗ. Những ai giữ năm Thứ Bảy đầu tháng với lòng sốt sắng để đền tạ Trái Tim Mẹ thì làm vui lòng Ta hơn những người làm nhiều hơn nhưng nguội lạnh.”
Viết lại theo lệnh Chúa Giêsu
Năm 1927, trước Nhà Tạm, chị Lucia xin Chúa chỉ bảo cách công bố điều Đức Mẹ đã nói. Chúa Giêsu đáp:
“Con hãy viết những điều Đức Mẹ tỏ cho con về lòng sùng kính này; còn phần còn lại của bí mật Fatima, con hãy giữ thinh lặng.”
Những năm tháng tại Tây Ban Nha
Chị Lucia sống tại Tây Ban Nha từ năm 1925 đến 1946. Chị viết hồi ký tại đây. Khi nền Cộng hòa thứ Hai được thành lập với những chính sách chống tôn giáo, chị phải mặc thường phục và lánh nạn tại Rianxo. Năm 1945, chị hành hương Santiago de Compostela trong Năm Thánh.
Lòng đạo đức bình dân và hành hương
Dù chưa được Tòa Thánh chính thức công nhận, các lần hiện ra tại Pontevedra nhanh chóng khơi dậy lòng sùng kính nơi các tín hữu. Từ thập niên 1930–1940, các cuộc hành hương và sinh hoạt mục vụ tại nơi hiện ra gia tăng. Đến cuối thế kỷ XX, nơi đây được gọi là Đền Thánh Hiện Ra.
Đầu thế kỷ XXI, khu vực xuống cấp trầm trọng và được Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha tiếp nhận năm 2021 để trùng tu.
Năm Thánh kỷ niệm 100 năm
Nhân dịp kỷ niệm một thế kỷ sự kiện thiêng liêng này, Tòa Thánh đã ban Năm Thánh với chủ đề:
“Đức Maria hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.” (Lc 2,19).
Tòa Ân Giải Tối Cao cũng ban phép lành Tòa Thánh và ơn toàn xá, theo các điều kiện thông thường, cho các tín hữu hành hương đến Đền Thánh Hiện Ra tại Pontevedra từ nay đến ngày 10.12.2026.
CHIA SẺ / SHARES: