Trong bầu khí thiêng liêng của ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – ngày mà toàn thể Giáo hội hân hoan đón nhận Ngôi Ba Thiên Chúa – Chương trình Lễ Ra Trường 2025 của Sinh viên Công giáo Hưng Hóa đã chính thức diễn ra vào ngày 07 – 08/6/2025 tại giáo xứ Phú Hữu, mang theo nhiều cảm xúc đặc biệt trong lòng mỗi tham dự viên.
Ngay từ những giây phút đầu tiên, bầu khí đã rộn ràng bởi sự hiện diện đông đảo và đầy phấn khởi của các bạn sinh viên đến từ nhóm Hưng Hóa, cùng sự đồng hành quý báu của các bạn sinh viên Hoàng Xá và Hòa Lạc. Tình liên đới trong Đức Kitô đã giúp xóa tan mọi khoảng cách, để tất cả cùng hòa chung trong một gia đình đức tin, tạo nên một khởi đầu đầy sức sống cho chương trình.
Phần khởi động với những bài cử điệu sôi động đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng rồi, những bước chân rộn ràng ấy đã dừng lại trước ngưỡng cửa Nhà Chúa – nơi các bạn cùng nhau bước vào những giây phút thinh lặng và chiêm niệm. Trong thánh đường trang nghiêm, mỗi người như được mời gọi bước vào một cuộc gặp gỡ sâu lắng với Đấng Mục Tử nhân lành – Cha Đaminh Hoàng Thế Bằng. Qua những lời chia sẻ đầy tình phụ tử và chiều sâu thiêng liêng, ngài đã chạm đến tâm hồn các bạn sinh viên bằng những giáo huấn sống động, giúp các bạn ý thức hơn về vai trò là những “nhân chứng Tin Mừng” giữa đời.
Thánh Lễ Ra Trường – diễn ra trong bầu khí linh thiêng và chan chứa xúc cảm. Nơi đó, từng khuôn mặt ánh lên niềm vui, tự hào vì hành trình sinh viên đã được hoàn tất, nhưng cũng thoáng chút ngậm ngùi, lưu luyến khi sắp phải rời xa mái nhà thân quen của tri thức, tình bạn, và cả những tháng ngày đã gắn bó trong đức tin.
Trong bài giảng lễ, Cha quản xứ đã trích dẫn lời Chúa trong ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22) – lời mời gọi không chỉ dành cho các Tông đồ năm xưa mà còn vang vọng đến các bạn sinh viên hôm nay. Chúa Thánh Thần chính là nguồn sức mạnh giúp các bạn bước vào hành trình mới với niềm hy vọng vững vàng, trở thành “muối men cho đời”, sống chứng tá trong môi trường học tập, công việc và xã hội.
Cha Đặc Trách có nhắn nhủ: “Sai đi không phải là để rời xa mãi mãi, mà là bắt đầu một hành trình mới – nơi mà các con vẫn luôn mang theo hơi ấm của gia đình sinh viên Công giáo, mang theo Chúa trong tim để bước đi với niềm tin và sứ mạng”.
Sau Thánh lễ là nghi thức sai đi đầy xúc động. Các bạn sinh viên ra trường được mời tiến lên, nhận lời cầu nguyện và lời chúc lành. Giây phút ấy như một lời tuyên hứa thầm lặng: sẽ sống xứng đáng là con cái Chúa, là người trẻ Kitô hữu trưởng thành trong đức tin, vững vàng trong cuộc sống.
Không chỉ dừng lại ở những giờ phút thiêng liêng, chương trình còn là một hành trình gắn kết qua các hoạt động sinh hoạt tập thể. Giữa thiên nhiên xanh mát, các bạn sinh viên cùng nhau cháy hết mình qua những trò chơi vận động, những vũ điệu vui nhộn và cả những tiếng cười giòn tan, làm sống dậy tinh thần trẻ trung, năng động và nhiệt huyết của tuổi đôi mươi.
Buổi tối – khoảnh khắc đọng lại sâu nhất – là đêm lửa trại bùng cháy bên ánh lửa hồng. Những “ca sĩ ẩn danh” mang theo đam mê và tiếng hát dâng lên trời cao, như lời cầu nguyện bằng âm nhạc. Đặc biệt là phần trình diễn của các anh chị ra trường – không hoa mỹ, không cầu kỳ, nhưng chân thành và đầy cảm xúc – đã để lại trong lòng mọi người những kỷ niệm thật đẹp và sâu sắc.
Buổi sáng hôm sau, khi ánh bình minh len qua những tán lá, cũng là lúc các bạn sinh viên cùng nhau dọn dẹp, trả lại không gian xanh mát cho giáo xứ Phú Hữu. Trên môi mỗi người vẫn là nụ cười, và trong tim vẫn còn đó dư âm của một chương trình ý nghĩa. Dù chương trình đã khép lại, nhưng những ký ức và niềm tin sẽ còn đọng mãi – như lửa Thánh Thần không bao giờ tắt.
“Chính Thánh Thần giúp chúng ta sống trong hy vọng, vì chúng ta đã nhận lãnh Thần Khí làm cho chúng ta trở nên nghĩa tử” (x. Rm 8,15).
Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và soi sáng từng bước đường của các bạn sinh viên – những người đã, đang và sẽ là ánh sáng nhỏ, mang Tin Mừng đến khắp nơi trong cuộc sống.