Liên Huynh đoàn Đa Minh Giáo hạt Đông Nam Phú Thọ hành hương năm thánh tại nhà thờ Hà Thạch

    Liên Huynh đoàn Đa Minh Giáo hạt Đông Nam Phú Thọ hành hương năm thánh tại nhà thờ Hà Thạch

Theo chương trình xắp xếp của giáo phận, sáng thứ Năm, ngày 07.08.2025 vừa qua, liên huynh đoàn Đa Minh giáo hạt Đông Nam Phú Thọ, gồm 18 huynh đoàn của 3 liên huynh: Nỗ Lực, Bãi Dòng và Trù Mật, đã hành hương Năm Thánh tại nhà thờ giáo xứ Hà Thạch. Nhà thờ Hà Thạch là quê hương của thánh Phêrô Vũ Văn Truật, tọa lạc bên dòng sông Hồng nặng đỏ phù sa.

Từ sáng sớm, trên bờ đê sông Hồng lộng gió, từng đoàn xe chở anh chị em thành viên Đa Minh từ các giáo xứ trong giáo hạt, đã lần lượt lăn bánh vào khuôn viên nhà thờ giáo xứ Hà Thạch. Tiếng chào hỏi nhau ríu rít, bên những khuôn mặt rạng ngời niềm vui ngày hành hương kín múc hồng ân để mừng lễ thánh tổ phụ Đa Minh.

Vào lúc 08g00, mọi người cùng quy tụ trong nhà thờ, để được quý Dì chia sẻ. Cũng khi đó, nơi tòa giải tội được đặt trong khuôn viên nhà xứ, quý Cha vẫn luôn hiện diện và sẵn sàng ban bí tích Hòa Giải cho hối nhân.

Đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh Lễ vào lúc 10g00, vì số thành viên tham dự hành hương rất đông, trong nhà thờ không đủ chỗ ngồi, nên Thánh Lễ được tổ chức tại khuôn viên Đền thánh Phêrô Vũ Văn Truật, do Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Giáo phận Hưng Hóa chủ tế. Đồng tế có Cha Giuse Nguyễn Văn Úy – Tổng thư ký hội đồng linh mục đoàn Hưng Hóa, Cha Giuse Nguyễn Văn Hùng – Quản hạt Đông Nam Phú Thọ, Cha Gioan Ngô Văn Khuê – chính xứ Hà Thạch, cùng quý cha trong giáo hạt Đông Nam Phú Thọ.

Trước Thánh Lễ, Cha Giuse Nguyễn Văn Úy đại diện cho linh mục đoàn giáo phận, đã có những lời tốt đẹp chúc mừng bổn mạng Đức Cha cùng với lẵng hoa tươi thắm dâng lên ngài. Tiếp theo, Cha Giuse Nguyễn Văn Hùng – quản hạt Đông Nam Phú Thọ, quý vị đại diện Ban mục vụ giáo dân Giáo phận, Hội đồng giáo xứ Hà Thạch, Liên huynh đoàn Đa Minh giáo hạt Đông Nam Phú Thọ, lần lượt lên chúc mừng bổn mạng Đức Cha Đa Minh cùng với những lẵng hoa gói trọn lòng cảm mến tri ân.

Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn nói chung, cách riêng các thành viên Đa Minh, nâng tâm hồn tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các thành viên là con cái của Thánh Đa Minh, biết noi gương đời sống nhân đức của thánh nhân, để sống trong chính đời sống Kitô hữu của mình và nên thánh mỗi ngày, cũng như làm cho đời sống ấy trở nên chứng tá của Chúa trong công việc loan báo Tin Mừng đến với mọi người.

Giảng trong Thánh Lễ, Đức Cha cho thấy huynh đoàn Đa Minh là một hội đoàn lớn và đạo đức trong giáo phận. Trong dịp hành hương và mừng kính Thánh Tổ phụ, các thành viên có cơ hội nhìn lại xem đức tin của chúng ta như thế nào. Chúng ta có thực sự trở nên tấm gương sáng trong đời sống gia đình, huynh đoàn và giáo xứ hay chưa? Là tấm gương sáng thì sẽ có sức lan tỏa, nhưng nhìn các thành viên đang hiện diện trong buổi hành hương hôm nay, đa số đều đã lớn tuổi, mà huynh đoàn đâu có loại trừ những người trẻ, vậy tại sao không thấy lớp trẻ? Đó là một trong những yếu tố cần xem xét lại. Phải chăng chúng ta chưa là những tấm gương sáng? Vì vậy, Đức Cha tha thiết mời gọi trẻ hóa huynh đoàn, bằng chính đời sống đức tin và gương sáng của các thành viên hôm nay.

Thánh Lễ kết thúc tốt đẹp trong niềm cảm tạ, tri ân Thiên Chúa và Mẹ Maria, cùng với niềm hy vọng vào Lòng Chúa Thương Xót và sự cầu bầu của thánh phụ Đa Minh.

Hồng Minh

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *