
INFOVATICANA | ngày 11 tháng 12 năm 2025
Linh mục người Pháp Guy Pagès đã gửi một thư ngỏ lên Đức Giáo hoàng Lêô XIV, khẩn thiết thỉnh cầu một sự can thiệp trực tiếp trước điều mà ngài mô tả là một “sự xúc phạm Bí tích Thánh Thể”. Vấn đề liên quan đến một sự kiện xảy ra cách đây một năm, trong Thánh lễ tái mở cửa Nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris, ngày 8 tháng 12 năm 2024. Trong buổi truyền hình trực tiếp, người ta thấy bà Brigitte Macron rước lễ trên tay. Đối với vị linh mục này — vốn được biết đến tại Pháp qua các công trình phê bình Hồi giáo và việc bảo vệ trung thành Huấn quyền Công giáo — sự việc ấy cấu thành một tai tiếng nghiêm trọng trong lòng Giáo hội Pháp.
Việc rước lễ của Đệ nhất phu nhân: một cử chỉ công khai, được truyền hình trực tiếp và không có bất kỳ cảnh báo nào
Trong Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Paris, Laurent Ulrich, chủ sự, bà Brigitte Macron — kết hôn dân sự với Tổng thống Emmanuel Macron, đã ly dị người chồng trước và không có chứng cứ công khai về một hôn nhân bí tích — đã rước Mình Thánh Chúa từ tay Đức Giám mục phụ tá Philippe Marsset.
Chương trình truyền hình đã ghi lại rõ ràng khoảnh khắc này, trong khi người bình luận tuyên bố rằng Đệ nhất phu nhân “có đầy đủ quyền” để rước lễ. Tổng thống Emmanuel Macron đã không tiến lên rước Mình Thánh, với lý do “tôn trọng tính thế tục”.
Cha Pagès nhắc lại rằng bà Brigitte Macron công khai ủng hộ phá thai, trợ tử và các yêu sách LGBT, và trong hoàn cảnh hôn nhân hiện tại của mình, không nên được rước lễ, chiếu theo điều 915 của Bộ Giáo luật. Theo quan điểm của ngài, các thừa tác viên trong Thánh lễ có bổn phận từ chối cách kín đáo việc cho rước lễ, nhằm tránh gây gương xấu công khai.
Một tai tiếng vẫn chưa được giải quyết sau một năm
Một năm trôi qua, vị linh mục lên tiếng tố cáo rằng Tổng Giáo phận Paris cũng như Tòa Thánh vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về sự việc. Cha Pagès phê phán sự im lặng của hàng giáo phẩm, mà theo ngài, đã đối xử với Bí tích Thánh Thể bằng một thái độ dửng dưng trước quyền lực chính trị.
Trong khoảng thời gian từ tháng Sáu đến tháng Mười năm nay, ngài đã gửi hai lá thư đến Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, đồng kính gửi Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Giám mục, và Hội đồng Giám mục Pháp, nhưng không nhận được bất cứ hồi đáp nào.
Vị linh mục khẳng định rằng việc không áp dụng Giáo luật sẽ đặt đức tin của các tín hữu vào vòng nguy hiểm và góp phần làm mai một ý thức về Bí tích. Ngài trích dẫn số 183 của huấn thị Redemptionis Sacramentum, văn kiện nhấn mạnh nghĩa vụ phải ngăn chặn mọi lạm dụng Thánh Thể, và nhắc lại rằng Giáo hội đã phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng khi không áp dụng cách nghiêm túc kỷ luật của chính mình trong những hoàn cảnh đau thương của quá khứ.
Một lời tố cáo thần học và luân lý: “Làm sao không kéo xuống cơn thịnh nộ của Thiên Chúa?”
Trong bức thư, cha Pagès thiết lập một sự song song giữa việc xúc phạm Bí tích Thánh Thể và các vụ lạm dụng trẻ vị thành niên, như Đức Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh năm 2019. Ngài quả quyết rằng sự thiếu tôn kính đối với Mình Thánh Chúa Kitô chính là mảnh đất chuẩn bị cho những rối loạn sâu xa hơn trong lòng Giáo hội.
Vị linh mục cảnh báo rằng việc cho phép những cuộc rước lễ công khai như thế, khi đã biết rõ hoàn cảnh luân lý của đương sự, sẽ dẫn các tín hữu đến chỗ xem thường và khinh miệt Chúa Giêsu trong Thánh Thể, làm suy sụp uy tín của Giáo hội trước thế giới, và làm nguội lạnh nhiệt tâm loan báo Tin Mừng. Với giọng điệu khẩn thiết và nghiêm trọng, ngài đặt câu hỏi:
“Làm sao điều này lại không kéo xuống cơn thịnh nộ của Thiên Chúa?”
Lời thỉnh cầu cuối cùng gửi Đức Lêô XIV: chế tài và phục hồi kỷ luật
Cha Pagès khẩn xin Đức Giáo hoàng Lêô XIV áp dụng các hình phạt thích đáng đối với những người đã cho phép hành vi phạm thánh, nhắc lại rằng hình phạt đình chỉ thừa tác được dự liệu cho các giáo sĩ cử hành các bí tích trái với quy định của Giáo hội.
Đồng thời, ngài cũng thỉnh cầu Đức Giáo hoàng thúc đẩy việc phục hồi kỷ luật Thánh Thể, bao gồm rước lễ trên miệng và quỳ gối, như Đức Bênêđictô XVI đã dạy bằng chính gương sáng của ngài.
Theo vị linh mục, nếu không có những biện pháp rõ ràng, Giáo hội sẽ dần dần rơi vào sự tầm thường hóa các hành vi phạm thánh, gây tổn hại nghiêm trọng cho các tín hữu và linh mục. Ngài kết thúc thư bằng việc khẩn cầu thánh Tarcisiô, vị tử đạo của Thánh Thể, chuyển cầu và trợ giúp Đức Giáo hoàng trong sứ mạng bảo vệ Bí tích cực thánh này.
CHIA SẺ / SHARES: