
Thông báo này được đưa ra trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 3 tại Tòa Giám mục San Pedro de Macorís, với sự tham dự của Giám mục giáo phận, Đức cha Santiago Rodríguez, cùng các thành viên của các ủy ban phụ trách án phong thánh.
Trong buổi họp báo, người ta đã đọc văn bản “không có trở ngại” (nihil obstat) của Bộ Phong Thánh tại Vatican, đề ngày 26 tháng 1, qua đó chính thức cho phép khởi sự tiến trình điều tra án phong thánh.
Giai đoạn đầu của tiến trình phong thánh

Đồng thời, các tín hữu cũng được mời tham dự Thánh lễ trọng thể sẽ được cử hành vào thứ Bảy ngày 21 tháng 3 để khai mạc chính thức án phong thánh. Thánh lễ này sẽ do Đức cha Rodríguez chủ sự tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Phêrô Tông đồ, theo thông cáo của Ban Truyền thông Mục vụ giáo phận San Pedro de Macorís.
Cô Elupina Cordero là ai

Cô Elupina Cordero, được nhiều tín hữu gọi với lòng tôn kính là “Thánh Elupina”, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1892 tại Sabana de la Mar, Cộng hòa Dominica. Cô mồ côi cha mẹ từ năm bảy tuổi và mất thị lực – dù không mắc bệnh nào – trước khi tròn 12 tuổi.
Trong căn phòng nhỏ của mình, cô dành thời gian giảng dạy, chăm sóc và chữa trị cho những người bệnh bằng các phương thuốc gia truyền. Nhiều người từng gặp hoặc nghe nói về cô cho rằng cô có ơn chữa lành, khi đặt tay lên chỗ đau của người bệnh.
Theo thông cáo của giáo phận San Pedro de Macorís, “cô đã trở thành linh hồn của cả vùng, và từ khắp nơi người ta tìm đến với cô để tìm sự chữa lành cho thân xác cũng như cho tâm hồn”.
Cô đã sáng lập Nhà nguyện Thánh Têrêsa Giêsu và một nhà nuôi trẻ mồ côi, nơi ngày nay hoạt động như một trường học.
Elupina thường đọc cho người khác ghi lại các suy tư và tư tưởng thiêng liêng của mình. Những bản ghi này sau đó được xuất bản trong các cuốn sách như Caminos de Luz (Những con đường ánh sáng), do linh mục Dòng Cát Minh Daniel Guerra Sancho sưu tập, và Elupina Cordero, Alma de Apóstol (Elupina Cordero, tâm hồn của một tông đồ), một tác phẩm tiểu sử cũng do vị linh mục này biên soạn.

Trong số những câu nói được nhắc lại nhiều nhất của cô có:
“Thiên Chúa trên hết mọi sự, và trước Thiên Chúa không có gì cả.”
“Cầu nguyện là sức mạnh của linh hồn và là ánh sáng của con tim.”
“Tình yêu là phương thuốc mạnh mẽ nhất cho linh hồn và cho thân xác.”
Giáo phận San Pedro de Macorís cũng cho biết Elupina “đã bị bách hại và sỉ nhục từ nhiều phía, nhưng luôn có Thiên Chúa làm Đấng bảo vệ”. Sau 47 năm hoàn toàn hiến mình cách anh hùng cho công trình của Thiên Chúa, cô đã an nghỉ trong bình an ngày 4 tháng 6 năm 1939.
Hằng năm, vào ngày này, nhiều tín hữu Dominica hành hương đến phần mộ của cô để phó thác lời cầu nguyện của mình hoặc xin cô chuyển cầu cho những ơn lành họ mong ước.
https://www.aciprensa.com/noticias/123019/elupina-cordero-abren-su-causa-de-beatificacion-en-republica-dominicana