Ngày 25 tháng 3: Thánh Đi-ma – Người trộm lành

Ngày 25 tháng 3: Thánh Đi-ma – Người trộm lành

Ngày 25 tháng 3, bên cạnh việc cử hành Lễ Truyền Tin, phụng vụ Rôma còn tưởng nhớ Thánh Đi-ma, người trộm lành đã được chính Chúa Giêsu Kitô hứa ban Thiên Đàng ngay trên thập giá. Cuộc đời và cái chết của ngài trở thành một chứng tá mạnh mẽ về lòng thương xót và ơn hoán cải.

Một con người tội lỗi được biến đổi bởi ân sủng

Thánh Đi-ma, theo truyền thống, là người trộm bị đóng đinh cùng với Chúa Giêsu. Trong mắt luật pháp Rôma, ông là một tội phạm. Cuộc đời ông gắn liền với tội lỗi và án phạt. Tuy nhiên, chính trong giờ phút cuối cùng, khi đối diện với cái chết, ông đã mở lòng ra với ân sủng cứu độ.

Tin Mừng theo thánh Luca kể lại rằng, trong khi một người trộm khác nhạo báng Chúa Giêsu, thì Đi-ma lại lên tiếng bênh vực Người. Ông khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình và tuyên xưng sự vô tội của Chúa.

Ông thưa với Chúa: “Lạy Ngài, xin nhớ đến tôi khi Ngài vào Nước của Ngài.” Và Chúa Giêsu đã trả lời: “Hôm nay, anh sẽ ở với tôi trên Thiên Đàng.”

Vị thánh của giờ phút cuối cùng

Chính lời hứa này đã làm cho Đi-ma trở thành một vị thánh theo nghĩa sâu xa nhất: một người được cứu độ ngay trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời.

Ông là một trong số rất ít người trong Kinh Thánh được chính Chúa Giêsu trực tiếp hứa ban Thiên Đàng. Điều này cho thấy quyền năng của lòng thương xót Thiên Chúa vượt trên mọi tội lỗi, nếu con người biết hoán cải và tin tưởng.

Tên gọi “Đi-ma”, theo truyền thống, có thể mang nghĩa là “hoàng hôn” hoặc “cái chết”, như một biểu tượng cho giờ phút cuối đời – nơi ánh sáng ân sủng vẫn có thể chiếu rọi.

Ngày kính và ý nghĩa phụng vụ

Thánh Đi-ma được kính nhớ vào ngày 25 tháng 3, theo truyền thống cho rằng đây là ngày Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Dù ngày này không được cử hành như một lễ chính thức, nhưng được ghi trong Sổ bộ các Thánh của Hội Thánh Rôma.

Việc tưởng nhớ ngài trong ngày này làm nổi bật mối liên kết giữa hy tế cứu độ của Chúa Kitô và ơn hoán cải của con người, ngay cả trong giây phút cuối cùng.

Bổn mạng của những người tìm lại con đường hoán cải

Thánh Đi-ma được coi là bổn mạng của các tù nhân và những người lầm lỡ. Cuộc đời ngài là lời nhắc nhở rằng không ai bị loại trừ khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa.

Từ một người bị kết án, ông trở thành chứng nhân của niềm hy vọng. Từ một tội nhân, ông trở nên một vị thánh.

Qua đó, Hội Thánh mời gọi mỗi tín hữu tin tưởng rằng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, con người vẫn luôn có thể trở về với Thiên Chúa, Đấng không ngừng mở ra con đường cứu độ cho tất cả mọi người.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *