Sáng ngày 09 tháng Sáu năm 2025, các nhân viên Tòa Thánh đã cử hành Ngày Năm Thánh. Các công sở, văn phòng và dịch vụ đều đóng cửa để các nhân viên có thể tham dự.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Từ 9 đến 10 giờ sáng, tại các hành lang Đại thính đường Phaolô VI, ở Nội thành Vatican, nhiều tín hữu đã lãnh nhận bí tích Hòa giải. Tiếp đó, trong ba mươi phút, từ 10 giờ tại thính đường này, trước sự hiện diện của Đức Thánh cha Lêô XIV, các chức sắc và nhân viên đã nghe bài suy niệm của nữ tu Maria Gloria Riva, thuộc Dòng thờ lạy Thánh Thể liên tục, trình bày.
Từ 10 giờ 30, Đức Thánh cha Lêô đã rước thánh giá Năm Thánh, dẫn đầu đoàn rước và tiến qua Cửa Năm Thánh, tại Đền thờ Thánh Phêrô. Theo sau ngài là Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, hơn 25 hồng y và hơn 40 giám mục khác, cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, sau đó mọi người cùng tham dự thánh lễ đồng tế do Đức Thánh cha chủ sự.
Bài giảng
Trong bài giảng nhân dịp này, Đức Thánh cha trình bày những suy tư về bài Tin mừng trong lễ kính Đức Maria là Mẹ Giáo hội, qua đó thánh sử Gioan kể lại cảnh tượng trên thánh giá, trước khi từ trần, Chúa Giêsu phó thác Mẹ Maria cho thánh Gioan, và phó thác người môn đệ yêu quí cho Mẹ của Người.
Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Tình mẫu tử của Mẹ Maria qua mầu nhiệm thập giá là một bước nhảy vọt không thể tưởng tượng được: Mẹ của Chúa Giêsu đã trở thành Eva mới, vì Chúa Con đã liên kết Mẹ với cái chết cứu độ của Người, là nguồn mạch sự sống mới mẻ và vĩnh cửu cho mỗi người sinh ra trên trần thế này.”
Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Sự phong phú (fecondità) hay đông số, hoặc sự gia tăng nhiều con cái cách phong phú trong Giáo hội cũng là sự đông số của Mẹ Maria; và được thể hiện trong cuộc sống của các phần tử Giáo hội theo mức độ họ tái trải qua, ở một cấp độ nhỏ hơn, điều mà Mẹ Maria đã sống, nghĩa là yêu thương theo tình yêu của Chúa Giêsu. Toàn thể sự đông số phong phú của Giáo hội và Tòa Thánh tùy thuộc thánh giá của Chúa Kitô. Chẳng vậy thì chỉ là cái vẻ bề ngoài, nếu không muốn nói là tệ hơn.”
Đức Thánh cha nêu một thí dụ cụ thể: “Một linh mục đích thân vác một thánh giá nặng nề vì sứ vụ của mình, nhưng hằng ngày vẫn đến văn phòng và tìm cách làm việc một cách tốt đẹp nhất với lòng tin yêu. Vị linh mục đó đang tham gia và góp phần vào sự phong phú của Giáo hội. Và cũng vậy, một người cha, người mẹ gia đình, ở nhà, trong một tình trạng khó khăn, một người con làm cho họ lo âu, hoặc cha mẹ đang bị bệnh, nhưng họ vẫn dấn thân thi hành công việc của mình, người ấy là người phong phú với sự phong phú của Mẹ Maria và Giáo hội”.
Sau cùng, Đức Thánh cha nhận định rằng Đức Maria, Mẹ Giáo hội “đang nâng đỡ sứ vụ của những người kế nhiệm thánh Phêrô, với đoàn sủng Thánh Mẫu của Mẹ. Tòa Thánh sống theo một thể thức đặc thù hai chiều kích Thánh Mẫu và Phêrô. Và chiều kích Thánh Mẫu đảm bảo sự phong phú và thánh thiện của chiều kích Phêrô, nhờ tình mẫu tử của Mẹ, hồng ân của Chúa Kitô và Giáo hội”.
(Sala Stampa 9-6-2025)