Ngày Quốc tế Lao động: Cộng đoàn Thánh Egidio mừng lễ cùng người nghèo trong tinh thần Đức Thánh Cha Phanxicô

Cộng đoàn Thánh Egidio là một cộng đoàn giáo dân Công giáo được thành lập tại Rôma năm 1968, sống theo ba trụ cột: cầu nguyện, phục vụ người nghèo và dấn thân vì hòa bình. Cộng đoàn hoạt động tại hơn 70 quốc gia, đặc biệt gần gũi với người vô gia cư, người già neo đơn, người di cư và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Với tinh thần Tin Mừng và lòng thương xót, Sant’Egidio là dấu chỉ sống động của tình liên đới Kitô giáo giữa lòng thế giới hôm nay.

Thánh Egidio là một ẩn tu sống vào thế kỷ VIII tại miền Nam nước Pháp, nổi tiếng vì đời sống cầu nguyện, khó nghèo và lòng thương xót với người yếu thế. Ngài được tôn kính là bổn mạng của người nghèo, người khuyết tật và những ai bị bỏ rơi. Cộng đoàn Thánh Egidio mang tên ngài để tiếp nối tinh thần bác ái và phục vụ Tin Mừng giữa lòng thế giới.

***

Ngày Quốc tế Lao động: Cộng đoàn Thánh Egidio mừng lễ cùng người nghèo trong tinh thần Đức Thánh Cha Phanxicô

VATICAN – Ngày 1 tháng 5, nhân dịp Lễ Thánh Giuse Thợ và Ngày Quốc tế Lao động, Cộng đoàn Sant’Egidio đã tổ chức một bữa tiệc huynh đệ tại sân trong và hành lang của Đại chủng viện Giáo hoàng Ireland, quy tụ khoảng 400 anh chị em vô gia cư, người già và người nghèo tại Roma. Khoảng 200 tình nguyện viên đã nhiệt thành phục vụ, từ việc chuẩn bị bữa ăn đến dọn bàn và tiếp đón, làm nên một ngày hội mang đậm tinh thần Tin Mừng bác ái.

Mừng ngày lao động và tưởng niệm Đức Thánh Cha Phanxicô

Ông Augusto d’Angelo, điều phối viên mục vụ người vô gia cư tại Roma, chia sẻ: “Hôm nay chúng tôi quy tụ để mừng ngày Quốc tế Lao động – với niềm hy vọng rằng những người anh em yếu thế này sớm tìm được công việc và một cuộc sống xứng đáng. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng tưởng nhớ Đức Thánh Cha Phanxicô – một vị Giáo hoàng mà nhiều người trong số các thực khách hôm nay từng được gặp gỡ trực tiếp. Có người từng sống tại Palazzo Migliori, ngôi nhà được Đức Thánh Cha trao tặng cho 45 người vô gia cư. Có người từng dự các bữa ăn do ngài tổ chức tại Hội trường Phaolô VI. Chúng tôi đã cùng nhau đọc một bức thư gửi đến Đức Thánh Cha, như một cử chỉ tri ân và gắn bó sâu xa.”

Một cộng đoàn như gia đình – nơi mỗi người được lắng nghe và sẻ chia

La Comunità di Sant'Egidio ha invitato a pranzo 400 poveri nel cortile del Collegio Irlandese in Via dei Santi Quattro, a Roma.

Khung cảnh bữa ăn tràn ngập tình huynh đệ: những chiếc bàn dài trải khăn trắng được bày ngoài trời và dưới mái hiên, giữa tiếng cười nói rộn ràng và ánh mắt chan chứa yêu thương. Gabriele Palagiano, sinh viên ngành Triết học tại Đại học La Sapienza, là một trong 200 thiện nguyện viên phục vụ trong ngày hôm nay. Anh chia sẻ: “Tôi đến đây để mừng lễ cùng người nghèo và những ai đang cần tình bạn – đúng theo tinh thần của Cộng đoàn Sant’Egidio. Tôi phục vụ mỗi tuần tại nhà ga Termini, tham gia các hoạt động như Ecolab ngày thứ Bảy và tiếp đón người tị nạn tại sân bay Fiumicino. Hôm nay là một ngày thật vui tươi, nhẹ nhàng, nơi mà ai cũng muốn trò chuyện, cười đùa và ở bên nhau.”

Phục vụ với niềm vui Tin Mừng

Bữa ăn hôm nay không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, nhưng là lời chứng sống động cho tinh thần Phúc Âm: người nghèo ở trung tâm đời sống Giáo hội – như chính Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhấn mạnh. Qua những nghĩa cử đơn sơ và thân thiện, Sant’Egidio tiếp tục làm sống động “văn hóa gặp gỡ”, kiến tạo những không gian nơi người nghèo được tôn trọng, được phục vụ và được yêu thương như những người bạn đồng bàn của chính Chúa Kitô.

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2025-05/santegidio-festeggia-con-i-poveri-nel-nome-di-papa-francesco.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *