Người phụ nữ được thấy Đức Mẹ tại Wisconsin sắp được tuyên phong là “Tôi Tớ Chúa”

Người phụ nữ được thấy Đức Mẹ tại Wisconsin sắp được tuyên phong là “Tôi Tớ Chúa”

Caitlin Bootsma – Ngày 24.01.2026

Đúng vào ngày kỷ niệm 195 năm sinh của Adele Brice – người nữ đã được Đức Mẹ hiện ra tại Champion – Giáo Hội long trọng mở án phong thánh cho chị.

Ngày 30 tháng 1, Đức cha David Ricken, Giám mục Giáo phận Green Bay, sẽ long trọng khai mở án phong thánh cho Adele Brice, người được Đức Mẹ Champion viếng thăm. Đúng vào ngày sinh nhật thứ 195 của chị, Đức cha sẽ tuyên bố Adele là “Tôi Tớ Chúa”, chặng đường chính thức đầu tiên trên hành trình nên thánh.

Cha Anthony Stephens, CPM, Giám đốc Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Champion, cho biết sắc lệnh mở án sẽ được công bố trong Giờ Kinh Chiều trọng thể tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Phanxicô Xaviê ở Green Bay, và mọi tín hữu đều được mời tham dự.

Cha viết:

“Qua bao thế hệ, vô số khách hành hương đã đến bên phần mộ của chị để cầu xin lời chuyển cầu, nuôi dưỡng niềm hy vọng rằng một ngày kia chị sẽ được Giáo Hội tôn vinh như một vị thánh. Nghi thức thánh thiêng này đánh dấu khởi đầu chính thức của một hành trình dài lâu, thấm đẫm lời cầu nguyện hướng tới sự thánh thiện – một hành trình hiếm hoi tại Hoa Kỳ và chưa từng có trong lịch sử Giáo phận Green Bay.”

Việc mở án diễn ra không lâu sau khi, vào cuối tháng 12, Đức cha Ricken mời gọi các tín hữu đóng góp mọi thông tin hữu ích để trợ giúp tiến trình phong thánh cho Adele – một bước bắt buộc của Giáo Hội hoàn vũ trước khi án được chính thức khai mở.

Chị Adele là ai?

Adele Brice là một người nhập cư từ Bỉ sang Hoa Kỳ. Chị sinh ngày 30.01.1831 và qua đời ngày 05.07.1896, hiện an nghỉ gần Đền thánh Champion tại bang Wisconsin. Năm 1855, khi 24 tuổi, Adele cùng cha mẹ rời quê hương Bỉ để đến miền đất mới.

Vào Chúa Nhật ngày 2 tháng 10 năm 1859, trên đường băng rừng trở về nhà, Adele nhìn thấy một Người Phụ Nữ mặc áo trắng, đứng giữa những thân cây. Chúa Nhật kế tiếp, khi đang trên đường đi lễ cùng chị gái và một người phụ nữ khác, chị lại thấy thị kiến ấy lần thứ hai – trong khi những người đi trước không thấy gì.

Sau Thánh lễ, Người Phụ Nữ ấy hiện ra lần thứ ba, mở ra một trang sử thiêng liêng đặc biệt trong lịch sử Giáo Hội tại Hoa Kỳ.

“Mở án phong thánh” nghĩa là gì?

Phong thánh là tuyên bố chính thức của Giáo Hội rằng một người đang hưởng vinh phúc trên trời như một vị thánh – điều chỉ được thực hiện sau một quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng và cầu nguyện lâu dài. Toàn bộ tiến trình ấy được gọi là “án phong thánh”.

Tháng 5 năm 2024, Tiến sĩ Valentina Culurgioni, người đảm nhiệm vai trò Thỉnh án viên, đã chính thức đệ trình thỉnh nguyện lên Giám mục địa phương để xin mở án phong chân phước và phong thánh cho Adele Brice.

Tiến trình luôn bắt đầu ở cấp giáo phận, với việc khảo sát đời sống, nhân đức và ảnh hưởng thiêng liêng của đương sự tại nơi họ đã sống. Trước đó, vào tháng 6 năm 2024, Đức cha Ricken đã xin và nhận được sự chấp thuận hoàn toàn nhất trí của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.

Tháng 10 năm 2025, Bộ Phong Thánh của Tòa Thánh ban hành Nil Obstat (không có trở ngại), xác nhận rằng không có điều gì cản trở việc tiến hành án.

Sau khi lời mời gọi tín hữu đóng góp chứng từ được công bố, Đức cha Ricken chính thức có thể khai mở án cho Adele.

Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo?

Cuối tháng này, Adele sẽ chính thức được tuyên xưng là Tôi Tớ Chúa, và cuộc điều tra về đời sống của chị sẽ tiếp tục ở cấp giáo phận, bao gồm lời chứng của các tín hữu.

Nếu Đức Giám mục nhận thấy có đủ bằng chứng cho thấy Adele đã sống đời sống nhân đức anh hùng, hồ sơ sẽ được chuyển về Bộ Phong Thánh tại Vatican. Sau cùng, Đức Thánh Cha sẽ quyết định liệu án có thể tiến sang giai đoạn kế tiếp hay không.

Lời mời gọi của cha Stephens không chỉ dành cho những ai có thể hiện diện thể lý, mà còn cho tất cả những ai hiệp thông trong lời cầu nguyện, khi người nữ khiêm hạ của Champion tiến thêm một bước trên con đường nên thánh:

“Tôi tha thiết mời gọi anh chị em hiện diện trong khoảnh khắc lịch sử này – để cầu nguyện, để chứng kiến, và để cùng với Giáo Hội trao phó án phong thánh này cho Thiên Chúa. Còn món quà sinh nhật nào đẹp hơn dành cho người phụ nữ nhập cư khiêm nhường mà Đức Maria đã trao phó sứ mạng, hơn là làm cho Nhà thờ Chính tòa tràn đầy lời cầu nguyện cho án của chị, và tiếp tục cầu nguyện suốt hành trình này?”

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *