Trong tinh thần chia sẻ yêu thương, sáng Chúa nhật, ngày 21.09.2025 vừa qua, Ban phụ trách người trẻ Liên huynh hạt Tân Mai đã có chuyến công tác bác ái tại giáo xứ Cần Giuộc – Giáo phận Mỹ Tho. Ban phục vụ Liên huynh và một số Mạnh Thường Quân cùng đồng hành trong chuyến đi này.
Từ lúc 4 giờ sáng, mọi người đã tất bật lên đường đến giáo xứ Cần Giuộc để tham dự Thánh Lễ, sau đó cùng chia sẻ bữa ăn sáng đơn sơ với Cha Chánh xứ và các em thiếu nhi. Tiếp đến, đoàn chia làm hai nhóm: nhóm thứ nhất phụ trách sinh hoạt với các bạn nhỏ. Những trò chơi sôi nổi, đan xen là những câu hỏi có thưởng đã đem lại nhiều niềm vui và tiếng cười cho những người tham dự. Sau đó mỗi em còn nhận được một phần quà khiến niềm vui thêm trọn vẹn. Trước cửa nhà nguyện, nhóm thứ hai đang trao tận tay những phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy đơn sơ, nhỏ bé nhưng đã thắp lên niềm hy vọng, để bà con thêm vững tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
Điều để lại ấn tượng sâu sắc nơi chúng em trong chuyến đi này chính là tinh thần tông đồ của Antôn Trương Chí Tâm – Chánh xứ giáo xứ Cần Giuộc. Mỗi ngày Chúa Nhật, ngài cùng với Cha phó dâng 10 Thánh Lễ tại 7 giáo điểm do Cha phụ trách, trong đó giáo điểm xa nhất cách Nhà thờ Cần Giuộc 40 cây số và gần nhất là 8 cây số. Ngoài việc chăm sóc đời sống thiêng liêng, Cha còn hết lòng lo lắng cho 87 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: bệnh nhân ung thư, người neo đơn, trẻ mồ côi,… Ngoài ra, Cha còn nỗ lực xây dựng hệ thống nước sạch cho bà con giáo dân tại các giáo điểm sử dụng. Để có thêm nguồn quỹ trang trải các chi phí trên, Cha đã đến các giáo xứ khác để bán nông sản và những loại thực phẩm do bà con trong giáo xứ tự chế biến. Qua chuyến đi này, anh chị em người trẻ Liên huynh hạt Tân Mai không chỉ đến để chia sẻ, mà còn được học hỏi về tinh thần lạc quan của bà con nơi đây, về sự dấn thân phục vụ của Cha Chánh xứ, qua đó thúc giục mỗi người phải hăng say ra đi, đem Tin Mừng tình thương đến với mọi người.
BTT. HĐGP Xuân Lộc
CHIA SẺ / SHARES: